U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 27: Cần lắm sự ủng hộ

Thứ tư, 04/12/2013 09:19

(Cadn.com.vn) - Nói gì đi nữa, trong lòng bất kỳ người hâm mộ Việt Nam nào cũng mong U23 Việt Nam vô địch SEA Games 27, để giải cơn khát vàng cho bóng đá nước nhà. Vì thế, hơn bao giờ hết, lúc này, họ cần nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ và giới truyền thông.

Suốt thời gian qua, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã nỗ lực tập luyện để có được trạng thái tốt nhất trước ngày lên đường sang Myanmar. Danh sách đã chốt. Các phương án dự phòng cũng đã được lập sẵn. U23 Việt Nam chỉ chờ ngày xung trận. Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn là niềm tin nơi người hâm mộ, nơi các chuyên gia và giới truyền thông nước nhà dành cho U23 vẫn chưa phải nhiều.

Nói không quá, rất nhiều ý kiến tỏ ra mất niềm tin ở thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Đơn giản vì họ không thể hiện được nhiều trong quá trình chuẩn bị. Ngay cả trận đấu thử nghiệm cuối cùng với CLB TPHCM trên sân Thống Nhất cũng có quá nhiều điều đáng bàn.

Lúc này, U23 Việt Nam rất cần sự ủng hộ của người hâm mộ.

Cho đến thời điểm này, nói là sẵn sàng nhưng U23 Việt Nam vẫn cón đó những nỗi lo trong lối chơi thiếu sắc sảo, trong cách phòng ngự xuất hiện dày đặc những sai sót và hướng tấn công bế tắc. Minh chứng cho điều này là việc hai tiền đạo chủ lực Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân chưa thể hiện được bản năng săn bàn, trong khi những trung vệ trụ cột như Mạnh Hùng liên tục bị nhắc nhở. Vì thế, đa phần các chuyên gia đều cho rằng, U23 Việt Nam trông chờ vào sự tỏa sáng của tuyến giữa.

Tối nay (4-12), ĐT U23 Việt Nam với 22 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc, do ông Ngô Lê Bằng- Tổng thư ký VFF làm lãnh đạo chính thức lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27.

Theo quy định, mỗi ĐT được đăng ký tối đa 20 cầu thủ. Vì vậy, U23 Việt Nam sẽ một lần nữa gút lại danh sách. Khi đó, sẽ có thêm 2 cầu thủ nữa phải làm khán giả. Sỡ dĩ ĐT U23 Việt Nam mang theo 22 cầu thủ là nhằm đảm bảo lực lượng dự phòng.

Tuy nhiên, nói một cách lạc quan rằng, khi chưa xung trận thì không nên khẳng định bất cứ điều gì. Lịch sử đã cho thấy bất ngờ là đặc điểm đáng để người ta tin vào những điều kỳ diệu ở đội bóng mình yêu quý. U23 Việt Nam hẳn không phải là ngoại lệ. Cho dù vẫn còn đó quá nhiều nỗi lo nhưng tại sao chúng ta không dành cho các cầu thủ một sự ủng hộ để họ có thêm tinh thần thi đấu.

Ai đó từng nói rằng, với các cầu thủ Việt Nam, đừng bao giờ khen họ, kích họ mà hãy chê để họ biết cố gắng, nỗ lực thay vì tự mãn. Với U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho hành trình săn vàng SEA Games 27, đã có quá nhiều lời chê, thậm chí chỉ trích. Biết rằng, sự chỉ trích của dư luận là có cơ sở nhưng thiết nghĩ hơn bao giờ hết, lúc này, người hâm mộ và giới truyền thông cần dành cho họ một sự ủng hộ.

Ai đó cũng từng lạc quan rằng, biết đâu U23 Việt Nam "thử tịt đốt kêu". Biết đâu một lứa cầu thủ U23 không có nhiều cầu thủ đẳng cấp, không được dẫn dắt bởi một ông thầy giàu thành tích lại nên chuyện trên đất Myanmar. Vì thế, hãy dành cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc một sự ủng hộ cần thiết vào lúc này.

Quang Hải