U23 Việt Nam - U23 Malaysia (16 giờ 30 hôm nay 17-12): Sinh tử là đây!

Thứ ba, 17/12/2013 09:44

(Cadn.com.vn) - Muốn vào bán kết, U23 Việt Nam chỉ còn duy nhất một con đường, đó là chiến thắng U23 Malaysia trong cuộc đối đầu chiều nay.

ĐKVĐ Malaysia đang có lợi thế hơn U23 Việt Nam. Đội bạn đứng nhì bảng và hơn chúng ta 1 điểm (7 điểm so với 6 điểm). Tức là, chỉ cần một trận hòa, Malaysia cầm vé vào bán kết, còn chúng ta xách va ly về nước. Vì thế, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang chịu áp lực tâm lý lớn hơn.

Điều đáng để người hâm mộ đặt niềm tin vào thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lúc này chính là tinh thần. Chắc chắn, sau trận thắng U23 Lào, các cầu thủ chúng ta đã tạo được cho mình tâm lý hưng phấn. Mặt khác, khi bị dồn vào thế chân tường, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ biết phải làm gì để thể hiện hết năng lực của mình.

U23 Việt Nam (trái) cần sự đột phá trong lối chơi mới hy vọng thắng Malaysia.
Ảnh: Dũng Phương

Xét tương quan lực lượng, có nhiều thứ đáng để lo cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Bởi rõ ràng, U23 Malaysia là đối thủ mạnh. Đội bạn chơi phòng ngự phản công hiệu quả, sở hữu những cá nhân đá phạt tốt và có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào. Trong khi đó, sau 3 trận đấu, U23 Việt Nam vẫn chưa thể làm yên tâm người hâm mộ, nhất là sự chủ quan và những sai số vẫn lặp lại nơi hàng thủ. Đơn cử như trận đá với U23 Lào, hàng hậu vệ chúng ta nhiều phen suýt phải trả giá. Nếu không cải thiện được sự tập trung cao độ thì U23 Việt Nam thật sự đáng lo trong trận đấu chiều nay. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng hậu vệ cánh trái Sầm Ngọc Đức vì chiếc thẻ đỏ vô duyên là một mất mát lớn. Ngọc Đức là cầu thủ thường xuyên leo bên tham gia tấn công và có nhiều đường kiến tạo tốt, xem như "bảo bối" trong lối đá cánh của U23 Việt Nam. Tiếp đến là những miếng đánh của chúng ta cũng chưa thực sự sắc sảo. Nói không quá thì chiến thắng 5 bàn cách biệt trước U23 Lào một phần vì đối thủ tự thua chứ chưa hẳn vì chúng ta hay.

Đá với U23 Malaysia chắc chắn không hề đơn giản. Vậy vấn đề đặt ra là HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chơi với chiến thuật nào để có thể giành chiến thắng. Sơ đồ 4-5-1 mà ông Phúc đang vận hành cho U23 Việt Nam, theo nhiều chuyên gia là chưa phù hợp, chưa đủ tạo ra sức mạnh cho hàng công. Vậy ông Phúc liệu có dám mạo hiểm, dám đột phá để sử dụng một sơ đồ khác như 3-5-2 hay 4-4-2 chẳng hạn cho U23 Việt Nam. Phải tự tin, dám mạo hiểm chơi tấn công mới có cơ may cho U23 Việt Nam giành chiến thắng. Còn nếu ông Phúc cứ khư khư lối đá như với trận gặp Brunei, Singapore và Lào thì e rằng quá khó cho U23 Việt Nam.

SEA Games 27 vốn là "canh bạc tất tay" của HLV Hoàng Văn Phúc. Trận đấu chiều nay với U23 Malaysia là "ván bài" quan trọng trong canh bạc ấy. Chúng ta chờ xem tướng Phúc và các học trò có thể vượt qua thử thách Malaysia hay không!

Khánh Hòa

Dám chơi tấn công, U23 Việt Nam mới mong chiến thắng!

Đó là chia sẻ của cựu tiền đạo ĐTQG Văn Sỹ Hùng. Theo ông Hùng, U23 Malaysia chắc chắn là đối thủ rất khó đá, nhất là trong trận đấu quyết định. Vì thế, U23 Việt Nam phải dám chơi tấn công mới mong có cơ hội giành chiến thắng.

"Ở một trận đấu quan trọng, quyết định số phận thì chắc chắn U23 Malaysia sẽ phải đá hết mình, chơi chặt chẽ, áp sát để không cho chúng ta ghi bàn. Mặt khác, đội bạn có con người có khả năng giải quyết trận đấu bất cứ lúc nào. Vì thế, U23 Việt Nam cần phải tập trung cao độ trong suốt trận đấu. Chúng ta tuyệt đối không để lặp lại những sai sót như ở các trận đấu trước.

Về lối chơi, tôi nghĩ U23 Việt Nam cần sự tự tin và dám chơi tấn công mới hy vọng giành chiến thắng. Chúng ta phải tấn công ngay từ đầu để gây sức ép. Muốn làm được điều này thì HLV Hoàng Văn Phúc nên tăng cường sức mạnh cho hàng tiền đạo", ông Văn Sỹ Hùng nói.

Quang Hải (ghi)