Chung kết U19 Đông Nam Á 2013:

U19 Việt Nam 0-0 U19 Indonesia (penalty, Indonesia thắng 7-6): Tiếc nuối!

Thứ hai, 23/09/2013 08:56

(Cadn.com.vn) - Các cầu thủ U19 Việt Nam đã trình diễn một trận đấu thực sự thuyết phục về thế trận, kỹ chiến thuật cho đến tinh thần fair play trước chủ nhà U19 Indonesia. Nhưng, chúng ta không thể giành chức vô địch khi để thua trên loạt "đấu súng" cân não. Quá tiếc cho U19 Việt Nam. Nhưng bóng đá là vậy, rất nghiệt ngã.

U19 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin cùng lối đá tấn công đẹp mắt. HLV Guillaume Graechen bố trí tiền đạo Văn Toàn đá cắm, dưới sự hỗ trợ của những tiền vệ giàu chất sáng tạo, nổi bật là Công Phượng và Tuấn Anh. Những phút đầu trận, lối đá phối hợp nhỏ, chuyền nhanh của U19 Việt Nam nhanh chóng tạo được sức ép không nhỏ về phía khung thành chủ nhà.

  Trước lối đá kỹ thuật của U19 Việt Nam, các cầu thủ chủ nhà Indonesia đã sử dụng những pha vào bóng thô bạo, thậm chí triệt hạ để làm chùng chân đối phương. Ngay phút thứ 10, đội tuyển chúng ta chịu tổn thất nặng khi tiền vệ kiến tạo Trung Tình phải rời sân bằng cáng sau một pha vào bóng ác ý của đội bạn. Indonesia tiếp tục sử dụng lối đá rắn, liên tục phạm lỗi để khắc chế những đợt triển khai bóng tấn công của U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam (phải) không thể vượt qua Indonesia trong trận chung kết.

Trước lối đá quá rắn của chủ nhà, U19 Việt Nam vẫn giữ được cái đầu lạnh để tạo ra những đợt tấn công sắc bén. Nếu như có duyên hơn ở phút 28, Thanh Tùng đã có thể ghi bàn thắng mở tỷ số sau pha kiến tạo tuyệt vời của Công Phương. Hay ở tình huống sau đó, thủ môn Indonesia ói bóng sau cú sút xa của Thanh Tùng và Công Phượng ập vào nhưng dứt điểm không thành công. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Sang hiệp hai, U19 Indonesia chơi thô bạo hơn, hầu như trong bất kỳ tình huống có bóng nào của U19 Việt Nam cũng đều bị phạm lỗi. Điều đáng lên án là trọng tài đã quá nương tay, không có những thẻ phạt nhằm răn đe cách chơi triệt hạ của cầu thủ chủ nhà. Chính sức ép từ những pha vào bóng thô bạo, sự nương tay của trọng tài đã khiến các cầu thủ trẻ chúng ta bị tâm lý, họ không còn dám mạnh dạn đưa ra những quyết định xử lý bóng kỹ thuật. Càng về cuối trận, U19 Việt Nam chịu nhiều sức ép hơn khi U19 Indonesia tỏ ra vượt trội về thể lực.

Kết thúc 90 phút chính thức, hai đội hòa nhau 0-0 và bước vào hai hiệp phụ. Tại đây, U19 Việt Nam có cơ hội tốt ở phút 114 khi Lâm Ti Phông dứt điểm bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Tỷ số vẫn là 0-0 sau 120 phút thi đấu. Bước vào loạt luân lưu cân não, phải đến loạt đá thứ 9, số phận trận đấu mới được định đoạt. U19 thua 6-7 khi Đông Triều, Công Phượng và Đức Huy đá hỏng. U19 Việt Nam ngậm ngùi nhìn các cầu thủ chủ nhà lên ngôi.

Đêm qua, những giọt nước mắt thất bại đã lăn dài trên má những cầu thủ trẻ Việt Nam. Nhưng có lẽ người hâm mộ không trách cứ mà còn đặt kỳ vọng lớn lao vào một ngày không xa thế hệ cầu thủ này sẽ làm rạng danh bóng đá nước nhà. Hy vọng những giọt nước mắt thất bại hôm nay sẽ là bài học để lứa cầu thủ U19 Việt Nam làm nên những chiến tích trong tương lai.

Quang Hải