Tuyển Anh cần chút khôn lanh đường phố

Thứ ba, 07/06/2016 08:55

(Cadn.com.vn) - HLV Roy Hodgson có vẻ chịu hết nổi với các học trò khi họ dám “khuyên” ông rằng tuyển Anh nên cần có chút khôn lanh đường phố để thành công ở Euro 2016. Đội trưởng Wayne Rooney nói: “Tuyển Anh cần chút “bẩn thỉu” trong lối chơi”. Cầu thủ trẻ Eric Dier thì bảo rằng “Tam sư” đang chịu thiệt thòi vì thi đấu quá trung thực!

Còn HLV Roy Hodgson khẳng định ông không có thời gian để chỉ bảo cho cầu thủ những chiêu trò bẩn, câu giờ, mà vẫn duy trì thói quen có tính liên tục là xây dựng lối chơi phòng ngự tốt hơn và tấn công hiệu quả hơn. Ông nêu ra hình mẫu là tiền đạo Harry Kane ở trận giao hữu với Bồ Đào Nha vừa qua. Đó là tình huống Bruno Alves cao chân, đá ngang đầu Kane và bị trọng tài rút thẻ đỏ nhưng Kane vẫn cố đứng dậy đuổi theo trái bóng.

Khôn lanh đường phố hay thật thà không cần biết bởi HLV Roy Hodgson đang hướng tới mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở trận mở màn Euro (gặp Nga vào cuối tuần này ở Marseille). Tiền vệ có 7 năm “ăn cơm tuyển” là James Milner nói: “Phải bảo đảm khởi đầu giải đấu một cách chắc chắn, ít nhất là kết quả hòa. Nếu để thua trận đầu tiên thì sức ép ở hai trận còn lại rất lớn. Toàn đội tập trung vào trận đấu chứ đừng quan tâm tới những chi tiết nhỏ”.

Người nhiệt tình ủng hộ Roy Hodgson là đồng nghiệp Lars Lagerback đang dẫn dắt Iceland. Đội bóng của ông sẽ gặp Bồ Đào Nha ở trận mở màn Euro 2016 tại Nice. HLV người Thụy Điển ngán nhất ở đối thủ mạnh nhất bảng F không hẳn là tài năng mà khả năng “diễn xuất” của một vài cá nhân. Ông Lagerback nói thẳng Cristiano Ronaldo và Pepe chẳng khác nào diễn viên Hollywood. “Bồ Đào Nha có một trong những cầu thủ tốt nhất thế giới nhưng anh ta cũng là “diễn viên” cừ khôi. Chúng tôi đã coi vài đoạn phim về “diễn viên” Ronaldo rồi. Ở trận chung kết Champions League vừa qua, Bồ Đào Nha giới thiệu thêm một diễn viên đẳng cấp Hollywood nữa là Pepe”, ông Lagerback nhạo báng.

Hưng Nguyên