Van Gaal không thấy lý do để từ chức

Thứ tư, 30/12/2015 09:28

(Cadn.com.vn) - Manchester United hòa Chelsea không bàn thắng. Vậy là sau 19 vòng đấu, "Quỷ đỏ" chỉ có 30 điểm, đó là số điểm thấp nhất mà đội chủ nhà có được kể từ năm 1990. Có điều,  HLV Louis Van Gaal tự tin trong buổi họp báo sau trận hòa Chelsea rằng ông chẳng thấy lý do nào để từ chức cả.

Nếu chỉ nhìn vào mỗi trận hòa với Chelsea thì Van Gaal có đầy đủ sự tự tin để ở lại Old Trafford, dù ông phải trải qua trận thứ 8 liên tiếp không biết tới thắng lợi. Chưa đầy 6 phút, thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea đã hai lần bị đánh bại nhưng khung thành cứu thua cho ĐKVĐ Chelsea. Đầu tiên, Juan Mata tung cú sút cực căng làm xà ngang khung thành Chelsea rung lên ở phút thứ 3. Hơn 1 phút sau, Anthony Martial ra chân đưa bóng cắm vào chân cột dọc bên phải Chelsea.

Manchester United chiếm tới 63% thời gian kiểm soát bóng. Hai thủ môn David De Gea (Manchester United) và Thibaut Courtois (Chelsea) chơi rất hay với nhiều pha cứu thua xuất sắc. Nhưng phải nói rằng, ngoài sự thiếu may mắn của Mata và Martial thì "Quỷ đỏ" không thắng vì... Wayne Rooney quá dở. Hai cơ hội được đồng đội kiến tạo rất đẹp ở sát khung thành Chelsea nhưng đội trưởng "Quỷ đỏ" lại sút vọt lên trời. Ander Herrera, Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger có chút nôn nóng khi dứt điểm nên không giúp đội nhà có bàn thắng.

HLV Van Gaal (giữa) cho rằng ông không có lý do để từ chức.

Chứng kiến màn trình diễn khá ấn tượng đó, HLV Louis Van Gaal nhận ra không có lý do gì để ông từ chức cả. "Các cầu thủ đang chiến đấu vì tôi. Các trợ lý đang làm việc tích cực vì tôi. Tôi có đủ tự tin là ban lãnh đạo cũng tin tưởng chúng tôi. Khi các cầu thủ chơi hay như thế, tạo ra nhiều sức ép lên đối phương như thế thì chẳng có lý do gì để từ chức. Từ chức không phải là đề tài ưa thích của tôi mà là ý muốn của giới truyền thông", HLV Van Gaal nói.

HLV Van Gaal cho biết sự ủng hộ của cầu thủ Manchester United hiện tại tuyệt vời như thời ông còn ở AZ Alkmaar. Các cầu thủ tập luyện tích cực, thi đấu nỗ lực vậy mà giới truyền thông lại viết những điều không đúng sự thật. Ông nhắc lại chuyện mình đã 2 lần từ chức khi làm HLV trưởng Hà Lan và ở AZ Alkmaar là cả hai lần mọi người đều muốn ông ở lại. Thậm chí, các cầu thủ và ban lãnh đạo AZ Alkmaar còn tới nhà riêng để thuyết phục ông ở lại.

Trong khi đó, cựu trọng tài danh tiếng Graham Poll cho rằng trọng tài Martin Atkinson quá yếu kém và thiếu quyết đoán ở trận đấu Manchester United và Chelsea. Ông bỏ qua thẻ đỏ cho Rooney khi đội trưởng Manchester United đạp thẳng vào ống đồng của Oscar. Ông không cho chủ nhà hưởng quả penalty ở đầu hiệp hai dù Willian chủ động chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Ông không nhận ra các cầu thủ Manchester United phạm lỗi với Eden Hazard có hệ thống: hết Young tới Smalling, Blind rồi Herrera đốn ngã Hazard từ giữa sân. Ông không kiểm soát được trận đấu trong 25 phút đầu tiên. Cựu trọng tài Poll kết luận: Một trận đấu hấp dẫn và căng thẳng như thế mà Atkinson điều khiển kém là điều đáng tiếc nhất chứ không phải tiếc vì không có bàn thắng nào.

Hạnh Thuần