Uyên Linh trở thành thần tượng Vietnam Idol 2010
(Cadn.com.vn) - Cô gái 22 tuổi, sinh viên trường ngoại giao Trần Nguyễn Uyên Linh đã xúc động, nghẹn ngào khi nghe xướng tên trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol)! Với giọng hát xuất sắc, cá tính cô xứng đáng bước lên bục vinh quang trong tiếng reo hò chúc mừng của khán giả! Cô gái 17 tuổi Văn Mai Hương được đánh giá “người 8 lạng người nửa cân” với Uyên Linh đứng ở vị trí thứ 2.
Trong đêm Gala (25-12) trao giải và là đêm diễn cuối cùng đã khép lại 6 tháng “săn tìm” thần tượng âm nhạc của mùa Vietnam Idol năm thứ 3. Mai Hương và Uyên Linh đã “đốt cháy” sân khấu Lan Anh (TP Hồ Chí Minh) bằng ngọn lửa đam mê âm nhạc. Trong phần thi của mình, Mai Hương đã chọn ca khúc Đừng ngồi trong bóng tối (Võ Thiện Thanh). Một bài hát đã giúp cho Mai Hương thể hiện điểm mạnh của mình đó là giọng hát chững chạc, giàu nội lực và hừng hực sức trẻ.
Còn Uyên Linh vẫn xuất hiện chín chắn, và trình diễn nhẹ nhàng với ca khúc Giấc mơ nào với tôi (Bảo Chấn). Đây là một bài hát khó giữa một không gian rộng lớn và đầy sôi động, nhưng khi cô cất lên tiếng hát đã làm cho bao trái tim người nghe ngưng đọng, sâu lắng theo từng câu hát. Mỗi bản nhạc mang linh hồn của người sáng tác nhưng để truyền được phần hồn đó đến người nghe thì không phải ca sĩ nào cũng có thể làm được.
Uyên Linh rất đa cảm khi cảm nhận và đưa đến cho người nghe những cung bậc tuyệt vời của nghệ thuật thông qua bài hát đó. Sự trở lại của top 10 Vietnam Idol mùa thứ 3 nhờ sắp xếp khéo léo của chương trình đã tạo cho họ khoảng thời gian để sẻ chia niềm đam mê âm nhạc trên cùng một sân khấu. Khán giả gặp lại Phương Anh- “Siu con” , Bùi Nguyễn Trung Quân, Lân Nhã - Lều Phương Anh, Đức Anh- Đăng Khoa...
![]() |
Uyên Linh biểu diễn bài Giấc mơ nào với tôi (Bảo Chấn). Ảnh: Đ.L |
Phải chăng, Ban tổ chức có dụng ý khi đã để những cặp đôi Mai Hương - Diva Hồng Nhung cùng trình diễn bài Một ngày mới (Huy Tuấn), Uyên Linh - Diva Mỹ Linh với nhạc phẩm I believe I can fly... Hai “bông hoa chớm nở” bên cạnh những tên tuổi lớn trong nền âm nhạc nước nhà, để những bông hoa này vẫn thể hiện bản lĩnh, cái chất giọng đặc sắc không thể đánh đổi của mình. Đêm Gala thực sự đã thổi một luồng gió mới của sức trẻ trải rộng trong lòng người khi lắng nghe Mai Hương và Uyên Linh biểu diễn.
Không thể so sánh đơn thuần, người này giống người kia bởi chất giọng hay cách biểu diễn, sự khác biệt đã làm nên một thần tượng Idol đúng nghĩa. Cả sân khấu đã vỡ òa khi ngôi vị thần tượng âm nhạc đã thuộc về Uyên Linh. Giọng hát bản năng truyền cảm của Uyên Linh đã thực sự chinh phục không chỉ Ban giám khảo mà cả của rất nhiều người yêu âm nhạc. Sau lời công bố kết quả, cả khán đài như vỡ òa trong niềm hân hoan, trên bàn Ban giám khảo ca sĩ Siu Black rưng rưng, nhạc sĩ Quốc Trung lặng mình, nhạc sĩ Huy Tuấn nở một nụ cười mãn nguyện, nhà báo Diễm Quỳnh vỗ tay với nụ cười trên môi... Mai Hương đã bật khóc ôm choàng lấy Uyên Linh chúc mừng. Đấy quả là một hình ảnh đẹp, thật sự xúc động của hai cô gái đã cùng nhau thể hiện hết mình niềm đam mê ca hát không chỉ trong đêm nay mà là suốt hành trình mấy tháng qua...
![]() |
Khán giả vây quanh chúc mừng Uyên Linh. Ảnh: Đ.L |
Uyên Linh nghẹn ngào, rưng rưng cất lên tiếng hát “Cảm ơn tình yêu” trong niềm hạnh phúc trào dâng. Giọng ca chứa đựng bao cảm xúc khó tả lại tiếp tục khiến biết bao trái tim âm nhạc phải thổn thức. “Cảm ơn tình yêu, xin cảm ơn tình yêu, cho chúng ta một đêm nhớ mãi...”.
Vietnam Idol năm thứ 3 đã khép lại với những thành công hơn cả mong đợi. Cuộc thi đã tạo được sức hút và đã có số lượng lớn khán giả theo dõi. Và trên hết thảy, cuộc thi đã tìm được một Thần tượng âm nhạc xứng đáng, một thần tượng âm nhạc khi cất tiếng hát có thể khiến khán giả rơi nước mắt - đó là Uyên Linh. Trong giây phút chiến thắng, ngoài người hâm mộ, cô còn chân thành gửi lời cảm ơn tới Đăng Khoa.
Vì một số lý do riêng, Khoa dừng cuộc chơi, điều đó đã cho Linh thêm một cơ hội thử mình và cô đã lội ngược dòng thành công. “Đối với Linh, Đăng Khoa luôn là một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn... Và bằng tất cả sự tôn trọng của mình với người nghe, với khán giả hâm mộ tôi xin hứa sẽ làm những gì từ con tim mình và điều mà bản thân Uyên Linh cho là nghệ thuật đích thực”. Và Mai Hương thổn thức: “Chị ấy hoàn toàn xứng đáng trở thành Thần tượng âm nhạc Việt
Quả vậy, nếu không hát bằng trái tim, những ca khúc cũng chỉ là những ngôn từ vô vị, nhạt nhòa như những luồng gió thoảng. Trái tim có đập cùng một nhịp với người sáng tạo, ca sĩ mới mở được cánh cửa tâm hồn của người nghe và Uyên Linh đã làm được điều đó.
Hương Nguyên