U22 Thái Lan bảo vệ thành công tấm HCV

Thứ tư, 30/08/2017 07:00

Cách đây 16 năm tại SEA Games 2001, chủ nhà Malaysia thua Thái Lan 0-1 trong trận chung kết. Người ghi bàn duy nhất trận đó để giúp Thái Lan vô địch là Sakda. Tối qua cũng tại sân Shah Alam ở Kuala Lumpur, những vị khách đến từ Thái Lan lại khiến người Mã ôm hận. Đáng buồn hơn, bàn thắng duy nhất của trận đấu là pha đốt lưới nhà của thủ môn Haziq Bin Nadzli, giúp U22 Thái Lan thắng 1-0 và giành tấm HCV.

U22 Thái Lan vượt qua chủ nhà Malaysia để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Ảnh: TTO

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 giữa chủ nhà U22 Malaysia và U22 Thái Lan đã diễn ra chất lượng. Hai đội chứng tỏ họ xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Malaysia lối chơi mạnh mẽ, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khoảng 80.000 khán giả trên sân Shah Alam. Trong khi đó, Thái Lan chơi rất điềm tĩnh, không để cuốn theo đối phương.

Chủ nhà U22 Malaysia dồn đội hình và đẩy nhanh tốc độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm áp đặt thế trận lên đối phương. Tuy nhiên, U22 Thái Lan đã chơi rất chủ động, họ giữ cự li đội hình tốt và điềm tĩnh tổ chức những pha phối hợp phản công. Phút thứ 5, Thái Lan có pha dàn xếp tấn công hay ở trung lộ. Phitiwat xâm nhập vòng cấm và bị hậu vệ Bin Zainudin truy cản nhưng trọng tài không cho các cầu thủ Thái Lan được hưởng penalty.

Thái Lan không kiểm soát nhiều bóng nhưng chính là đội chơi tấn công hay và tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn. Với hàng tiền vệ chắc chắn cùng sự cơ động của tiền đạo số 9 Samphaodi, Thái Lan tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phối hợp tấn công vào trung lộ. Tình huống diễn ra ở phút 16 là minh chứng khi Worachit xử lý kỹ thuật trong vòng cấm loại bỏ hai hậu vệ Malaysia rồi tung cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hay pha dàn xếp tấn công ở phút 27, Phicha Au-tra có pha đánh đầu cận thành rất nguy hiểm và thủ môn Haziq Bin Nadzli đã xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua cho Malaysia.

 Có thể thấy, chính các cầu thủ chủ nhà U22 Malaysia mới là những người phải chịu áp lực hơn trước sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ. Bởi thế, đã xuất hiện nhiều pha bóng tâm lý bên phía Malaysia. Đáng tiếc người mắc sai lầm lớn nhất lại là thủ môn Haziq Bin Nadzli. Phút 37, từ quả phạt góc bên cánh phải của Sasalak Haiprakhon, thủ môn Haziq Bin Nadzli băng ra đấm bóng nhưng lại để bóng xoáy thẳng vào lưới nhà, giúp Thái Lan bàn mở tỉ số.

Sang hiệp hai, U22 Malaysia buộc phải dâng cao đội hình kiếm tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà khẩn trương tấn công nhưng họ không tìm được đường vào khung thành Thái Lan. Ngược lại, chủ động nhường thế trận nhưng U22 Thái Lan lại tạo ra những cơ hội quá rõ ràng. Phút 53, Samphaodi đột phá bên cánh trái rồi chuyền vào trong để Worachi dứt điểm cận thành nhưng hậu vệ Thomas Davies đã xuất sắc dùng chân phá bóng cứu thua ngay trên vạch vôi cho Malaysia. Đến phút 61, lại là Sampaoli khuấy đảo cánh trái rồi tạo cơ hội cho tốt cho Worachit ghi bàn nhưng cầu thủ này dứt điểm trúng hậu vệ Malaysia từ cự li gần.

Những phút cuối trận, chủ nhà Malaysia tràn sang phần sân Thái Lan tấn công kiếm tìm bàn thắng nhưng bất thành. 1-0 là kết quả cuối cùng nghiêng về U22 Thái Lan. Như vậy, bóng đá Thái Lan đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games và tiếp tục thống trị Đông Nam Á.

 * Trận tranh HCĐ, U22 Indonesia ngược dòng thắng U22 Myanmar 3-1.

QUANG HẢI