Tửu nhập, dao xuất
(Cadn.com.vn) - Đó là kết cục buồn của bữa nhậu ngày 12-9-2011 tại nhà bà Huỳnh Thị Trọng (1925, trú Tiên Xuân 1, Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam) của nhóm bạn gồm Võ Thanh Lời (1977), Phạm Văn Cư (1970), Võ Thanh Tráng (1975) và Võ Thanh Khả (cùng trú Tiên Xuân 1, Tam Anh Nam).
Khoảng 13 giờ 30 ngày 12-9, trên đường đi làm về, Võ Thanh Lời được Phạm Văn Cư, Võ Thanh Tráng, Võ Thanh Khả gọi vào nhà bà Trọng uống rượu. Do không có mồi nhậu, Lời bảo: “Thím Út (bà Huỳnh Thị Nghiệp) có bán con gà, anh em có chung tiền lại mua không?”. Trong nhóm có 4 người, con gà có giá 130.000 đồng nên Lời góp 40.000 đồng, 3 người còn lại mỗi người góp 30.000 đồng.
Góp tiền xong, Lời đi mua gà mang về cho mọi người làm thịt. Gà chín dọn lên thơm phức khiến rượu uống càng thêm ngon. Khi cả nhóm đang “chén tạc chén thù” thì thấy ông Võ Hùng Vân (1954, bố của Lời) đi ngang nên mời vào cùng nhậu. Là chỗ con cháu trong xóm, ông Vân nhận lời vào chung vui. Thế nhưng, ông Vân vừa uống được 2 ly rượu thì Cư không biết có phải... tham ăn hay không mà buông lời hỗn láo: “Ông đến uống rượu mà đi cái mặt không à?”.
Rất bực vì sự hỗn láo của Cư, nhưng ông Vân bỏ qua và Lời cũng sợ xảy ra chuyện nên khuyên bố về. Bố về rồi, Lời mới trách Cư: “Mi mời ba tau vào nhậu mà lại đuổi như đuổi tà”. Chẳng nhận ra điều phải quấy, Cư quay sang văng tục với Lời và từ chỗ đối ẩm họ chuyển sang đấu khẩu. Cãi thì không thể phân thắng thua, Cư đứng dậy bước ra sân thách thức: “Mày bước ra đây, tau giết mày luôn”. Chẳng vừa, Lời cũng xông ra “chiến”. Thấy hai người xô xát, chị Lưu Thị Lý (vợ Cư) chạy đến can ngăn, kéo Cư về nhà, Lời tiếp tục vào uống rượu.
Nếu chuyện chỉ dừng ở đó thì không có gì đáng nói, nhưng sau khi về, Cư vẫn thấy ấm ức nên quay lại, đứng trước ngõ nhà bà Trọng thách đố Lời: “Mày ra đây tau thịt mày luôn”. Bực mình, Lời vớ con dao nhọn chạy ra. Thấy Lời, Cư xông vào đánh thì bị Lời đâm trúng ngực ngã qụy và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Lời đến CAX đầu thú.
Tại phiên tòa lưu động ngày 22-2-2012 của TAND tỉnh Quảng Nam, Võ Thanh Lời tỏ ra rất ân hận vì hành động nông nổi của mình, song tất cả đã quá muộn. HĐXX tuyên phạt Lời 10 năm tù và buộc bồi thường toàn bộ chi phí mai táng cho người nhà bị hại, trợ cấp 1 triệu đồng/tháng cho 2 con của Cư đến 18 tuổi.
C.T