U22 Việt Nam - U22 Lào (2-0): Có sao vui vậy

Thứ ba, 02/05/2023 07:55
HLV Michael Weiss có lý khi cho rằng U22 Lào xứng đáng giành một điểm ở trận ra quân. HLV Philippe Troussier cũng có điều để hài lòng lẫn không hài lòng về các học trò. Và cả các cổ động viên Việt Nam, hình như vẫn cần thêm một chút kiên nhẫn...
Bàn thắng dễ dàng của Quốc Việt ở phút bù giờ cuối trận không tự nhiên đến, mà là kết quả của sự nỗ lực đột phá, chuyền bóng của Khuất Văn Khang.
Bàn thắng dễ dàng của Quốc Việt ở phút bù giờ cuối trận không tự nhiên đến, mà là kết quả của sự nỗ lực đột phá, chuyền bóng của Khuất Văn Khang.

Khi Văn Tùng mở tỷ số ngay ở phút thứ 2, ai cũng nghĩ các học trò HLV Troussier lại có một chiến thắng áp đảo U22 Lào như các thế hệ trước từng làm. Vậy nhưng, cũng chỉ quá nửa hiệp đầu, U22 Lào đẩy U22 Việt Nam vào thế phải vất vả chống đỡ. Hiệp 2, khi U22 Lào vùng lên, U22 Việt Nam còn trao quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Nếu các chân sút của U22 Lào không quá vô duyên, thầy trò HLV Troussier có thể đã nhận trái đắng.

Câu hỏi đặt ra, U22 Lào đã tiến bộ thật sự hay U22 Việt Nam chỉ có thế? Có lẽ cả 2. 3 lần thay đổi nhân sự và 3 lần chuyển sơ đồ chiến thuật nhưng U22 Việt Nam càng rối. Cơ hội đưa bóng vào sát khung thành đối thủ càng ít đi, ngược lại phía khung thành đội nhà càng bị uy hiếp nhiều hơn. Lối chơi chú trọng kiểm soát bóng, chuyền bóng luân chuyển tuy chưa đến nổi phá sản, nhưng cũng không thể nói là thành công. Triết lý này của HLV Troussier là xu hướng của bóng đá hiện đại, nhưng có lẽ các học trò tiếp thu chưa tốt, hoặc không phù hợp với chất lượng nhân sự của lứa U22, thậm chí U20 hiện tại. Đó là chưa nói, các bước chuẩn bị về mặt thể lực cho U22 Việt Nam chưa đảm bảo để duy trì chiến thật này. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn- Nguyễn Đức Phú cho thấy nỗ lực về mặt quyết tâm nhưng không để lại dấu ấn chuyên môn. Sự thay thế Công Đến hay Xuân Tiến cũng không khá hơn cho hàng tiền vệ và tiền đạo vốn rất cần sự sáng tạo. Ở 2 cánh, lần lượt Vũ Tiền Long và Phan Tuấn Tài liên tục có những đường chuyền hỏng. Hàng phòng ngự sau khi Quang Thịnh vào sân cũng bị U22 Lào khai thác bằng các đường tạt cánh hay xẻ nách gây độ nguy hiểm cao. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Chuẩn, e U22 Việt Nam đã phải trả giá.

3 điểm là sự khởi đầu không tệ, nhưng U22 Việt Nam giành được nó quá vất vả. Mặt sân cỏ quá dày và nhiệt độ cao có thể là nguyên nhân khiến các học trò HLV Troussier không thành công trong việc áp dụng lối chơi kiểm soát và thất bại trong ý đồ áp đặt thế trận. Tuy nhiên, phải công bằng mà nhận xét, phần lớn khó khăn, lúng túng của U22 Việt Nam đến từ phía đối thủ U22 Lào. Quyết tâm lẫn thể lực của các học trò HLV Weiss mang đến nhiều bất ngờ cho Lương Duy Cương, Tuấn Tài, Công Đến, Văn Khang, Thanh Nhàn, những gương mặt từng lên ngôi ở giải U23 Đông Nam Á 2022 và SEA Games 31. Trừ 2 bàn thua, hơn 60 phút chơi kỷ luật, lăn xả, thoát pressing và liên tục tổ chức vây ráp khiến đương kim vô địch như U22 Việt Nam luôn bị động là một trận đấu thành công của U22 Lào. Chỉ có thể lý giải, đội U22 Lào chỉ thua U22 Việt Nam trong một trận đấu hay nhưng kém may… Đó là lý do để HLV Weiss tiếc nuối, đồng thời là những tín hiệu cảnh báo dành cho U22 Việt Nam và HLV Troussier tại SEA Games này.

Dù sao, một trận thắng phải để lại những điểm sáng ở U22 Việt Nam, tuy không nhiều. Đó là Văn Chuẩn trong lần đầu được trao băng đội trưởng chơi tỉnh táo và giữ sạch lưới, đó là những niềm hy vọng Văn Tùng, Quốc Việt đã có bàn thắng. Ngay cả cú sút phạt của Lê Văn Đô không thành bàn cũng được coi là dấu hiệu tích cực, cả về cá nhân lẫn giải pháp cho U22 Việt Nam.

Kết quả và lối chơi thường song hành, nhưng cũng có thể nằm ở 2 phía đối lập. Chiến thuật mà HLV Troussier đang áp dụng với U22 Việt Nam chưa đủ thuyết phục ở trận ra quân gặp U22 Lào, nhưng tương lai có thể sẽ khác. Trong phát biểu sau trận đấu, HLV Troussier nhấn mạnh rằng ông muốn thay đổi tư duy của cầu thủ vốn còn bị ảnh hưởng nhiều bởi HLV tiền nhiệm Park Hang-seo từ “hậu vệ chỉ phòng ngự, tiền vệ chỉ chuyền bóng, tiền đạo chỉ ghi bàn” bằng hệ tư tưởng “cầu thủ dám cầm bóng, chơi bóng đến khung thành đối thủ”. 2 tháng cầm quân với gần chục trận đấu giao hữu, đá tập hay “thực chiến” với U22 Lào, có thể thấy HLV đương nhiệm của các đội tuyển Việt Nam không từ bỏ triết lý này.

Một chi tiết khá buồn là từ những phút 80, nhiều cổ động viên Việt Nam đã rời SVĐ Prince mà không chờ đợi đến khi trận đấu kết thúc. Có thể không ai trong số này hối tiếc vì đã bỏ lỡ dịp chứng kiến bàn thắng nhân đôi cách biệt của Quốc Việt, nhưng rõ ràng họ đã thiếu kiên trì khi bỏ qua một sự thật rằng bàn thắng ấy “không phải từ trên trời rơi xuống”. Trong bối cảnh thầy trò HLV Troussier gặp không ít áp lực, khó khăn, những “niềm vui nho nhỏ” ấy đôi khi thắp lên những tia hy vọng… Và ít nhất, cùng cần có một cái nhìn công bằng hơn với các cầu thủ U22 Việt Nam. Bởi, họ đã rất cố gắng…

T.S