Vâng, điều gì cũng có thể!

Thứ sáu, 10/03/2017 10:30

(Cadn.com.vn) - "Yes We can" (Vâng, chúng tôi có thể). Đó là "bức thông điệp" mà CĐV Barcelona giơ cao trên khán đài sân Nou Camp trận lượt về gặp PSG. Có lẽ khi viết dòng chữ này để cổ vũ tinh thần cho thầy trò HLV Luis Enrique, CĐV Barcelona cũng không thể tin rằng đội bóng của họ lại làm được điều vĩ đại như thế.

"Bức thông điệp" của CĐV Barcelona.

1. Đầu tiên hãy nói về phương diện lịch sử, đây là trận đấu vĩ đại nhất, điên rồ nhất mà chỉ một đội bóng vĩ đại như Barcelona mới có thể làm được. Chưa một đội bóng nào trong lịch sử Champions League để thua 0-4 ở lượt đi mà lội ngược dòng giành vé đi tiếp. Và hôm qua, Barcelona đã viết nên lịch sử.

Khi tỷ số là 3-0 cho Barcelona thì có lẽ rất nhiều người đã nghĩ đến việc đội chủ sân Noucamp sẽ có bàn thắng thứ tư và đưa trận đấu vào hiệp phụ, rồi đi tiếp. Thế nhưng, khi Cavani sút tung lưới chủ nhà để rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho PSG thì có lẽ chẳng ai dám tin vào điều kỳ diệu xảy ra với Messi và đồng đội. Đặc biệt, đến phút 87 mà tỷ số 3-1 vẫn giữ nguyên thì chỉ có phép mầu mới giúp Barcelona ngược dòng thành công, bởi họ cần ghi thêm 3 bàn nữa. Thế nhưng, đã có câu chuyện thần thánh xảy ra ở Nou Camp. Barcelona đã ghi thêm 3 bàn để ấn định chiến thắng "điên rồ" 6-1 và giành vé vào tứ kết.

Chiến thắng cho thấy giá trị lịch sử và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ Barcelona. Đoàn quân của HLV Enrique đã dạy cho tất cả những đối thủ khác về lòng dũng cảm và tinh thần thi đấu, đặc biệt là cách tận dụng những hy vọng dù nhỏ nhất để giành chiến thắng. Vâng, Barcelona đã biến điều tưởng chừng không thể thành điều có thể trong bóng đá!

2. PSG có quyền trách cớ trọng tài đã góp sức giúp Barcelona "trừng phạt" họ.  Bởi rõ ràng khi xem lại những tình huống tranh cãi, vị trọng tài người Đức Deniz Aytekin đã nặng tay với PSG và nương nhẹ cho chủ nhà. HLV Unai Emery có lý khi trút tất cả lên trọng tài: "Quyết định cho Barcelona hưởng 2 quả 11m và từ chối PSG những tình huống phạt đền rõ ràng của trọng tài là nguyên nhân chính dẫn đến kết cục hôm nay".

Thế nhưng, trọng tài sai hay đúng là một chuyện, quan trọng PSG đã không đủ bản lĩnh để nắm giữ lợi thế quá lớn họ tạo ra ở lượt đi - 4 bàn thắng. Hơn ai hết, HLV Unai Emery hiểu điều này và ông chua chát sau thất bại đắng cay rằng: "PSG có cơ hội rõ ràng của Cavani và Di Maria, nhưng ở 5 phút cuối, mọi chuyện thật điên rồ. Không gì là không thể xảy ra. Sự thật là chính PSG đã ném đi cơ hội của mình. Chúng tôi mắc nhiều sai lầm và toàn đội không chơi pressing tốt ở hiệp một. Chúng tôi đã lùi quá sâu phòng ngự và Barca tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Đây là một trải nghiệm tồi tệ với tôi và đội bóng. Chúng tôi cần rút ra bài học xương máu".

Đúng là một trận đấu kinh hoàng với đội bóng Pháp khi họ đã mang tâm thế chủ quan vì nghĩ rằng 4 bàn là cách biệt so với Barcelona. Thất bại của PSG chua chát và có phần tức tưởi nhưng rõ ràng thầy trò HLV Unai Emery biết rằng thua là thua và chấp nhận thất bại ấy. Hay nói cách khác, các cầu thủ PSG đã tỏ ra quân tử trong trận đấu này vì họ không chơi thứ bóng đá cù nhầy và phản ứng các quyết định của trọng tài theo cách quyết liệt nhất. Có lẽ vì đó là bóng đá chuyên nghiệp!

Quang Hải