V-League 2018 nhìn từ khán đài

Thứ ba, 13/03/2018 13:36

Thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải Châu Á vừa qua đã tạo hiệu ứng tích cực cho V-League khi lượng khán giả đến các sân trong vòng đấu mở màn tăng đột biến. Đó là tín hiệu vui nhưng rất tiếc vẫn có "hạt sạn" từ CĐV Hải Phòng.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy là "hạt sạn" của  vòng 1 V-League.  Ảnh: TNO

Khán giả tăng kỷ lục

Theo thống kê của BTV, 5 trận đấu đã diễn ra của vòng 1 V-League 2018 có đến 60.000 khán giả đến sân xem và cổ vũ. So sánh số liệu trung bình khán giả đến sân tại vòng 1 những mùa giải vừa qua thì vòng khai màn V-League 2018 đã đón số khán giả kỷ lục, trung bình 12.000 người/trận.

Trận đấu có số lượng khán giả đông nhất là tân binh Nam Định đón tiếp XSKT Cần Thơ. Theo thống kê, 22.000 khán giả đã mua vé vào sân Thiên Trường ở Nam Định. Dễ hiểu vì đã 7 năm qua người hâm mộ thành Nam không được tận hưởng không khí bóng đá đỉnh cao. Sau 7 năm "sống mon" ở hạng Nhất và hạng Nhì, bóng đá Nam Định trở lại V-League 2018 sau khi vô địch hạng Nhất 2017. Sân Thiên Trường trong buổi chiều 11-3 như mở hội và đoàn quân của HLV Nguyên Văn Sỹ đã cầm hòa đối thủ đến từ Cần Thơ với tỷ số 0-0.

Hiệu ứng U23 Việt Nam thể hiện rõ nhất ở hai trận đấu: HAGL - B.Bình Dương, Hà Nội FC - Hải Phòng. Sân Pleiku (Gia Lai) với sức chứa 12.000 chỗ ngồi đã không còn chỗ trống. Đây là tín hiệu cực cho HAGL và cả V-League. Bởi sau mùa giải đầu tiên (2014) lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... tham dự V-League, khán giả Pleiku ngày càng ít đến sân vì thành tích HAGL không cao. Mùa giải 2018 này, HAGL có sự trở lại của tiền vệ Lương Xuân Trường, cùng hàng loạt ngôi sao U23 khác như Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy..., nên tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho người hâm mộ.

 Đáng chú ý nhất là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy đã thu hút hơn 13.000 khán giả đến cổ vũ. Sân Hàng Đẫy trước đây thường rất ít khán giả đến cổ vũ cho Hà Nội thi đấu, nhưng mùa giải này chắc chắn sẽ khác. Với việc sở hữu  những ngôi sao U23 Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy... Hà Nội FC đã trở thành một trong những đội bóng gây sức hút lớn nhất ở V-League 2018.

Trên sân Tam Kỳ ngày chủ nhà Quảng Nam FC đón tiếp Sài Gòn FC ở trận khai mạc cũng có đến 8.000 khán giả đến xem và cổ vũ. Đây không phải là con số cao nhất ở sân Tam Kỳ nhưng tính trung bình thì là tín hiệu tích cực. Khán giả Quảng Nam vốn thường ngày ít đến sân xem và cổ vũ cho đội bóng, ngoại trừ những trận cầu tâm điểm hoặc quyết định. Tuy nhiên ở mùa giải 2018 này, Quảng Nam với tư cách nhà ĐKVĐ nên kỳ vọng có sức hút mạnh mẽ để kéo đông đảo người hâm mộ đến sân.

Sân Cẩm Phả của Quảng Ninh có 6.000 khán giả đến cổ vũ cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đón tiếp SHB Đà Nẵng. Đây là số lượng ổn định và điều quan trọng là Hội CĐV Than Quảng Ninh luôn biết cách tạo không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

Sân Tam Kỳ trận ĐKVĐ Quảng Nam tiếp Sài Gòn có đến 8.000 khán giả. Ảnh: Q.HẢI

Nản với CĐV Hải Phòng

Không ai phủ nhận sự cuồng nhiệt mà những CĐV bóng đá Hải Phòng mang đến cho V-League suốt thời gian qua. Tuy nhiên, vấn nạn đốt pháo sáng của CĐV bóng đá đất Cảng khiến nhà tổ chức cũng như người hâm mộ cả nước cảm thấy nản.

Theo thống kê, có khoảng 5.000 CĐV Hải Phòng đã đến sân Hàng Đẫy cổ vũ cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng gặp chủ nhà Hà Nội FC. Trận đấu hấp dẫn khi hai đội tạo ra thế trận đôi công đẹp mắt cùng sự cuồng nhiệt trên các khán đài. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang những phút bù giờ hiệp hai thì CĐV Hải Phòng đã liên tục đốt pháo sáng, khiến sân Hàng Đẫy mịt mờ trong khói lửa.

 Hàng chục quả pháo sáng đã được các CĐV Hải Phòng ném xuống mặt sân Hàng Đẫy khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, thời điểm đó Hà Nội đang dẫn 1-0. Trọng tài phải tạm dừng để lực lượng phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ. Xem qua truyền hình có thể thấy, sân Hàng Đẫy nhiều thời điểm bị bao phủ bởi lớp khói pháo. Mặc dù loa của BTC kêu gọi những CĐV Hải Phòng đừng quá khích, ngừng đốt pháo nhưng pháo vẫn liên tục được ném xuống sân.

Đáng nói, hàng trăm quả pháo sáng đã được các CĐV Hải Phòng đốt ở tầng 1, tầng 2 khán đài B trong suốt trận đấu, khiến lực lượng an ninh không thể kiểm soát được sự việc. Trước khi đến sân Hàng Đẫy, trong khi đi diễu hành trên các tuyến phố Hà Nội, CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng.

Bóng đá không thể thiếu khán giả, càng không thể thiếu những khán giả cuồng nhiệt. Tuy nhiên, cuồng nhiệt đến mức quá khích như một số CĐV Hải Phòng thì không thể chấp nhận được. Thiết nghĩ, cổ vũ bóng đá cần văn minh thì mới góp phần giúp bóng đá nước nhà phát triển được.

KHÁNH HÒA