Tựu trường

Thứ bảy, 05/09/2020 22:00

Ngày tựu trường- khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 hằng năm đã trở thành một "nét son" với mọi người, nhất là biết bao thế hệ học trò, thầy cô giáo và những người công tác trong ngành giáo dục. Mỗi một đời người, quãng thời gian đi học là một trong những ký ức đẹp nhất. Và, ngày khai giảng là một dấu mốc đặc biệt, luôn mang theo niềm vui và hy vọng về một năm học mới...

Niềm vui ngày tựu trường (ảnh tư liệu).

Cùng nhìn lại lịch sử dân tộc, ngày 5-9 được chọn là ngày khai giảng trên toàn quốc. Vào ngày 5-9-1945, tức là 3 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập mới. Trong thư gửi cho các em học sinh, Bác viết: "Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày mở trường ở khắp nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn". Cuối thư, Bác chúc: "Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp".

Lịch sử 75 năm qua, bức thư vào ngày 5-9-1945 của Bác Hồ gửi cho học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập mới vẫn còn vang vọng những tình cảm thiết tha, trìu mến và xúc động. Và ngày 5-9 hằng năm được chọn là ngày khai giảng năm học mới và có ý nghĩa thiêng liêng theo năm tháng thời gian đối với biết bao thế hệ học sinh.

Sau thời gian hè nghỉ ngơi, thư giãn, vui vầy bên gia đình, ngày tựu trường sẽ là dịp vỡ òa niềm vui lần đầu gặp lại bạn bè, thầy cô, mái trường... của các em học sinh. Lòng ai cũng háo hức, niềm hạnh phúc nhen nhóm trong tâm hồn sẽ khiến bước chân các em rộn ràng hơn, tưng bừng hơn. Có lẽ, từng trang sách mới, từng trang vở trắng tinh khôi được lật giở sau ngày khai trường dường như có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Trang vở đón những nét chữ đầu tiên của năm học mới, lại bồi hồi biết bao cảm xúc vừa lạ vừa quen. Ngày khai trường, sân trường lại "tỏa" một màu áo trắng tinh khôi trong tiếng nói cười vui...

Năm nay, ngày khai giảng được tổ chức khác nhau ở mỗi địa phương do tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, ý nghĩa của ngày khai giảng vẫn không hề thay đổi và nhạt phai theo năm tháng, mà đây luôn là một dịp lễ thiêng liêng, trang trọng và tràn đầy niềm vui với các em học sinh. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại địa phương, các trường tổ chức khai giảng phù hợp, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Những tiết học đầu tiên của năm học mới, các em sẽ háo hức đón nhận, bởi lại bắt đầu những bài giảng của thầy cô vang lên đều đặn, các em sẽ được lĩnh hội kiến thức, được "lớn lên" trong tình yêu thương của thầy cô, cha mẹ và sự quan tâm của toàn xã hội...

Tạm biệt mùa hè với cái nắng chói chang và thanh âm du ca của tiếng ve ra rả, đón mùa thu về với dịu dàng của gió heo may, của khung trời cao xanh và từng chiếc lá khẽ rơi chạm vào vai áo. Ngày tựu trường- khai giảng như đang "gõ cửa" mỗi cô cậu học trò, nao nao trong khoảnh khắc thiêng liêng khẽ chạm vào tâm khảm về mùa hội ngộ của những niềm vui ngày khai trường năm học mới. Những dòng văn cùng đắm chìm trong cảm xúc mơn man ngày tựu trường đầu tiên ấy nhà văn Thanh Tịnh đã viết: "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên sao được những kỷ niệm trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng...". Thế đó, dòng cảm xúc ấy đã neo giữ trong ký ức của biết bao thế hệ về ngày đầu tiên đến trường khai giảng.

Ngày tựu trường- ngày khai giảng năm nay, có khác biệt hơn vì "sự an toàn" do dịch bệnh Covid-19... Nhưng, trên hết vẫn là ngày hội ngộ và khởi đầu của những ước mơ, tin yêu và hy vọng cho năm học mới bắt đầu. Đó là thời điểm quen thuộc và thân thương nhất đã trở thành thời khắc thiêng liêng mỗi độ thu về...

THẢO NGUYÊN