Và như phố thênh thang

Thứ bảy, 03/03/2018 08:00
Khi phố trổ mùa xanh ươm mái lá

tôi rơi qua giấc xuân thì

những cánh tay thời gian ngái ngủ

khép cơn buồn cũ kỹ ngổn ngang

tháng Giêng mang khuôn mặt lộc non

nảy chồi qua chân dung người người hôm trước

em mở tuổi căng tròn

những con đường phập phồng tiếng hát

ngẫu hứng gửi tình yêu bằng câu khấn

tôi thả niềm tin sau tiếng kinh cầu

ngày chim én bay qua vùng hoang tích cũ

những chân tình lòng phố thênh thang

khoác vào em một cơn yêu mới

tháng Giêng bung sắc nắng gọi mùa

nơi giấc mơ đêm qua còn ấm sực

những niềm vui chấp cánh

tung bay.

KAI HOÀNG