U22 Việt Nam, quan trọng là điểm phong độ!

Thứ năm, 27/07/2017 07:43

Sau hành trình vòng loại U23 Châu Á 2018, U22 Việt Nam vẫn chưa cho thấy một sự hoàn chỉnh về lối chơi cũng như nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, điều đó là dễ hiểu bởi đây là giai đoạn mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đang đi tìm những giải pháp tốt nhất để U22 Việt Nam có được điểm rơi phong độ tại SEA Games 29.

Hiện tại, thầy trò HLV Hữu Thắng đang tập luyện ở Hà Nội
để chuẩn bị cho trận giao hữu với các ngôi sao K-League.    
Ảnh: TNO

Lâu nay, các đội tuyển Việt Nam thường lo nỗi lo “thử kêu đốt xịt”. Để chuẩn bị cho những chiến dịch quan trọng, bóng đá Việt Nam thường có những trận giao hữu rất hay nhưng khi vào giải lại mất phong độ. Chưa hết, rất nhiều lần chúng ta phơi bày hết sức mạnh của mình trước giải. Đó là câu chuyện điểm rơi phong độ!

Lật lại quá khứ có thể thấy, liên tiếp những kỳ AFF Cup 2010, 2012, 2014, 2016 rồi SEA Games 2011, 2013, 2015, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đều thất bại toàn diện nên bài toán điểm rơi phong độ một lần nữa đáng được nhắc nhớ.

Hẳn nhiều người vẫn chưa quên hành trình tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, thành tích tốt nhất của chúng ta tại đấu trường Đông Nam Á. Ở giải năm ấy, câu chuyện điểm rơi phong độ đã gây ra sự hồ nghi nơi thầy trò HLV Calisto. Bởi nhìn vào quá trình chuẩn bị cho giải, ít ai tin ĐT Việt Nam khi ấy sẽ lên ngôi.

Trong giai đoạn tập huấn trước thềm AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam lúc ấy do HLV Calisto dẫn dắt trải qua 11 trận không thắng. Khi ấy, bản thân HLV Calisto và các học trò gánh chịu rất nhiều áp lực từ truyền thông và người hâm mộ. Áp lực đến mức có chuyện kể rằng ông Calisto cấm các học trò đọc báo. Ngay cả khi vào giải, đoàn quân của HLV Calisto cũng chơi không tốt với trận thua 0-2 trước Thái Lan ở ngày mở màn. Phải nhờ đến bàn thắng may mắn của Vũ Phong, đội tuyển Việt Nam mới giành chiến thắng 3-2 trước Malaysia, sau đó đánh bại Lào 4-0 để vào bán kết. Phải sau vòng bảng, ĐT Việt Nam mới thực sự vào guồng, lần lượt vượt qua Singapore (bán kết) và Thái Lan (chung kết) để đăng quang.

Một kỷ niệm khó quên khác của bóng đá Việt Nam là cú hỏng ăn ở SEA Games 25 một năm sau đó tại Lào. Cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto, U23Việt Nam đạt phong độ cực cao ngay từ vòng bảng và bán kết. Đánh giá toàn diện khi đó, rất nhiều người nhận định U23 Việt Nam không có đối thủ. Khí thế vô địch dâng cao khi thầy trò HLV Calisto gặp lại Malaysia (đối thủ mà chúng ta từng đánh bại rất dễ dàng tại vòng bảng) ở chung kết. Thế nhưng, U23 Việt Nam đã “chết trước cửa thiên đường” khi thua U23 Malaysia 0-1 sau một tình huống mà hậu vệ và thủ môn chơi quá tệ. 

 Lật lại chuyện cũ để khẳng định rằng điểm rơi phong độ là điều kiện gần như tiên quyết giúp một đội bóng thành công, bên cạnh thực lực. Bóng đá Việt Nam đang hướng đến tấm HCV SEA Games 29 và tất nhiên câu chuyện điểm rơi phong độ của đội tuyển U22 rất đáng quan tâm. HLV Nguyễn Hữu Thắng đang có trong tay giàn cầu thủ chất lượng, trẻ trung và giàu khát khao, nhưng để phát huy được tối đa sức mạnh tập thể là một câu chuyện khó.

Ngày 14-8 tới, U22 Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 29 trên đất Malaysia bằng trận ra quân gặp U22 Timor Leste. Tức là, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có 19 ngày để hoàn thiện mình và sẵn sàng cho chiến dịch “săn vàng”. Trong khoảng thời gian này, U22 Việt Nam có trận đấu cọ xát rất quan trọng với đội tuyển các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) vào ngày 19-7 tới. Đây chắc chắn là “thuốc thử liều cao” để U22 Việt Nam đánh giá lại một cách toàn diện chính mình.

U22 Việt Nam đang cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 29. Nhưng điều quan trong nhất mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hướng đến đang là điểm rơi phong độ cho hành trình “săn vàng” trên đất Mã.

QUANG HẢI