"Ước mơ xanh" viết tiếp yêu thương

Thứ ba, 26/04/2016 09:45

(Cadn.com.vn) - “Vì sống trên đời, là sống cho nhau vì nhau, hãy biết yêu đời và hãy yêu thương nhau..." những câu hát chân chất ấy là lời bài hát "Vì những ước mơ xanh" của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái dành tặng nhóm Ước mơ xanh Đà Nẵng. Dù mới thành lập được vài năm, nhưng nhóm Ước mơ xanh đã thực hiện nhiều chuyến đi đến với hàng nghìn người nghèo, bất hạnh, bị thiên tai, hoạn nạn cần giúp đỡ.

Những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của Nhóm ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Với những tấm lòng đầy nhiệt huyết, Ước mơ xanh đã cùng nhau khơi dậy ngọn lửa thiện nguyện vì cộng đồng, vì xã hội. Tối 23-4, nhóm Ước mơ xanh đã tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ "Đêm yêu thương" tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, được sự hưởng ứng, giúp đỡ của các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trường Mầm non tư thục Bông Sen, cùng các anh chị là thành viên Ước mơ xanh để gây quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đêm nhạc thật sự đi vào lòng người bởi những tiết mục được dàn dựng công phu và đa sắc màu.

Chương trình là nơi giao lưu, gặp gỡ của những trái tim thiện nguyện, từ giáo viên, phụ huynh, học sinh đến các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố. Mỗi tiết mục "cây nhà lá vườn" của "Đêm yêu thương" đều xuất phát từ những trái tim tìm đến sưởi ấm trái tim, những tấm lòng của những người làm công tác từ thiện với khát khao cháy bỏng được sẻ chia nhiều hơn cho những mảnh đời bất hạnh, những thân phận đơn côi, không may mắn trong cuộc sống. "Vì sống trên đời, là sống cho nhau vì nhau", thông điệp của bài hát như lời tri ân với bao nhà hảo tâm, bao tấm lòng vàng hãy tiếp tục đồng hành cùng "Ước mơ xanh" để viết tiếp yêu thương, để cho đi là hạnh phúc...

Chị Huyền trao quà cho 2 cụ già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cô giáo Huỳnh Thu Huyền chia sẻ: "Chúng tôi hướng đến thiện nguyện xuất phát bởi tấm lòng, mỗi lần làm được một chương trình tình nguyện là một niềm vui rất lớn, vui lắm, ý nghĩa lắm... Xúc động từ ánh nhìn cho đến tình cảm của những mảnh đời khó khăn được giúp đỡ dành cho chúng tôi. Tôi xem thiện nguyện như một niềm vui trong cuộc sống và Ước mơ xanh đã giúp tôi viết lên những yêu thương đến với mọi người, mọi miền...". Bằng tấm lòng đầy nhân ái và nhiệt huyết, chị Huyền cùng với các thành viên nhóm Ước mơ xanh đã thực hiện nhiều chuyến đi đến với hàng nghìn người nghèo, bất hạnh, bị thiên tai, hoạn nạn cần giúp đỡ ở mọi miền Tổ quốc, từ thành phố, đến nông thôn, đồng bằng hay miền núi, nơi đâu cuộc đời cần, Ước mơ xanh sẵn sàng!

Với những hoạt động ý nghĩa, chúng tôi tin rằng Ước mơ xanh sẽ ngày càng giúp đỡ được nhiều hơn nữa những mảnh đời bất hạnh, tiếp tục viết những yêu thương, hoàn thành "Ước mơ Xanh" và trái tim hồng. Hy vọng rằng, trên mỗi chặng đường của hành trình yêu thương, Ước mơ xanh sẽ đón nhận được ngày một nhiều hơn những tấm lòng nhân ái để sẻ chia nhiều hơn với người nghèo và những mảnh đời bất hạnh. "Một manh áo mới cho em đến trường, một tấm chăn lành, cho mẹ mùa đông. Triệu bàn tay nhân ái, xoa dịu bao nỗi đau, cho triệu đóa hoa đời, nở từ những Ước Mơ Xanh"!

Thanh Hoa