Vào trại vì mê... đi bar!

Thứ sáu, 09/12/2016 11:22

(Cadn.com.vn) - Sáng 6-11, nhiều người dân ở thôn Xuân An, xã Cát Minh, H. Phù Cát, Bình Định thấy nhà trọ bà Nguyễn Thị Xuân (45 tuổi, trú địa phương) đã đóng cửa 2 ngày liền, gọi vào điện thoại của bà thì máy không có tín hiệu nên nghi ngờ có điều chẳng lành. Vội vàng phá cửa vào trong thì mọi người hốt hoảng phát hiện bà Xuân đã chết với 14 nhát đâm. Khu vực nạn nhân bị sát hại có nhiều xáo trộn, từ trước đến sau nhà đều có vết máu. Thông tin về vụ án mạng lập tức được báo cho chính quyền địa phương cũng như lực lượng CA các cấp.

Bà Xuân quê ở xã Cát Tường, H. Phù Cát nhưng đến đây thuê nhà để thu mua nhôm nhựa. Bà Xuân không có chồng con, sống một mình, rất tốt tính với hàng xóm. Việc bà Xuân bị sát hại đã gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Ngô Tiến Nghĩa, người dân sống ở đây lâu năm cho biết: “Đây là vụ giết người man rợ, nạn nhân là người hiền lành, hay giúp đỡ người khác vậy mà không biết sao bị giết thảm như vậy”.

Lực lượng CA tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường cũng như triển khai các bước thu thập thông tin, điều tra, các ĐTV phát hiện bà Xuân bị mất túi xách đựng 10 triệu đồng nên đặt nghi vấn đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Trước vụ án hết sức nghiêm trọng này, Phòng CSHS CA tỉnh Bình Định quyết định xác lập Chuyên án CA 11.2016, huy động TS, ĐTV phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy tìm thủ phạm. Sau khi  lần tìm từng dấu vết, manh mối nhỏ ở hiện trường, các ĐTV xác định đối tượng phải là người biết sinh hoạt của nạn nhân, rất có thể là đối tượng ở địa phương. Ban Chuyên án (BCA) chỉ đạo các mũi TS, ĐTV rà soát gần 100 đối tượng hình sự trên địa bàn H. Phù Cát và các huyện lân cận; đồng thời phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Sau nhiều ngày kiên trì, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA dần thu hẹp phạm vi điều tra,   rà soát khi dần xác định được đối tượng. Đó là việc người dân cung cấp thông tin quan trọng, rằng ngay sau đêm xảy ra vụ án, Nguyễn Minh Hiếu (16 tuổi, ở gần nhà bà Xuân) đã bỏ đi đâu không rõ.

Hiếu là đối tượng lêu lổng, có sở thích chơi game và hay đi bar. Cha mẹ ly hôn từ khi Hiếu còn nhỏ nên đối tượng không được quan tâm, giáo dục, sống lang thang rày đây mai đó. Khi nghi can được đưa vào tầm ngắm thì BCA nhận được thông tin vô cùng quý giá từ một người dân cung cấp: đêm xảy ra vụ án, tôi thấy Hiếu lảng vảng gần nhà bà Xuân. Đến lúc này, BCA càng có cơ sở nhận định Hiếu là nghi can số 1 của vụ án nên tập trung lực lượng truy tìm, đồng thời vận động bà Trần Thị Hoa (mẹ Hiếu) đưa con ra trình diện cơ quan CA để làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án.

Đến ngày 9-11, BCA nhận được tin báo Nguyễn Minh Hiếu đang trốn tại TX An Khê, tỉnh Gia Lai nên chỉ đạo một tổ TS lập tức lên đường. Cũng trong thời gian này, bà Hoa đề nghị được gặp CQĐT, cho biết Hiếu đã điện về, nói đã phạm trọng tội. Bà Hoa hứa sẽ khuyên con ra đầu thú. Theo đó, ngày 10-11, Nguyễn Minh Hiếu đã ra đầu thú với  tổ công tác tại Gia Lai.

Nguyễn Minh Hiếu.

Bước đầu, Hiếu khai nhận vì cần tiền chơi game, dẫn bạn gái vào bar nên đã để ý bà Xuân từ trước đó. Đêm gây án, thấy bà Xuân một mình nên Hiếu mang theo dao nhọn đã mua trước đó vào nhà nạn nhân. Âm thầm đợi bà Xuân ăn cơm xong, xuống nhà dưới thì Hiếu đứng sẵn ở đó đâm nạn nhân và cướp 10 triệu đồng. Sau khi gây án, Hiếu vào TPHCM tiêu hết số tiền cướp được rồi trốn lên Gia Lai cho đến khi bị Cơ quan CA phát hiện. Bà Hoa nói trong nước mắt: “Con gây tội lỗi như vậy cũng là do cha mẹ đã giáo dục con không đến nơi đến chốn. Từ khi vợ chồng ly hôn, con không được quan tâm như trước”.

Cuối tháng 11, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã khởi tố Hiếu về hai hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Quý Hiền