Van Gaal và chiếc ghế may mắn

Thứ tư, 24/02/2016 10:02

(Cadn.com.vn) - Thêm một lần nữa chiếc ghế của HLV Louis van Gaal vẫn chưa bị đổi chủ khi chính các học trò lại đóng vai "người hùng" sau thắng lợi 3-0 trước Shrewsbury.

Trước khi trận đấu ở vòng 5 Cúp FA diễn ra, báo giới Anh quốc không ngại đồn đoán đây sẽ là cơ hội cuối cùng để chiến lược gia người Hà Lan giữ chiếc ghế của mình ở Old Trafford.  Bởi lẽ, "Quỷ đỏ" đã nhận hai thất bại trái đắng trước Sunderland và Midtjylland trước đó. 

Trong bối cảnh đó, cựu thuyền trưởng của Barcelona lại gặp may khi mệnh lệnh chiến thắng ban ra được học trò thực thi trước đối thủ đến từ League One là Shrewsbury. Như để nâng cao "chỉ số an toàn" cho chiến thắng, đồng nghĩa với bảo vệ chiếc ghế của mình, HLV Van Gaal tung ra đội hình với rất nhiều ngôi sao như Smalling, Mata, Herrera, Schneiderlin, Martial... Xét về truyền thống, tương quan lực lượng cùng đẳng cấp, đội chủ nhà không thể sánh bằng các vị khách. Thế nhưng, trước một Shrewsbury chỉ biết phòng ngự, các ngôi sao đến từ Old Traffford vẫn thi đấu rất lạc nhịp. Lối chơi tấn công nghèo nàn, thiếu kết dính khiến hàng công vô dụng gần như suốt hiệp 1.

Họ phải nhờ vào sự tỏa sáng của một trung vệ khi dâng lên tham gia tấn công mới khai thông thế bế tắc, đó là pha chớp thời cơ của Chris Smalling ở phút 37. Có bàn thắng, Man United càng dễ đá và hai pha lập công của Mata, Jesse Lingard sau đó đã "cứu" một bàn thua trông thấy cho ông thầy của mình.

Tuy nhiên, chiến thắng của Man United kém vui khi danh sách chấn thương có sự góp mặt của 3 cầu thủ nữa là Will Keane, Lingard và Borthwick-Jackson, để nâng tổng số ca chấn thương ở Old Trafford lên con số 16.

Điền Châu