U23 Việt Nam thất bại cay đắng!

Thứ bảy, 13/06/2015 16:17

(Cadn.com.vn) - U23 Việt Nam đã có một trận đấu hay khi lấn lướt U23 Myanmar về thế trận và tạo ra hàng tá cơ hội. Thế nhưng, đội bóng của chúng ta đã thua về tỷ số sau hai tình huống mà có thể nói U23 Myanmar đã may mắn. Một trận thua cay đắng của U23 Việt Nam!
Lẽ tất nhiên, HLV Toshiya Miura đã tung ra sân đội hình mạnh nhất cho U23 Việt Nam. Theo đó, Phí Minh Long trở lại bảo vệ khung thành. Bộ tứ vệ của U23 Việt Nam là Thanh Hiền, Ngọc Hải, Tiến Dũng Minh Tùng. Ở hàng tiền vệ, Huy Hùng và Duy Mạnh đá ở khu trung tâm, hai cánh là Huy Toàn và Ngọc Thắng. Trên hàng công, Hồng Quân và Công Phượng làm nhiệm vụ săn bàn.
Trái với lối đá tấn công của U23 Việt Nam, U23 Myanmar chủ động chơi phòng ngự phản công. Ý đồ chiến thuật của đối phương bộc lộ rõ ngay những phút đầu tiên trước sức tấn công như vũ bão của U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam khởi đầu hứng khởi. Những miếng đánh của U23 Việt Nam rất đa dạng. Với sự cơ động của Công Phượng, các đợt phản công của chúng ta tỏ ra rất lợi hại. Người sở hữu nhiều cơ hội nhất là Mạc Hồng Quân khi tiền đạo này thậm chí có tình huống đối mặt thủ môn đối phương. Thế nhưng, vận may đã không mỉm cười với U23 Việt Nam và cá nhân Hồng Quân.
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam đã phải trả giá ở phút 38. Trong một tình huống đá phạt có định của U23 Myanamar, Hồ Ngọc Thắng nhảy lên cản phá nhưng đã để tay chạm bóng khá lộ nên trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm penalty, Si Thu Aung lạnh lùng hạ gục Phí Minh Long để đưa U23 Myanmar vượt lên dẫn trước 1-0.
Thua bàn, U23 Việt Nam không hề bị tâm lý mà vẫn giữ vững thế trân, bình tĩnh tổ chức những đợt tấn công. Dù vậy, các học trò của HLV Miura vẫn không thể kiếm tìm được bàn gỡ trước khi hiệp một kết thúc.

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự lẫn chiến thuật khi tung Phi Sơn vào thay Duy Mạnh. Dường như HLV Miura chỉ chơi với 3 trung vệ khi Thanh Hiền dâng cao bên cánh trái. Sau rất nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam đã được đền đáp bằng bàn thắng san hòa cách biệt. Phút 72, Huy Toàn đá bồi tung lưới U23 Myanmar sau cú dứt điểm bất thành của Công Phượng, cân bằng tỷ số 1-1.
Có bàn thắng gỡ hòa, tinh thần U23 Việt Nam dâng cao. Các đợt tấn công của chúng ta diễn ra với mật độ dày hơn. Tuy nhiên một lần nữa, U23 Việt Nam lại bị trá giá sau một đường phản công nhanh của đối phương. Phút 79, Nay Lin Tun dứt điểm đưa bóng đập chân Thanh Hiền khiến thủ môn Phí Minh Long bó tay, 2-1 cho U23 Myanamar.
Những phút còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng không thể thay đổi cục diện và đành chấp nhận thất bại 1-2. Một thất bại quá cay đắng.
Có lẽ, bóng đá Việt Nam chưa có duyên với đấu trường SEA Games.

Quang Hải