Ván bài lật ngửa

Thứ năm, 02/01/2014 10:59

(Cadn.com.vn) - Đại úy Hồ Ngọc Bách - Đội phó Đội CSĐTTPVMT CAQ Cẩm Lệ, Đà Nẵng bảo rằng, hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực hình sự, lần đầu tiên anh gặp đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ma mãnh và ngông cuồng như Nguyễn Châu Bửu Quốc (1983, trú tổ 26, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ).

Anh Bách kể, cuối năm 2011, qua công tác TS, đơn vị nắm được thông tin, một số con nghiện trên địa bàn TP Đà Nẵng đến đường Hoàng Ngọc Phách (thuộc tổ 26, P. Khuê Trung) mua ma túy đá về sử dụng. Tiến hành xác minh, các TS phát hiện tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại số nhà 53 - Hoàng Ngọc Phách do Quốc chủ mưu và chủ sở hữu.

Thuở nhỏ, Quốc bị teo tay trái nhưng lại khá nổi tiếng bởi tài leo trèo, nhất là trộm trái cây của bà con chòm xóm. Khi trưởng thành, lập gia đình, Quốc được cha mẹ xây nhà riêng liền kề, vợ chồng mưu sinh bằng nghề bán bánh mì trước cổng Trường Tiểu học Ngô Quyền.

Tuy có thu nhập ổn định nhưng Quốc không chịu khó làm ăn, bỏ nghề bán bánh mì, về phụ anh trai mở garage sửa chữa ô-tô và sau đó dính vào ma túy. Vợ dại, con thơ, không có công việc ổn định, bản thân nghiện ma túy, để có tiền hút chích, Quốc mua ma túy về phân nhỏ bán lại kiếm lời và sử dụng. Quốc sử dụng nhiều "chiêu độc" để che giấu hành vi phạm pháp.

Thường thì Quốc chỉ bán ma túy cho những con nghiện quen biết, có điện thoại liên lạc từ trước. Để đối phó với cơ quan CA, phương thức giao ma túy cũng được Quốc chọn lọc rất kỹ, thường là sau khi nhận điện thoại từ con nghiện, y mang ma túy đến để ở một điểm cố định, sau đó yêu cầu con nghiện mang tiền đến nhà và chỉ chỗ đến "lấy hàng".

Trong quá trình TS chuẩn bị phá án thì bất ngờ Quốc bị CAQ Hải Châu bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy đá và được đưa vào Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng để cai nghiện tập trung. Mọi chuyện tạm "gác" lại.

Năm 2012, trở về địa phương, Quốc vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn ma mãnh và tinh vi hơn trước trong việc mua bán trái phép chất ma túy đá. Biết cơ quan CA sẽ theo dõi, Quốc tìm mọi cách để đối phó, sử dụng chính ngôi nhà của mình làm điểm tàng trữ ma túy và giao dịch với con nghiện.

Quốc thường ru rú trong nhà, buổi tối khi nhận điện thoại của con nghiện thì hẹn đến nhà giao dịch. Thường thì Quốc ngậm ma túy ở miệng, ngồi trước cửa nhà để giao dịch và nhận tiền. Nếu thấy "có biến" thì lẩn vào nhà đóng cửa cố thủ, hoặc bí lắm thì nuốt ma túy.

Cùng thời điểm này, tại CAQ Cẩm Lệ, Đội CSĐTTPVMT đã xác lập Chuyên án 1212MT để đấu tranh với Quốc. Cái khó là hầu hết anh em CBCS CAQ Cẩm Lệ đều bị Quốc biết mặt và y còn nói nhắn với TS Đội CSĐTTPVMT là biết rất rõ CA đang theo dõi mình. Thậm chí Quốc còn tuyên bố với đám con nghiện là đố CAQ Cẩm Lệ bắt được mình (?).

Nhiều phương án tiếp cận bắt quả tang hành vi phạm tội của Quốc được đặt ra và BCA thống nhất sử dụng chiêu "giương đông kích tây" để trị con "cáo già" này. Theo đó, các TS vờ như không quan tâm, để đối tượng tự do hoạt động sau đó bất ngờ chuyển sang phương án tiếp cận bắt quả tang.

Nguyễn Châu Bửu Quốc và tang vật vụ án.

Đầu tháng 10-2013, tại ngã ba trước nhà Quốc xuất hiện một chiếc xe tải nhẹ phủ bạt kín bưng, thường đậu qua đêm tại đây. Đêm nào cũng vậy, tầm 19 giờ, xe đến và sáng hôm sau tài xế đánh xe đi. Ban đầu Quốc thấy lạ, tỏ ra cảnh giác nghi ngờ, vờ đến tiếp cận trò chuyện với tài xế và giở bạt ra xem xe chở gì. Hơn một tuần sau, thấy mọi chuyện bình thường, Quốc không để ý nữa. Như thường lệ, 19 giờ ngày 19-10, trời mưa nặng hạt, chiếc xe tải lại về đậu trước nhà Quốc.

Trên thùng xe lúc này có rất đông CBCS CAQ Cẩm Lệ mật phục, sẵn sàng chờ lệnh phá án. Thời khắc chậm chạp trôi qua, đến 23 giờ 30, có một đối tượng nghiện đi xe máy đến nhà Quốc mua ma túy. Lúc này Quốc đang ngồi trước hiên nhà, miệng đang ngậm 2 gói ma túy đá.

Rất nhanh chóng, cuộc giao dịch diễn ra, khi Quốc nhận tiền của con nghiện và nhả ma túy ra thì cũng là lúc tấm bạt trên xe tải bung ra, nhiều TS từ trên xe lao xuống. Thấy "có biến", Quốc quay đầu chạy vào nhà nhưng đã quá muộn, một TS đã kịp lao đến chặn cửa.

Ngoài 2 gói ma túy đá và số tiền con nghiện giao dịch là tang vật quả tang, khám xét khẩn cấp nhà Quốc, BCA thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi mua bán trái phép các chất ma túy.

Nguyên Thảo

(Ghi theo lời kể của Đội CSĐTTPVMT CAQ Cẩm Lệ)