Vào can ngăn, em trai bị anh ruột sát hại

Thứ tư, 24/05/2017 09:00

(Cadn.com.vn) - S au 7 giờ mật phục, rạng sáng 23-5, CAH Nam Đông đã bắt được Đoàn Văn Lòn (1968, trú xã Hương Hòa, H.Nam Đông, TT-Huế) để làm rõ về hành vi “Giết người”. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án này chính là em ruột của đối tượng.

Theo cơ quan CA, sáng 22-5, Đoàn Văn Lòn có xảy ra mâu thuẫn với vợ là Lương Thị Nhàn (46 tuổi) về chuyện gia đình. Biết tính chồng thường xuyên nóng nảy, vợ Lòn không hề nói năng gì. Tuy nhiên, càng lúc, Lòn càng lấn tới, rồi chửi bới vợ con, đuổi mọi người ra khỏi nhà. Sự việc khiến người dân sống trong xóm rất bức xúc. Nhận được tin báo, tổ hòa giải trong thôn đã đến can thiệp nhưng Lòn vẫn bất chấp, la lớn. Ông Võ Lợi- Trưởng thôn 8, xã Hương Hòa- người có mặt trong buổi hòa giải kể, khi tổ hòa giải đến thì Lòn chạy ra, đòi lấy dao đâm ông Lợi, rồi chửi bới những người làm công tác hòa giải. Sau mấy giờ đồng hồ thuyết phục nhưng không thành, bà Nhàn và mấy người con đành ra khỏi nhà.

 Lãnh đạo H. Nam Đông thăm Trưởng CAX Hương Hòa.

Nhận được tin báo, lực lượng CA viên và thôn trưởng tiếp tục đến nhà Lòn để hòa giải. Tại đây, mặc cho lực lượng làm nhiệm vụ khuyên can, thuyết phục nhưng Lòn vẫn không chịu nghe và tiếp tục chửi bới, đòi đánh vợ con. Không còn cách nào khác, bà Nhàn tiếp tục dẫn con đi qua nhà bà con gần đó để trốn. Sau đó, Lòn đi mua mấy chai bia về ngồi uống một mình.

Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, em trai của Lòn là anh Đoàn Văn Chớ (48 tuổi) sau khi đi làm thuê về thì tới nhà Lòn để nói chuyện, khuyên can anh trai đừng có chửi vợ, chửi con nữa thì Lòn vẫn lớn tiếng. Giữa Lòn và anh Chớ xảy ra cãi vã, Lòn tiếp tục đập phá đồ dùng trong gia đình. Anh Chớ thấy vậy quá sốt ruột vì gia đình anh trai vốn cũng nghèo khó, những vật dụng mua sắm được phải tích cóp hàng chục năm mới có nên anh Chớ xót của, tức giận và có đánh vào người Lòn. Lúc này, Lòn chạy xuống bếp, lấy cây dao nhọn, rồi bất ngờ dùng dao đâm vào phía trên vùng ngực phải khiến anh Chớ bị thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, CAH Nam Đông đã cử 1 tổ công tác đến hiện trường xác minh và bắt giữ đối tượng. Lúc này đối tượng dùng dao cố thủ trong nhà, qua nhiều giờ vận động, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố và có biểu hiện chống trả. Đến 2 giờ 30  ngày 23-5, đối tượng phá cửa hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng vây bắt. Trong quá trình vây bắt, vật lộn với Lòn, Trưởng CAX Hương Hòa Võ Thành Cương đã bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện H. Nam Đông. 

 Đối tượng Đoàn  Văn Lòn

CAH Nam Đông đã phối hợp với các phòng chức năng của CA tỉnh TT-Huế khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định có dấu hiệu của tội giết người nên bàn giao tài liệu, hồ sơ và đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh TT-Huế tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Theo ông Võ Lợi, trưởng thôn 8, thời điểm Lòn đâm chết người em trai, đối tượng này có uống 2 chai bia. “Tính Lòn rất nóng nảy, thường xuyên gây gổ, chửi bới vợ con cùng người thân. Tổ hòa giải cũng đã nhiều lần can ngăn nhưng Lòn vẫn liên tục tái phạm”- ông Lợi cho hay. Cũng theo ông Lợi, Lòn là đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội.

Đối với nạn nhân Đoàn Văn Chớ, hoàn cảnh rất thương tâm. Hiện, 2 con nhỏ của anh Chớ đang học mẫu giáo. Anh Chớ làm nghề mây tre đan thuê, còn vợ đi lượm ve chai và làm thuê làm mướn. Chiều 23-5, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND H.Nam Đông đã đến Bệnh viện H. Nam Đông thăm hỏi, động viên, chia sẻ với Trưởng CAX Hương Hòa- Võ Thành Cương bị thương tích khi truy bắt đối tượng giết người.

H.Lan