Vay tiền tỷ rồi bỏ trốn

Thứ năm, 02/07/2015 11:25

Chủ nợ lao đao

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng mác là cán bộ ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh TP Vinh (Nghệ An), thông qua mối quan hệ quen biết, bạn bè, Phạm Anh Tuấn (1985, trú khối 13, P. Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) lấy lý do “đảo khế ngân hàng” cho người thân, đã mượn tiền của 3 người với tổng số hơn 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Qua gặp gỡ, trao đổi với P.V, anh Nguyễn Văn Quân (1986, trú khối 9, P. Quán Bàu, TP Vinh) cho biết: Là chỗ bạn bè học cấp 3 với nhau nên anh và Tuấn chơi rất thân. Khi Tuấn hỏi mượn 900 triệu đồng để đảo khế ngân hàng cho người thân, dù không sẵn tiền nhưng anh vẫn cố gắng xoay xở từ em trai và bác ruột để giúp bạn. Ngày 13-2-2015, Tuấn đến nhà và anh đã giao 900 triệu đồng. Nhận tiền, Tuấn viết ngay giấy ghi nợ và cam kết sau 10 ngày sẽ trả nợ cả gốc lẫn lãi. Tiếp đó, ngày 16-2, với lý do đưa con ra Hà Nội chữa bệnh, Tuấn tới vay thêm 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 10 ngày không thấy bạn mang tiền tới trả, Quân liên lạc thì Tuấn trả lời “sếp đang đi công tác ở nước ngoài nên chưa thể giải ngân được”, hẹn vài ngày sau sẽ trả.

Các chủ nợ trình bày sự việc với P.V.

Ngày 25-2, theo lời hứa, Tuấn mang 250 triệu đồng đến nhà anh Quân để trả, đồng thời xin khất số còn lại sẽ trả ngay sau khi sếp về. Dù nợ cũ trả chưa hết, song lợi dụng lòng tin từ anh Quân, ngày 26-2, tiếp tục với chiêu bài “đảo khế ngân hàng” cho khách hàng, Tuấn hỏi vay thêm của anh Quân 320 triệu đồng. Lần này, Tuấn biện lý do: “Sếp đi nước ngoài đã về, song lại phải đi đám tang ở ngoài Bắc nên chưa thể ký giải ngân được, hẹn 4 ngày sau sẽ hoàn trả tất cả số tiền trên”. Tin lời bạn “vàng”, anh Quân tiếp tục cho Tuấn vay. Theo anh Quân thì anh cho Tuấn vay tổng cộng là 1 tỷ 230 triệu đồng, tuy nhiên Tuấn đã trả được 250 triệu đồng, số tiền còn lại 980 triệu đồng thì cứ khất lần khất lữa. Tuấn tuyên bố vỡ nợ do cho bạn mượn tiền và bạn đã bỏ trốn, nhưng hứa sẽ bán nhà trả nợ. Tuy vậy, đến đầu tháng 3-2015, Tuấn bỏ trốn, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh Quân.

Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Anh Hùng (1966, trú xóm 16, xã Nghi Phú, TP Vinh). Anh Hùng bức xúc cho biết: “Tôi và Tuấn quen biết nhau từ lâu (nhà bố mẹ ruột của Tuấn đối diện nhà anh Hùng), Tuấn lại là nhân viên ngân hàng nên tôi rất tin tưởng. Ngày 10-3-2015, Tuấn đặt vấn đề vay của tôi một số tiền, nói là để “đảo khế ngân hàng” cho khách hàng, hẹn sau 5 ngày sẽ trả. Tin tưởng Tuấn, tôi cho vay 632 triệu đồng và ghi giấy “mượn tiền”. Thế nhưng, đến hẹn trả nợ thì Tuấn lại xin khất hết lần này đến lần khác với nhiều lý do khác nhau, sau đó nói thẳng với tôi: Số tiền của anh, em đưa cho khách vay, bây giờ họ bỏ trốn mất rồi. Sau vài lần hứa hẹn sẽ bán nhà trả nợ, Tuấn đã cao chạy xa bay”.

Cũng với chiêu bài trên, Phạm Anh Tuấn còn mượn của anh Vũ Hữu Cao (trú xóm 16C, xã Nghi Phú, TP Vinh) 450 triệu đồng rồi cao chạy xa bay. Ngoài ra, theo thông tin từ các bị hại, ngoài 3 nạn nhân trên còn có thêm 2 người nữa cho Tuấn vay khoảng 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 người này không viết đơn tố cáo lên cơ quan CSĐT.

Giấy vay nợ của Phạm Anh Tuấn.

CQĐT đang vào cuộc xác minh làm rõ

Trước sự việc trên, anh Nguyễn Văn Quân, anh Nguyễn Anh Hùng và anh Vũ Hữu Cao đã có đơn khiếu nại và đề nghị gửi tới Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hay “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Anh Tuấn.

Tìm hiểu sự việc tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh TP Vinh, ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc ngân hàng cho biết, trước đó, Phạm Anh Tuấn là nhân viên điều chuyển tiền tại ngân hàng. Tuy nhiên, do có thời gian nghỉ làm quá lâu so với quy định nên ngày 15-5-2015, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nghệ An đã có quyết định cho Phạm Anh Tuấn nghỉ việc với lý do nghỉ quá thời gian quy định.

Ngôi nhà của Phạm Anh Tuấn đóng im ỉm hơn tháng nay.

Tại nhà riêng của Phạm Anh Tuấn (khối 13, P. Cửa Nam, TP Vinh), những người dân xung quanh cho biết, vợ chồng Tuấn đã đi đâu từ lâu, ngôi nhà này đóng cửa im ỉm suốt ngày và giao cho bố vợ quản lý. Gặp ông Nguyễn Đình Hường (bố vợ Tuấn), chúng tôi được biết: Do tin tưởng bạn cần vốn làm ăn, Tuấn đã đứng ra vay tiền cho một người tên Chung (ở P. Đông Vĩnh, TP Vinh) 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên Chung đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuấn vì không lấy được nợ nên đành phải nghỉ việc, bỏ đi làm ăn xa để kiếm tiền trả nợ. Lo sợ bị chủ nợ đến đòi, vợ Tuấn cũng đã mang theo hai con nhỏ rời khỏi địa phương.

Được biết, tiếp nhận đơn thư của 3 bị hại Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Anh Hùng và Vũ Hữu Cao, điều tra viên Đội 4 (Phòng CSĐTTPVTTXH đã tiến hành lấy lời khai, thu thập thông tin để làm rõ vụ việc. Thời gian này, biết cơ quan CSĐT vào cuộc, dù đã rời khỏi địa phương, nhưng Phạm Anh Tuấn đã viết đơn trình báo lên cơ quan CA trình bày rằng: đang đi làm ăn xa để kiếm tiền trả nợ chứ không phải bỏ trốn. Ngày 1-7, một cán bộ điều tra Đội 4 cho biết, hiện vụ việc đang được điều tra, xác minh làm rõ.

X.S