U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan (19 giờ 30 ngày 7-8): Cảm xúc ùa về

Thứ ba, 07/08/2018 09:20

Mặc dù chỉ là trận đấu chạy đà cho Asiad nhưng cuộc chạm trán tối nay ở Mỹ Đình giữa U23 việt Nam và U23 Uzbekistan chắc chắn rất được chờ đợi. Tin rằng cảm xúc của trận chung kết lịch sử ở Thường Châu (Trung Quốc) vào đầu năm nay đang ùa về trong mỗi trái tim người hâm mộ.

Ký ức trận chung kết U23 Châu Á lại ùa về khi Quang Hải và đồng đội gặp lại đối thủ Uzbekistan vào tối nay.

1. Hẳn rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn rạo rực khi nhớ lại không khí trước trận chung kết U23 Châu Á vào ngày 27-1-2018 vừa qua giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Đó là một ngày quá đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi hàng triệu trái tim hướng về thầy trò HLV Park Hang-seo và tin vào một kết quả kỳ diệu.

Trận cầu không chỉ đặc biệt với U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan mà đã chạm đến cảm xúc của cả thế giới khi cầu thủ hai đội phải chơi bóng trên mặt sân phủ dày tuyết trắng. Hình ảnh các cầu thủ Việt Nam lần đầu tiên phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt khiến mặt ai cũng đỏ ửng thấy thương đến lạ. Đó là một trận đấu quá bất lợi cho Quang Hải và đồng đội nhưng họ đã làm quá tốt, dù không thể vô địch.

U23 Việt Nam đã bối rối trong khâu triển khai bóng trên tuyết và phải nhận bàn thua trước. Thế nhưng, tuyệt phẩm của Quang Hải đã đưa trận đấu về vạch xuất phát rồi kéo trận đấu vào hiệp phụ. Quá tiếc cho U23 Việt Nam khi chúng ta nhận bàn thua ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ hai trong một pha dàn xếp đá phạt góc từ Uzbekistan.

Không thắng Uzbekistan trong trận chung kết nhưng U23 Việt Nam đã trở thành nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Cảnh tượng cả Thủ đô Hà Nội kẹt cứng trong dòng người cùng cờ đỏ sao vàng chào đón U23 trở về là minh chứng.

Ngày diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, đi đến đâu cũng thấy ngập tràn không khí bóng đá. Cờ Tổ quốc treo khắp nơi... Nhớ lại, lòng ngực vẫn nóng ran vì cảm xúc ùa về.

Hình ảnh các cầu thủ Việt Nam dùng tay cào tuyết để tạo điểm đặt bóng cho Quang Hải sút phạt; Duy Mạnh và đồng đội sau trận chạy về phía khán đài B nơi có hàng ngàn cổ động viên Việt Nam, cúi đầu cảm ơn, rồi cắm cờ Tổ quốc lên tuyết đẹp đến lạ...

Trận chung kết lịch sử ấy đã trôi qua gần 7 tháng nhưng cảm xúc về nó vẫn gần như vẹn nguyên khi có ai nhắc nhớ.

2. Còn trận đấu tối nay ở Mỹ Đình, dù chỉ mang tính chất chạy đà cho Asiad nhưng chắc chắn rất đáng chờ đợi, bởi nó tái hiện lại cảm xúc trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan trong lòng người hâm mộ.

Lẽ dĩ nhiên, HLV Park Hang-seo và đồng nghiệp Sunnatilla bên phía Uzbekistan chẳng "ăn thua" ở trận đấu này nên sẽ không bung sức nhằm tránh lộ bài trước thềm Asiad. Mục tiêu của HLV Park Hang-seo ở giải giao hữu này là thử nghiệm đội hình, nhân sự nhằm chốt danh sách 20 cầu thủ cho Olympic Việt Nam tham dự Asiad.

Trong khi đó, Uzbekistan ở giải đấu này chỉ gồm 3 cầu thủ từng đánh bại U23 Việt Nam hồi tháng 1. Họ hầu hết là những cầu thủ ở độ tuổi dưới 21. Vì thế, rất khó để chờ đợi U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tái hiện lại trận chung kết ở Thường Châu vào đầu năm nay. Song như đã đề cập, cuộc chạm trán này giữa hai đội mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam.

QUANG HẢI

U23 Việt Nam sau hai chiến thắng trước U23 Palestine và U23 Oman đã sớm vô địch giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018 diễn ra ở Mỹ Đình (Hà Nội). Người hâm mộ đang chờ đợi trận đấu tối nay gặp U23 Uzbekistan, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chơi đầy cống hiến và giành chiến thắng để niềm vui được trọn vẹn.