U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vòng bảng: Có thắng, hãy cứ vui…

Thứ tư, 10/05/2023 08:17
Có một chút lo lắng trước trận đấu mang tính quyết định giữa U22 Việt Nam với U22 Malaysia,  khi sân Prince đẫm nước. Nhưng 2 bàn thắng sớm trong hiệp 1 của Văn Tùng đã giúp thầy trò  HLV Philippe Troussier định đoạt được số phận, dù khá vất vả. Còn nhiều vấn đề để có thể đặt niềm tin trọn vẹn vào lứa U22 Việt Nam, nhưng hãy cứ vui với những gì đang có...
Văn Tùng (9) mũi nhọn tin cậy của HLV Philippe Troussier.
Văn Tùng (9) mũi nhọn tin cậy của HLV Philippe Troussier.

Cú "knock- out" mà U22 Myanmar dành cho chủ nhà U22 Campuchia ở bảng A là lời cảnh báo kịp thời với thầy trò HLV Troussier. Lợi thế số ngày nghỉ, dẫn điểm, lượng cổ động viên áp đảo… hiện thân là con dao 2 lưỡi, khiến thầy trò Honda Keisuke lâm vào cảnh chỉ mong chờ vào "phép màu" mới khỏi bị loại bán kết ngay trên sân nhà.

U22 Việt Nam "đỏ" hơn nhiều, với bàn thắng sớm trên chấm 11m và pha chớp thời cơ không thể tốt hơn của "thần tài" Văn Tùng cộng với 2 chiếc thẻ đỏ cho đối thủ. Phát biểu sau trận đấu, HLV Troussier dù hài lòng với cách các học trò thể hiện nhưng không quên "cảm ơn định mệnh vì Malaysia bị thẻ đỏ". Thực tiễn cũng chỉ ra rằng, lẽ ra lợi thế dẫn bàn sớm sẽ giúp U22 Việt Nam tận dụng tốt hơn nữa ở hiệp 2, nhưng đã bị đánh mất.

Dĩ nhiên, việc đối thủ không cam chịu khuất phục và lối chơi kiểm soát bóng của U22 Việt Nam đặt trong bối cảnh sân xấu thì kết quả thắng 2-1 vẫn là tỷ số tương đối đẹp. Hơn nữa, HLV Troussier rắp tâm thay đổi lối chơi cho U22 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, nhưng mới chỉ ở giai đoạn "vỡ lòng". Bên cạnh đó, phương án xoay tua cũng được nhà cầm quân 71 tuổi ráo riết thực hiện, đến lúc này vẫn chứng tỏ hiệu quả, rõ nhất là chưa có cầu thủ nào của U22 Việt Nam gặp vấn đề về chấn thương hay thẻ phạt. 18/20 cầu thủ trong danh sách đăng ký đã ra sân, chỉ còn thủ môn Huy Hoàng và Nguyễn Ngọc Thắng là chưa. Trong số 18 cầu thủ này, Quan Văn Chuẩn dẫn đầu số phút thi đấu vì chơi trọn vẹn cả 3 trận, tiếp theo là tiền vệ Thái Sơn, tiền đạo Văn Tùng và trung vệ Quang Thịnh… Dù vậy, cả 4 gương mặt trên vẫn đảm bảo thể lực để sẵn sàng xung trận.

Nói thế, không phải trong 3 trận toàn thắng, U22 Việt Nam không có sai số. Sự mạo hiểm của thủ môn Quan Văn Chuẩn trong pha bắt bóng trơn, cú chơi bóng bằng tay của Thái Sơn hay pha cao chân của Minh Trọng sát vùng cấm địa là điều tối kỵ nhưng đã xảy ra và kéo theo đó là sự thấp thỏm của người hâm mộ. Tuy nhiên, nhìn toàn cục, các học trò của HLV Troussier thể hiện sự tiến bộ qua từng trận đấu. Các pha phối hợp đã nhuần nhuyễn hơn, tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn, các đường chuyền dài vượt tuyến chính xác hơn và những cú sút xa được thực hiện nhiều hơn… Vẫn sơ đồ 3-4-3, vẫn là những con người quen thuộc gồm bộ 3 trung vệ Tiến Long, Quang Thịnh, Tuấn Tài,2 tiền vệ trung tâm Thái Sơn, Đức Phú, cùng hai cầu thủ chạy cánh Minh Trọng (trái) và Văn Cường (phải). Văn Đô, Văn Tùng và Thanh Nhàn là những cầu thủ chơi trên hàng tấn công của U22 Việt Nam. Thế nhưng, trong cuộc đối đầu với U22 Malaysia , HLV Troussier đã có những đổi thay về cách chơi. Nếu hai trận đấu với U22 Lào và U22 Singapore, U22 Việt Nam tập trung chơi tấn công bên cánh phải thì ở trận gặp U22 Malaysia, U22 Việt Nam đã chuyển hướng sang tấn công cánh trái. Có thể, HLV Troussier đã nhận thấy cánh phải của đối thủ mà cụ thể là vị trí tiền vệ và trung vệ hợp đồng tác chiến không tốt, thường mắc lỗi vị trí, nên chỉ đạo "tập kích" vào đây. Minh Trọng, một cầu thủ gần như không tham gia tấn công nhiều ở 2 trận đấu trước, trận này thường xuyên băng lên để tiếp cận vòng cấm địa. Có vẻ như đã có sự bất ngờ với đối thủ và chính cầu thủ người Cần Thơ đã mang về quả phạt đền, dẫn đến bàn thắng của Văn Tùng ở phút thứ 6. Cũng chính Minh Trọng đã có pha kiến tạo để Văn Tùng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32. Nếu quay chậm bàn thắng này và theo dõi những buổi tập của U22 Việt Nam, mới có thể biết được đấy là sản phẩm của một pha dàn xếp có chủ đích, được tính toán tỉ mỉ chứ không hề có sự may mắn. Đứng bên phần sân đối phương, Tuấn Tài phất một đường chuyền dài gần 40m, đưa trái bóng ra sau lưng Azmi Murad và Minh Trọng có cú tạt bóng hoàn hảo để Văn Tùng cắt mặt đánh đầu làm tung lưới thủ môn Sikh Aman.

Cùng với sự tiến bộ, khả năng phối hợp đoạn ngắn, kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái tấn công ngày càng tốt dần lên, các học trò của HLV Troussier đã cho thấy được sự tinh quái, kinh nghiệm xử lý trong những pha 1 đấu 1. 2 thẻ đỏ của U22 Malaysia không nghiễm nhiên mà có?

Vòng bảng chỉ còn một trận mang tính thủ tục. Rất có thể HLV Troussier tiếp tục dành cho người xem những bất ngờ khác? Nhưng trước mắt, hãy cứ vui và tin rằng tính toán của HLV Troussier luôn hướng về phía có lợi cho các học trò…

T.S