U23 Việt Nam, lo rồi đấy!

Thứ năm, 12/12/2013 09:29

(Cadn.com.vn) - Sau trận thua 0-1 trước U23 Singapore, HLV Hoàng Văn Phúc nói rằng, U23 Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết ở bảng A. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam đang khiến người hâm mộ lo lắng.

Tướng Phúc bất lực!

Cựu đội trưởng ĐTQG, hậu vệ Trần Công Minh đánh giá, U23 Việt Nam thua là do chúng ta chứ không phải vì Singapore đá hay.

Rõ ràng trận đấu vừa qua, đội bóng đến từ đảo quốc sư tử biển đá rất đơn giản: chuyền dài, bóng bổng và phòng ngự số đông. Trong đội hình của U23 Singapore không có những cầu thủ nổi bật. Trong khi đó, U23 Việt Nam tỏ ra khá đồng đều và nổi trội hơn về kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng nếu so sánh từng vị trí trên sân. Chúng ta giành quyền kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng không có những đường chuyền quyết định, thiếu sự biến hóa trong triển khai tấn công. Hay nói chính xác hơn là bế tắc, bất lực trước hàng thủ số đông của Singapore.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, HLV Hoàng Văn Phúc đã không hợp lý khi chỉ bố trí mỗi Hà Minh Tuấn đá trung phong cắm, trong khi đội bạn chấp nhận chơi tử thủ. Lẽ ra, ông Phúc tung Mạc Hồng Quân vào sân sớm hơn (Hồng Quân vào sân thay Văn Quyết từ phút 68). Có như vậy, hàng công của U23 Việt Nam mới đủ sức phá vỡ hàng thủ “bê-tông” của Singapore.

Có thể thấy, HLV Hoàng Văn Phúc đã thực sự bất lực khi không thể tạo ra cho U23 Việt Nam một lối chơi tấn công đa dạng. Ông Phúc cũng đã sử dụng hết những quân bài có trong tay nhưng U23 Việt Nam vẫn nghèo nàn ý tưởng.

Hy vọng HLV Hoàng Văn Phúc biết cách giúp U23 Việt Nam (trái) đứng dậy sau thất bại.
Ảnh: NHẬT ANH

Lo không thắng nổi Lào

Nếu căn cứ vào kết quả những lượt trận đã qua của bảng A thì rõ ràng U23 Việt Nam đáng phải lo trước U23 Lào. Trận ra quân, Lào chỉ còn chơi với 10 người ngay từ phút thứ 2, thậm chí bị thủng lưới trước nhưng họ đã kiên cường chống trả và có được bàn thắng gỡ hòa vào phút chót. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là U23 Lào đã thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc về mọi mặt, từ lối chơi, kỹ chiến thuật, thể lực cho đến tinh thần thi đấu. Đó mới là điều đáng ngại với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Ngay sau thất bại trước Singapore, các cầu thủ U23 Việt Nam đã được VFF “động viên” bằng cách treo thưởng. Theo đó, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ nhận 2 tỷ đồng nếu giành HCV, 1,5 tỷ đồng nếu giành HCB và HCĐ là 1 tỷ đồng. 

Mặt khác, U23 Lào đang có tinh thần phấn chấn sau trận hòa có thể nói là chiến tích trước U23 Singapore. Trong khi đó, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang gánh chịu sức ép tâm lý từ dư luận, giới truyền thông và cả chính mình sau cú ngã đầu tiên. Vì thế, có lý do để người hâm mộ tỏ ra lo lắng liệu U23 Việt Nam có thắng nổi U23 Lào. Nếu không thắng được Lào vào ngày 15-12 tới, U23 Việt Nam xem như tự bắn vào chân mình.

Lo là thế nhưng cũng có nhiều cơ sở để tin rằng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ vượt được “cửa ải” tiếp theo. Bởi một khi bị “tổn thương” sau cú ngã đau, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ “tự ái” để đứng lên mạnh mẽ hơn?

Khánh Hòa