Tuyển Việt Nam thua sát nút Nhật Bản: Khoảng cách còn xa

Thứ bảy, 13/11/2021 14:19

Dù thi đấu đầy cố gắng và nỗ lực với mục tiêu cắt đứt chuỗi 4 trận toàn thua nhưng cuối cùng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chịu thất thủ 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản trên sân nhà. Ngoài việc đội tuyển Việt Nam vẫn “trắng tay” ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trận thua này còn cho thấy khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và nhóm các đội bóng hàng đầu châu Á vẫn còn khá xa. 

Dù thi đấu đầy cố gắng nhưng Quang Hải và các đồng đội vẫn không tránh khỏi trận thua thứ 5 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.   Ảnh: VFF

Quá khó để có 1 điểm

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo thừa nhận, dù rất nỗ lực nhưng các học trò của mình vẫn không thể khỏa lấp được sự chênh lệch về năng lực cá nhân so với đội bạn. Mặc dù vậy, việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng là cơ hội để các cầu thủ tích luỹ thêm kinh nghiệm nhằm phát triển hơn nữa. HLV Park Hang-seo nói: “Từ trước đến nay, đội tuyển Việt Nam thường chỉ đá với các đội Đông Nam Á, nhưng hiện tại, chúng ta đang thi đấu với những đội tuyển hàng đầu châu Á và các cầu thủ có chút tự ti. Dẫu sao, việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup cũng là cơ hội để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm phát triển hơn nữa”.

Ông thầy người Hàn Quốc đánh giá: “Năng lực cá nhân giữa Nhật Bản và Việt Nam có khoảng cách. Các cầu thủ Việt Nam cũng đã nỗ lực hết sức rồi. Đội tuyển Việt Nam đã thua 5 trận, nên các cầu thủ cũng như ban huấn luyện bị áp lực vì kết quả không tốt là sự thật. Suốt cuộc đời làm bóng đá, giờ tôi mới hiểu kiếm 1 điểm lại khó đến thế nào. Tuy vậy, việc đội tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup cũng cho thấy rằng nhiều đội tuyển mạnh hơn Việt Nam thật. Là HLV, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng để Việt Nam có thể có nhiều lần dự vòng loại thứ 3 như thế này thì chúng ta còn phải cố gắng, xây dựng các phương án, đặt ra những mục tiêu tiếp theo, làm thế nào để có những kết quả tốt hơn. Tôi nghĩ thế này, nếu là lần đầu tham gia giải đấu và chúng ta đặt ra tham vọng, thì đó mới là quá sức. Còn hiện tại, đây vẫn là quá trình để chúng ta tích luỹ hơn cho bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực cầu thủ”.

Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản nhận xét: “Đội tuyển Việt Nam trước đây vốn đã là đội mạnh với hàng phòng ngự. Họ phòng ngự khá tốt. Ngày hôm nay, tôi nhìn thấy khả năng tấn công của họ cũng tốt hơn nhiều. Điều này có lẽ do ban huấn luyện nói chung và HLV Park Hang-seo đã hướng dẫn cầu thủ rất tốt.

Chúng tôi gặp khó khăn khi các cầu thủ đã đến Việt Nam khá trễ do ảnh hưởng của chuyến bay. Nhưng điều đáng mừng là các cầu thủ đã có suy nghĩ tích cực, kết nối đoàn kết với nhau để cùng vượt qua khó khăn. Những cầu thủ Nhật Bản đến trước đã hỗ trợ rất tốt cho những cầu thủ đến sau. Nhờ vậy, chúng tôi đã có kết quả tốt trong trận đấu này. Ở trận đấu tới, chúng tôi sẽ gặp lại Oman, đội đã thắng chúng tôi với tỷ số 1-0 ở lượt đầu tiên. Nhật Bản sẽ cố gắng giành được chiến thắng”.

Thách thức còn nhiều

Không chỉ riêng bản thân HLV Park Hang-seo, nhìn vào trận đấu đã qua, người hâm mộ cũng cảm thấy sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội là rất lớn. Đội tuyển Việt Nam dù có nhiều thời gian, điều kiện để chuẩn bị hơn trong khi đối thủ chỉ có một buổi tập với đầy đủ thành phần để lắp ráp đội hình nhưng cách vận hành của họ vẫn ở một tầm khác biệt. Với đội hình toàn sao, các cầu thủ đất nước mặt trời mọc vẫn biết cách khiến cho các cầu thủ Việt Nam phải rất khó khăn, vất vả trong từng đường bóng. Dù Nhật Bản không phải đội bóng quá giỏi cầm bóng, chơi thiên về thể lực, sức mạnh và liên tiếp dồn ép đối thủ như Saudi Arabia hay Australia nhưng đội bóng của HLV Hajime Moriyasu vẫn khiến Quang Hải và các đồng đội cảm thấy thật sự bất lực. Cả trận đấu chúng ta chỉ có vài ba cơ hội dứt điểm từ xa nhưng không mang về hiệu quả. 

Tỷ số 1-0 dù gì cũng cho thấy sự may mắn và nỗ lực rất lớn của thầy trò HLV Park Hang-seo. May mắn là vì các chân sút bên phía Nhật Bản vẫn cho thấy sự vô duyên như các trận đấu đã qua khi biến những bàn thắng mười mươi trở thành cơ hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự may mắn, để không bị thua đậm, những chiến binh Sao vàng đã thi đấu đầy quả cảm, sẵn sàng chịu đau đớn để ngăn cản đội bạn ghi bàn như các tình huống lăn xả của trung vệ Quế Ngọc Hải hay thủ thành Tấn Trường.

Thua Nhật Bản là điều đã dự báo từ trước và chấp nhận được. Đá với đội bóng hàng đầu châu Á, tuyển Việt Nam đã không nhập cuộc với thế trận phòng ngự bị động. Cách bố trí con người, chiến thuật của HLV Park Hang-seo ít nhiều cũng đã mang đến những cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. 

Hiện tại, sau 5 lượt đã đấu, Saudi Arabia tiếp tục đứng đầu bảng B với 13 điểm. Australia vẫn đứng nhì bảng với 10 điểm. Nhật Bản có 9 điểm vượt qua Oman để giành vị trí thứ 3 với 2 điểm nhiều hơn. Xết thứ 5 là Trung Quốc với 4 điểm và Việt Nam đứng cuối khi chưa có điểm nào.

19 giờ ngày 16-11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Saudi Arabia trên sân vận động Mỹ Đình. Đây tiếp tục là thử thách lớn đối với thầy trò HLV Park Hang-seo trên hành trình giành điểm số đầu tiên. 

THÀNH DANH