U21 Báo Thanh Niên Việt Nam - U21 HAGL: 2-2 (penalty 2-3): Đội chơi cống hiến vào chung kết

Thứ sáu, 27/11/2015 08:31

(Cadn.com.vn) - Có thể nói, cuộc so tài giữa U21 Báo Thanh Niên Việt Nam (U21 VN) và U21 HAGL tối qua tại Thống Nhất (TPHCM) là trận đấu đỉnh cao của bóng đá trẻ nước nhà ở thời điểm hiện tại. Quy tụ gần như đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam, trận đấu đã mang đến cho khán giả những phút giây thăng hoa, kịch tính và hồi hộp. Và, đội cống hiến hơn là U21 HAGL đã vào chung kết.

Việc U21 VN và U21 HAGL chạm trán nhau ở bán kết và buộc phải loại nhau là điều đáng tiếc ở giải U21 quốc tế Báo Thanh niên năm nay. Bởi, họ đã cho thấy xứng đáng là những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, cùng với U19 Hàn Quốc. Vì thế, với khán giả, U21 HAGL hay U21 VN thắng và vào chung kết đều rất xứng đáng. Chỉ có người thất bại là những cầu thủ U21 VN mới thực sự buồn và tiếc nuối.

Trở lại với trận đấu, U21 HAGL là đội bóng chơi cống hiến hơn so với U21 VN. Không có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, U21 HAGL chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với cặp tiền đạo Văn Toàn - Công Phượng, cùng sự hiện diện của Tuấn Anh, Xuân Trường ở tuyến giữa, đội bóng phố núi triển khai lối đá tấn công khá đa dạng. Cùng với đó, U21 HAGL tỏ ra vượt trội đối phương về khả năng, thời lượng kiểm soát bóng trên sân.

Tỏ ra áp đảo song những đợt tấn công của U21 HAGL không thể phát huy hiệu quả trước hàng phòng ngự số đông từ U21 VN. HLV Phạm Minh Đức chắc chắn hiểu rằng đá đôi công với HAGL sẽ rất dễ bị dính đòn nên ông quyết định chọn lối đá phòng ngự phản công cho U21 Việt Nam. Thực tế cho thấy, chiến thuật này đã giúp U21 VN giữ được thế trận khá tốt.

Trong thế trận ấy, HAGL phải nhờ đến pha đá phạt cố định để phá vỡ bế tắc. Đó là tình huống ở phút thứ 10 khi Công Phượng thực hiện cú đá phạt đẳng cấp đưa bóng qua hàng rào, đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới khiến thủ môn Quang Tuấn của U21 Việt Nam chỉ biết đứng nhìn.

Dù đá hỏng quả 11m nhưng Công Phượng (giữa) vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất của HAGL với 2 bàn thắng đẳng cấp. Ảnh: VNE  

Có bàn thắng, U21 HAGL chơi càng hưng phấn, họ tiếp tục ép sân và làm chủ thế trận. Bên kia chiến tuyến, U21 VN vẫn kiên nhẫn chơi phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Bất ngờ đã xảy ra ở phút 36 khi Lâm Ti Phông đi bóng lắt léo bên cánh trái và dứt điểm trúng cột dọc bật ra, Xuân Mạnh có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới, cân bằng tỷ số 1-1 cho U21 VN. Trước khi hiệp một kết thúc, U21 VN vượt lên dẫn ngược 2-1 nhờ bàn thắng của Ti Phông sau tình huống phối hợp đá phạt. Trong tình huống này, hàng thủ U21 HAGL đã cho thấy sự yếu kém ở khâu tổ chức bắt người.

Dẫn trước 2-1, U21 VN càng có lý do để chơi phòng ngự số đông ở hiệp hai. U21 HAGL ép sân, tấn công liên tục nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của Công Phượng ở phút 78, U21 HAGL mới có bàn thắng cân bằng cách biệt. Công Phượng đã có pha đi bóng đầy tự tin trước 3 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Quang Tuấn bó tay.

Hòa 2-2 sau 90 phút chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Tại đây, U21 HAGL thắng 3-2 và giành quyền vào chung kết. Điều đáng nói, ở bán kết giải U21 quốc tế 2014, U19 HAGL với lứa cầu thủ này cũng đã thắng U21 VN trên loạt luân lưu. Đối thủ của U21 HAGL sẽ được xác định sau trận bán kết giữa U19 Hàn Quốc và U21 Singapore vào lúc 18 giờ hôm nay (27-11).

Quang Hải