U23 Việt Nam 1 - 0 U23 Lào: Chiến thắng vất vả!

Thứ sáu, 05/06/2015 07:49

(Cadn.com.vn) - Sau khi U23 Thái Lan vươn lên, chỉ 4 giờ sau, U23 Việt Nam đã đòi lại ngôi đầu bảng B bằng trận thắng trước các cầu thủ đến từ đất nước Triệu Voi. Tuy nhiên, chiến thắng sát nút 1-0 đã khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra ức chế khi chứng kiến sự bế tắc của các học trò HLV Miura trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự theo kiểu đổ bê-tông mà U23 Lào bố trí trước khung thành đội nhà.

Thanh Hiền ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Hiệp đấu đầu tiên không có nhiều điểm nhấn khi các học trò của ông Miura chủ động dâng cao đội hình để dồn ép đối thủ, nhưng sự chủ động đó chỉ có ý nghĩa về mặt thế trận, còn cơ hội tiếp cận khung thành đối phương hầu như không có. Có thể do đối thủ chủ động "tử thủ" để "cưa" điểm, nhưng thực tế cho thấy ĐT U23 Việt Nam hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai các mũi xuyên phá. Có một điều khá thất vọng là trong thế trận một chiều ấy, các cầu thủ của chúng ta không cầm bóng phối hợp đoạn ngắn đúng sở trường của mình mà lại sử dụng sở đoản là chơi bóng bổng, dài. Cũng vì vậy, tất cả những đường bóng như thế đều dễ dàng bị đối phương đánh bật ra.

Bước vào hiệp 2, HLV Miura có sự điều chỉnh nhân sự nhằm đem lại sự khởi sắc cho hàng công khi đưa Hồng Quân vào sân thay cho Thanh Bình. Chính sự có mặt của cầu thủ mang số áo 17 đã đem lại tín hiệu lạc quan cho lối chơi tấn công của U23 Việt Nam, những đường lên bóng đa dạng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn cho khung thành của thủ môn Keodouangdeth. Tuy nhiên, cũng phải đợi đến phút 66 của trận đấu, các CĐV có mặt trên sân Bishan mới được ăn mừng bàn thắng của ĐT U23 Việt Nam. Xuất phát từ pha đột phá trung lộ của Công Phượng, bóng bị hậu vệ U23 Lào phá ra đúng tầm băng vào của Thanh Hiền và cầu thủ này đã tung cú sút quyết đoán vào góc gần, hạ gục thủ thành Keodouangdeth.

Có bàn thắng khai thông bế tắc, các học trò của ông Miura thực sự trút bỏ được tâm lý nặng nề, thi đấu thanh thoát hơn và tạo ra liên tiếp những cơ hội ghi bàn nới rộng cách biệt. Tuy nhiên, lần lượt Phi Sơn, Hồng Quân đã không tận dụng được.

Cũng cần phải nói, trước khi U23 Việt Nam có được bàn thắng, U23 Lào cũng đã không dưới 2 lần khiến khung thành của thủ môn Minh Long phải chao đảo bằng những pha phản công khá tốt.

Thắng trận với tỷ số tối thiểu, ĐT U23 Việt Nam đã đòi lại ngôi đầu từ U23 Thái Lan, đội trước đó đã vượt qua Malaysia cũng với tỷ số 1-0 (cùng 9 điểm sau 3 trận nhưng Việt Nam có hiệu số cao hơn).

N.M