Tuyển Việt Nam thất thế trước người Thái

Thứ sáu, 24/12/2021 12:25

Tối 23-12, đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với đội tuyển Thái Lan. Dù trên khán đài, cổ động viên những chiến binh sao vàng áp đảo cổ động viên đội bạn nhưng dưới sân vận động quốc gia Singapore, Quang Hải và các đồng đội không làm được điều đó trước “Voi chiến”.

Đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc so tài với đội tuyển Thái Lan.

ĐT Việt Nam được treo thưởng hơn 2 tỷ đồng nếu đánh bại ĐT Thái Lan

Bên cạnh sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước, đội tuyển cũng nhận được nguồn động viên, khích lệ từ các nhà tài trợ. Đặc bệt, Tập đoàn Hưng Thịnh thông báo sẽ thưởng thầy trò HLV Park Hang-seo 100.000 USD (tương đương với hơn 2 tỷ Việt Nam đồng) nếu vượt qua vòng bán kết.

Cuộc chạm trán giữa hai đại đình kịch trở nên rất nóng trước khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đều quyết tâm đánh bại đối thủ để thẳng tiến chung kết đồng thời khẳng định vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt với người Thái, họ rất muốn lật đổ sự thống trị của thầy trò HLV Park Hang-seo. Vì thế cho nên, trả lời truyền thông xứ sở chùa vàng trước giờ xung trận, cả HLV Polking và các học trò đều tuyên bố sẽ nỗ lực chọc thủng lưới các học trò của HLV Park Hang-seo.

Với tính chất quan trọng của trận bán kết mà “cả Đông Nam Á ngước nhìn”, HLV Park Hang-seo tiếp tục tung ra sân đội hình mạnh. Đứng trong khung thành là Nguyên Mạnh – người đã có 3 trận bắt chính và thể hiện khá tốt ở vòng bảng. Bộ 3 hậu vệ là Duy Mạnh, Ngọc Hải và Thành Chung đá thay Bùi Tiến Dũng. Hai cánh do bộ đôi của CLB Hoàng Anh Gia Lai là Hồng Duy – Văn Thanh trấn giữ. Tuấn Anh và Hoàng Đức trở lại đá cặp cùng nhau ở vị trí trung tâm. Trên hàng công, Văn Toàn có lần đầu tiên đá chính sau những lần được tung vào sân từ ghế dự bị và thể hiện tốt. Tiến Linh dù đã nổ hai phát súng đầu tiên ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với đội tuyển Campuchia nhưng lại được thầy Park cất trên băng ghế dự bị. Đảm nhiệm trọng trách ghi bàn cho những chiến binh sao vàng bên cạnh Văn Toàn là Quang Hải và Công Phượng.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Polking cũng tung ra sân đội hình mạnh với sơ đồ 4-3-1-2. 11 cái tên đá chính gồm: Chatchai, Theerathon, Manuel Bihr, Kritsada Kaman, Narubadin Weerawatnodom, Thanawat, Sarach Yooyen, Phitiwat và Chanathip đá hộ công phía sau hai tiền đạo Dangda, Supachok.

Trận đấu bắt đầu, hai đội nhập cuộc quyết liệt. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan là những người tỏ ra sắc bén và nguy hiểm hơn với những pha tấn công nhanh. Phút 14, từ thế phòng ngự chống pha đá phạt góc, đội tuyển Thái Lan cướp được bóng tổ chức phản công. Nguyên Mạnh nỗ lực lao ra cản phá nhưng không thể cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Hồng Duy trượt chân tai hại, tạo cơ hội cho Chanathip thoát xuống và dứt điểm ghi bàn. Đến phút 24, các học trò của HLV Polking đã nhân đôi cách biệt. Người điền tên lên bảng tỷ số vẫn là Chanathip. Đội tuyển Thái Lan triển khai đánh trung lộ với những pha ban bật nhanh, chính xác đã khiến Quế Ngọc Hải và các đồng đội rối loạn trước khi “Messi Thái” dễ dàng tung cú đá chéo góc tiếp tục đánh bại Nguyên Mạnh.

Sau hai bàn thua, đội tuyển Việt Nam vùng lên tấn công và đã có những cơ hội nhưng không thể rút ngắn tỷ số trong 45 phút đầu tiên. Trong đó, đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 35, Quang Hải sút phạt bóng đi hiểm và căng hướng vào góc nhưng đập cột đi ra ngoài. Cuối hiệp 1, thủ thành Chatchai rời gôn thành có tình huống kéo người sau khi bị Văn Toàn vượt mặt nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng.

Có thể thấy, hiệp 1 là màn trình diễn thuyết phục của người Thái. Họ cho thấy mình vẫn là đội bóng đẳng cấp ở khu vực Đông Nam Á. Các tuyến của đội bóng xứ chùa vàng thi đấu gắn kết và hiệu quả, đặc biệt là tuyến giữa. Hoàng Đức, Tuấn Anh và Quang Hải tỏ ra thất thế vì chưa cho thấy sợi dây liên kết tốt với nhau.

Đội tuyển Thái Lan ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã có hai sự thay đổi nhân sự. Ông tung Tiến Linh và Phan Văn Đức và sân thay Văn Toàn và Tuấn Anh với ý đồ làm mới hàng công. Đến phút 57, Đức Chinh vào thay Công Phượng. Đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy cố gắng và nỗ lực tìm bàn gỡ. Giữa hiệp đấu này, Quang Hải vẽ đường cong ngoạn mục để loại bỏ thủ môn Chatchai, nhưng bóng đập xà đi ra ngoài. Phút 80, lại là Quang Hải chuyền bóng cảm giác cho Phan Văn Đức thoát xuống nhưng cầu thủ quê Nghệ An sút bóng đi chệch cột. Phút 83, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống Duy Mạnh phạm lỗi với Supachai. Rất may, Nguyên Mạnh đã cản phá được cú đá vào chính giữa khung thành của Chanathip. Đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, bảng tỷ số vẫn là 2-0. Với kết quả này, đội tuyển Thái Lan tạm chiếm ưu thế so với đội tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt về cũng diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore vào 19 giờ 30 ngày 26-12.

Ở trận bán kết diễn ra trước đó một ngày, đội chủ nhà Singapore đã cầm hòa đội tuyển Indonesia với tỷ số 1-1. Cơ hội vào bán kết vẫn chia đều cho hai đội trong trận bán kết lượt về diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 25-12.

Thành Danh