Tuyên dương công dân có hành động đẹp

Thứ sáu, 24/07/2026 10:00

Ngày 23-7, Công an phường Điện Bàn Bắc cho biết, vừa trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho bà Dương Thị Thọ (trú tổ Thái Sơn, phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng) vì đã có hành động đẹp “Nhặt được của rơi, trả lại người bị mất”.

Anh Tài giao nộp tài sản nhặt được cho Công an xã Trà Đốc.
Công an phường Điện Bàn Bắc trao Giấy khen cho bà Thọ.

Trước đó, bà Thọ nhặt được chiếc ví có thẻ Căn cước, 1 thẻ ngân hàng và hơn 23,7 triệu đồng trên đường ĐH12ĐB (phường Điện Bàn Bắc). Ngay sau đó, bà Thọ mang tài sản nhặt được đến Công an phường Điện Bàn Bắc giao nộp để cơ quan Công an xác minh chủ sở hữu, trao trả cho người đánh rơi.

TẤN VIỆT

Anh Trung giao nộp chiếc ví nhặt được cho Công an xã Trà Leng.

* Trong lúc lưu thông trên đường ĐH2, anh Hồ Văn Trung (trú thôn Trà Dơn, xã Trà Leng, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có gần 2,6 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân mang tên Hồ Duy Quang. Ngay sau đó, anh Trung đã mang chiếc ví đến Công an xã Trà Leng giao nộp, nhờ tìm và trao trả cho chủ sở hữu. Ngày 23-7, Công an xã Trà Leng cho biết, vừa xác minh và trao trả toàn bộ tài sản cho anh Hồ Duy Quang (trú xã Trà Leng). Hành động của anh Hồ Văn Trung là nghĩa cử đẹp rất đáng biểu dương.

LÊ VƯƠNG

Anh Tài giao nộp tài sản nhặt được cho Công an xã Trà Đốc.

* Sáng 23-7, anh Nguyễn Trần Đình Tài (1990, trú thôn Trung Thị, xã Trà My, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có tiền và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Đinh Thị Kim Goanh (2006) nên mang đến Công an xã Trà Đốc giao nộp để trả lại cho chủ sở hữu. Công an xã Trà Đốc đã tiếp nhận tài sản để xác minh, trao trả cho chủ sở hữu theo quy định; đồng thời biểu dương hành động đẹp của anh Nguyễn Trần Đình Tài.

P.V