U23 Việt Nam – U23 Iraq (Vòng tứ kết, 18 giờ 30 ngày 20-1): Chờ đợi điều kỳ diệu!

Thứ bảy, 20/01/2018 10:26

Biết rằng đối thủ U23 Iraq rất mạnh nhưng với tinh thần thi đấu tuyệt vời như những trận vừa qua, người hâm mộ nước nhà đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo làm nên điều kỳ diệu. 

Đội trưởng Lương Xuân Trường (6) hứa ĐT U23 Việt Nam sẽ nỗ lực cống hiến hết mình
trong trận đấu với Iraq.  
     Ảnh: AFC

“Chúng tôi luôn chuẩn bị cho chiến thắng…”

Đó là phát biểu của HLV trưởng U23 Việt Nam – Park Hang-seo trước cuộc chạm trán với U23 Iraq vào tối nay. Ông Park lên dây cót tinh thần cho U23 Việt Nam rằng: “Chúng tôi luôn chuẩn bị cho chiến thắng chứ không phải thất bại”.

 HLV Park Hang-seo cho biết, để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Iraq tại tứ kết giải U23 châu Á 2018, ông đã dành trọn một ngày giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực cũng như có sự hồi phục tốt về thể lực. “Chúng tôi đã thi đấu 3 trận trong vòng 7 ngày nên việc các cầu thủ có biểu hiện xuống sức là điều dễ hiểu. Trước đây, tôi vẫn nghĩ rằng điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam chính là vấn đề thể lực nhưng thực tế không phải như vậy. Họ không hề yếu như tôi nghĩ. Hôm qua, tôi đã cho các cầu thủ trọn ngày nghỉ ngơi hồi phục và giải tỏa sức ép bằng hoạt động ngoại khóa. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng có những sự hỗ trợ rất tích cực để giúp các cầu thủ sớm trở lại trạng thái thi đấu. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt trước U23 Iraq”, ông Park cho biết.

Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam trong trận đấu này, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Chúng tôi cần phải tính toán và chuẩn bị cho tất cả các khả năng có thể xảy ra, kể cả phải thi đấu 120 phút hoặc nhiều hơn. Điều đặc biệt của bóng đá là mọi chuyện có thể xảy ra cho dù chúng ta không nghĩ đến. Iraq mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải nỗ lực hết sức. Nếu không nỗ lực, chúng ta không thể làm được điều đặc biệt. Chúng tôi luôn chuẩn bị cho chiến thắng chứ không phải thất bại”.

U23 Iraq mạnh cỡ nào?

Trong lần đầu tiên giải bóng đá U23 Châu Á tổ chức năm 2014, U23 Iraq lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Lần thứ hai giải tổ chức vào năm 2016, U23 Iraq chỉ chịu thua U23 Nhật Bản ở bán kết. Nhật Bản sau đó vô địch. Ở trận tranh hạng ba sau đó, U23 Iraq đánh bại U23 Qatar bằng bàn thắng ở hiệp phụ. Ngoài ra, tại ASIAD 2014, U23 Iraq đã giành HCĐ. Ở cấp độ ĐT U23, bóng đá Iraq còn gây bất ngờ khi về chung cuộc thứ tư tại Olympic Athens 2004, suýt đoạt vé dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Tại VCK U23 Châu Á 2018, U23 Iraq nằm ở bảng C cùng U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Malaysia. U23 Iraq tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng cùng thành tích bất bại khi thắng Malaysia 4-1, thắng Jordan 1-0 và hòa 0-0 trước Saudi Arabia.U23 Iraq sở hữu lực lượng khá đồng đều với hầu hết đội hình đang thi đấu ở trong nước, ngoại trừ tiền vệ Bashar Resen đang đầu quân cho CLB Persepolis (Iran). Trên hàng công đội bóng này nổi bật nhất là tiền đạo 21 tuổi Ayman Hussein, đã chơi 16 trận cho ĐTQG.

Trong khi đó, U23 Việt Nam đến với VCK U23 Châu Á không hề được đánh giá cao, thậm chí chẳng mấy ai nghĩ đến việc thầy trò HLV Park Hang-seo có thể giành nổi một chiến thắng. Thế nhưng, bằng lối chơi phòng ngự phản công khoa học cùng tinh thần quả cảm, U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích.

Chính vì thế, HLV Abdulghani Shahad Abbood Alghazali của U23 Iraq khá tự tin: “Đây là trận đấu rất quan trọng đối với cả hai đội. Chúng tôi vì vậy sẽ tập trung tối đa cho trận đấu để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra. Nhưng Iraq muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút”.

KHÁNH HÒA

 

Trước buổi tập chiều 19-1, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm chuyển tới thầy trò HLV Park Hang-seo toàn văn thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc giành quyền vào tứ kết giải U23 Châu Á 2018.

Đón nhận lời khen và sự nhắc nhở của Thủ tướng, thay mặt các đồng đội, đội trưởng Xuân Trường hứa ĐT U23 Việt Nam sẽ nỗ lực cống hiến hết mình trong trận đấu tới, dốc sức vì bóng đá Việt Nam và đáp lại tình cảm của người hâm mộ cả nước.

 

 

U23 NHẬT BẢN THẤT BẠI Ê CHỀ TRƯỚC UZBEKISTAN

Trận tứ kết đầu tiên của VCK U23 Châu Á 2013 diễn ra chiều 19-1 đã chứng kiến thất bại ê chề 0-4 của nhà ĐKVĐ U23 Nhật Bản trước U23 Uzbekistan. Dù được đánh giá thấp hơn nhưng U23 Uzbekistan đã không ngần ngại chơi tấn công quyết liệt ngay từ đầu. Chính điều này khiến U23 Nhật Bản bối rối trong khâu phòng ngự. Ngay trong hiệp một, U23 Uzbekistan đã dẫn trước 3 bàn. Sang đầu hiệp hai, Yakhshiboev ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Uzbekistan.

 Trận tứ kết còn lại, U23 Qatar đã thắng U23 Palestine với tỷ số 3 - 2.

Q.HẢI