Tuyên án tử hình kẻ chủ mưu cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ

Thứ sáu, 29/12/2023 09:14
Ngày 28-12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 1745/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Trần Minh Thành (nguyên nhân viên bảo vệ của PGD BIDV Ngũ Hành Sơn). Ông Thành đã có hành động dũng cảm, hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Hai bị cáo tại phiên xét xử.
Hàng trăm người dân đến dự phiên tòa lưu động.

Ngày 28-12, tại Trung tâm văn hóa quận Ngũ Hành Sơn, TAND TP Đà Nẵng xét xử lưu động đối với 2 bị cáo: Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đây là 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và đâm chết nhân viên bảo vệ ngân hàng rúng động Đà Nẵng vào tháng 11-2023.

Thua bạc nên làm liều!

Tại phiên tòa, bị cáo Cường khai lý do đi cướp ngân hàng vì đánh bạc qua mạng thua 500 triệu đồng. Cụ thể, sau khi đi xuất khẩu lao động ở Nhật về, Cường dành dụm được ít tiền nhưng lỡ sa vào cờ bạc trên mạng và thua hết khoảng 500 triệu đồng. Hết tiền, Cường ra Đà Nẵng thuê trọ tại K117/12- Đồng Kè (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) để đi xin việc làm. Thời gian này, Cường tham gia hội nhóm mạng xã hội: "Vỡ nợ làm liều" để tìm cách kiếm tiền rồi quen biết với Trần Văn Trí. Cường rủ Trí về ở chung phòng trọ với mình trên đường Đồng Kè. Tương tự, bị cáo Trí khai, bản thân không có việc làm, cha bị bệnh, không lao động được, mẹ làm phụ hồ nuôi gia đình. Trí lấy tiền gia đình và vay nợ chơi cờ bạc qua mạng thua 300 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, bị chủ nợ dí, nên bỏ nhà đi bụi, đăng lên mạng tìm xin chỗ ở thì gặp Cường.

Khi ở trọ chung, do quá hiểu cảnh ngộ của nhau nên Cường rủ Trí cùng đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài, trả nợ. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất mua súng và chuẩn bị dao để đi cướp ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trước khi xảy ra vụ án, Cường đã bán chiếc xe SH của mình với giá 57 triệu và tiêu xài hết chỉ trong vòng 1 tháng. Để có tiền mua súng, Cường bán chiếc ĐTDĐ Iphone XS của mình được 4,6 triệu đồng. Tiếp đó, Cường lên mạng Zalo liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt mua một khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng.

Sau khi nhận súng, Trí lấy khẩu súng ra lắp 1 viên đạn vào bắn thử 1 phát rồi cả hai cùng giấu khẩu súng và 5 viên đạn còn lại vào balô đựng túi quần áo của Cường; ngoài ra, Cường chuẩn bị thêm 1 con dao, 1 túi xách, 2 mũ lưỡi trai, khẩu trang và 1 chiếc áo khoác màu tím để mặc khi gây án nhằm tránh sự phát hiện.

Ngày 19-11, Cường thuê một xe máy để đi lại và cả hai rời phòng trọ đến ở tại một căn nhà hoang trên núi Hải Vân (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) để tránh bị phát hiện. Đến ngày 21-11, Trí chở Cường dạo quanh Đà Nẵng tìm ngân hàng thích hợp để cướp. Thấy Ngân hàng BIDV chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (viết tắt: PGD BIDV Ngũ Hành Sơn) tại số 169- Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là nơi xa trung tâm, chỉ có 1 bảo vệ nên cả hai chọn địa điểm này để gây án.

Hai bị cáo tại phiên xét xử.

Chống trả tới cùng khi bị truy đuổi

Trước khi đi cướp ngân hàng, hai đối tượng phân công, Trí sẽ dùng súng còn Cường dùng dao khi đi cướp. Khi gây án, nếu có người chống cự, truy đuổi sẽ tấn công lại; số tiền cướp được sẽ chia đều cho nhau.

Sáng 22-11, cả hai mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mang túi xách bên trong có súng, đạn, dao đến PGD BIDV Ngũ Hành Sơn cướp tiền. Tuy nhiên, do lúc này đông người qua lại, có nhiều khách hàng đang giao dịch nên cả hai vào khu vực gần dự án Cocobay (Q. Ngũ Hành Sơn) chờ đợi và tháo BKS xe máy vứt bỏ để tránh bị phát hiện. Đến 13 giờ 45 cùng ngày, cả hai quay lại và đi vào bên trong PGD BIDV Ngũ Hành Sơn. Lúc này, thấy nhân viên đang làm việc, Trí liền rút súng bắn 1 phát chỉ thiên, Cường quăng túi xách lên quầy giao dịch, hô to: "Bỏ tiền vào đây cho tao".

Các nhân viên PGD BIDV Ngũ Hành Sơn sợ hãi ngồi thụp xuống, riêng nữ nhân viên K.T.Q (40 tuổi, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) nhanh chóng bấm nút còi báo động rồi xóa mật mã két sắt và rút chìa khóa ném đi chỗ khác. Cường cầm dao nhảy qua quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm cướp toàn bộ số tiền trong ngân hàng. Cường đến khu vực két sắt, dùng dao uy hiếp chị Q. mở két nhưng chị này nói không mở được do không có chìa khóa.

Lúc này, dù chưa lấy được tiền nhưng nghe tiếng còi báo động to nên Cường và Trí sợ bị bắt, liền bỏ chạy ra phía ngoài để tẩu thoát. Trí đưa súng cho Cường giữ còn Trí lái xe, vừa chạy được một đoạn thì bị anh Đ.C.D (36 tuổi, trú P. Khuê Mỹ) điều khiển xe máy tông vào xe của Trí khiến cả hai ngã xuống, rơi khẩu súng trên đường. Cùng lúc, ông Trần Minh Thành (50 tuổi) là bảo vệ của PGD BIDV Ngũ Hành Sơn đuổi theo bắt giữ kẻ cướp thì bị Cường quay lại dùng dao đâm vào lưng khiến ông Thành tử vong. Ngay sau đó, đối tượng Trí bị người dân khống chế khi định bỏ chạy. Riêng đối tượng Cường chạy bộ về gần chợ Bắc Mỹ An thì vứt dao, vứt áo khoác (bên trong có 1 điện thoại, 1 mũ) tìm đường tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng Công an truy bắt được sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời... Đại diện cho bị hại và đại diện ngân hàng BIDV đề nghị HĐXX xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Nguyễn Mạnh Cường mức án 4 năm tù về tội: “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 20 năm tù về tội: “Cướp tài sản” và tử hình về tội: “Giết người”; tổng hợp hình phạt bị cáo Cường phải chấp hành là tử hình. Đối với bị cáo Trần Văn Trí bị tuyên 3 năm tù về tội: “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 18 năm tù về tội: “Cướp tài sản” và 19 năm tù về tội “Giết người”; tổng hợp hình phạt bị cáo Trí phải chấp hành là 30 năm tù.

THANH HOA