Ước mong cho con được sống

Thứ sáu, 29/07/2016 11:38

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, gia đình anh Nguyễn Đình Cường (trú 74-Lâm Quang Thự, P.Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) rơi vào cảnh khốn khó, khi con trai Nguyễn Quốc An (học sinh lớp 1/7, Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, Q. Thanh Khê) mắc bệnh ung thư máu. Anh Cường cho biết, cách đây 6 tháng trên mặt của cháu An nổi một hạch nhỏ, gia đình tưởng là bệnh nhẹ thông thường, tuy nhiên khi đi khám ở Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ thông báo cháu bị ung thư máu. “Bác sĩ nói phải chuyển cháu vào TPHCM chữa trị, tuy nhiên thuốc đặc trị bệnh phải mất rất nhiều tiền. 1 ống thuốc giá 30 triệu đồng, mỗi đợt điều trị như vậy phải mất 9 ống thuốc, mà điều kiện kinh tế gia đình tôi quá khó khăn”–anh Cường rơm rớm nước mắt nói về bệnh tình của con.

Là chủ nhiệm Hội nghệ sĩ thiện nguyện TP Đà Nẵng, những năm qua, anh Cường đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện, biểu diễn văn nghệ kêu gọi giúp đỡ kinh phí chữa trị cho nhiều bệnh nhân ở các Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi.  Với thu nhập ít ỏi từ việc đánh đàn cho các nhà hàng, tiệc cưới, anh Cường không kham nổi chi phí chữa trị bệnh cho con. Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa để anh Cường có thể đưa con đi chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ cháu Quốc An, xin chuyển về gia đình anh Cường theo địa chỉ trên hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng–62- Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Cháu Quốc An đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

H.A