Vác dao đi đánh ghen!

Thứ ba, 02/08/2016 12:04

(Cadn.com.vn) - Cho rằng anh Huy tán tỉnh người yêu mình, Trương Gia Định (1998, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) rủ thêm Dương Hoàng Lân (2000, trú Q. Hải Châu) mang theo 2 con dao đi tìm Huy để chém. Tuy nhiên, nhờ người dân phát hiện và trình báo sự việc nên CAP Bình Thuận (Q. Hải Châu) đã ngăn chặn kịp thời.

14 giờ ngày 29-7, nhận được tin báo của người dân tại quán cà-phê King, trên đường Núi Thành có một nhóm gồm 2 nam và 1 nữ mang theo dao, mác đi uống cà-phê nên CAP Bình Thuận (Q. Hải Châu) triển khai lực lượng đến hiện trường. Tuy nhiên, lúc này các đối tượng đã bỏ đi đâu đó không rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 30 phút sau, tổ công tác của CAP Bình Thuận phát hiện trên xe máy BKS 92N6-6566 có một con dao dài 22cm và một cây mác dài gần nửa mét. Quá trình làm việc với chủ xe BKS 92N6-6566 là Trương Gia Định thì nam thanh niên này thừa nhận, đây là số hung khí của mình nên ngay sau đó CAP Bình Thuận đưa cả người, xe và hung khí về trụ sở làm việc.

Định (phía ngoài bên phải) và Lân cùng hung khí được đưa về CAP Bình Thuận.

Tại CAP Bình Thuận, Định khai nhận, khoảng 8 tháng trước, Định quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với Ngô Thị T.V (1997, trú Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tuy nhiên, thời gian gần đây T.V thường hay “chát chít” trên mạng xã hội Zalo với người con trai khác nên Định ghen và quyết tâm phải tìm cho ra cái thằng đang tán bạn gái của mình để “xử” cho một trận nên thân. Sau một thời gian bỏ công sức tìm kiếm, thậm chí áp dụng cả “biện pháp mạnh” là lấy điện thoại của T.V để hẹn gặp Huy tại quán cà-phê King để nói chuyện. Chiều 29-7, Định rủ thêm Dương Hoàng Lân và dẫn theo bạn gái để làm “mồi nhử”. Tuy nhiên, khi Huy đến khu vực gần quán cà-phê, phát hiện sự việc chẳng lành thì cũng nhanh chóng bỏ trốn. Thấy vậy, Định rủ Lân dùng xe máy chạy đến tận nhà của Huy trên đường Trưng Nữ Vương để “nói chuyện” nhưng may là Huy vẫn chưa về nhà. Lúc cả hai quay lại quán cà-phê thì bị CAP Bình Thuận phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Nguyễn Tuấn