Tuyệt vời Mohamed Salah!

Thứ năm, 26/04/2018 08:37

Mohamed Salah buộc người ta phải xướng tên anh trong cuộc chạm trán giữa Liverpool và AS Roma. Chân sút người Ai Cập đã tỏa sáng rực rỡ để góp công lớn giúp Liverpool giành chiến thắng 5-2.

Mohamed Salah không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ.

Liverpool ghi vào lưới AS Roma 5 bàn trước khi bị đội khách gỡ lại 2 lần. Dẫn trước 3 bàn ở lượt đi, Liverpool được đánh giá gần như đặt một chân vào chung kết Champions League 2017-2018. Vậy là lần đầu tiên kể từ Ajax Amsterdam năm 1995, Liverpool ghi vào lưới đối thủ ở bán kết Champions League 5 bàn thắng. Đây cũng là trận bán kết có số bàn thắng nhiều nhất và bằng với trận Ajax thắng Bayern Munich 5-2 cách đây 23 năm.

Ngôi sao sáng nhất của Liverpool ở trận này là Mohamed Salah, người vừa được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất Premier League mùa giải 2017-2018. Tiền đạo Ai Cập lập cú đúp rồi kiến tạo thêm 2 bàn nữa cho đồng đội Mane và Firmino ghi bàn. Liverpool là đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu này có 3 cầu thủ ghi từ 8 bàn trở lên trong một mùa giải (Salah 10, Firmino 10 và Mane 8). Riêng Salah đã ghi 43 bàn trên mọi đấu trường cho Liverpool mùa này là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu. Tiền đạo Ai Cập đã ghi bàn trong cả 5 trận Champions League vừa qua cho Liverpool mà chỉ có Steven Gerrard trước đây làm được.

Tầm ảnh hưởng của Salah ở Liverpool quá lớn ngay trong mùa giải đầu tiên chuyển từ AS Roma quá rõ. Cách Salah ứng xử với đội bóng cũ mới đáng phục hơn. Sau khi anh "cuộn" quả bóng bay vào góc cao khung thành của Roma ở phút 36 mở tỷ số trận đấu, Salah chỉ đưa hai tay lên đầu mà không hề ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ. Tiếp đó, Salah chích mũi giày đưa bóng qua người thủ môn Roma để nâng tỷ số lên 2-0 và anh vẫn im lặng đưa hai tay lên trời mà không ăn mừng bàn thắng. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà Salah để lại chứ không phải 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

Liverpool sẽ gặp lại Roma ở Italia sau một tuần nữa. 3 bàn liệu có an toàn? Nên nhớ rằng các đội bóng Italia rất kiên cường như Juventus suýt lội ngược dòng thành công trước Real Madrid nếu như không bị trọng tài nặng tay. Chính Roma thua Barcelona 1-4 ở lượt đi tứ kết nhưng đã thắng lại 3-0 trên sân nhà để lấy vé vào bán kết. Roma sau khi bị Liverpool gác trước 5 bàn vẫn kiên trì xông lên tìm được 2 bàn làm "vốn" cho trận lượt về. Chính vì thế, cách biệt 3 bàn không phải là an toàn cho Liverpool.

HLV Jurgen Klopp đương nhiên ngợi ca Salah nhưng cũng cần phải dưỡng chân tiền đạo 25 tuổi này ở trận gặp Stoke City tại Premier League vào cuối tuần này. Nếu như Liverpool tương đối an toàn trong top tư Premier League thì Roma vẫn phải căng mình chiến ở Serie A vì Inter Milan sẵn sàng hất cẳng khỏi top tư vì chỉ hơn nhau 1 điểm. Đó là lợi thế cho Liverpool.

HẠNH THUẦN