VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng: "Tôi không dám tin vào mắt mình..."

Thứ hai, 21/03/2016 10:21

(Cadn.com.vn) - VĐV người Đà Nẵng, Nguyễn Thành Ngưng đã bất ngờ lập nên kỳ tích khi giành suất tham dự Olympic Rio de Janeiro-Brazil 2016 nội dung đi bộ 20km. Thành Ngưng không giấu được niềm hạnh phúc và chia sẻ: "Thật lòng, tôi không dám tin vào mắt mình khi kết quả được thông báo".

1. Ngày 20-3, tại giải đi bộ vô địch Châu Á 2016 nội dung 20km diễn ra ở Nomi - Nhật Bản, VĐV Nguyễn Thành Ngưng đã thi đấu xuất sắc, vượt qua chính mình để giành tấm vé tham dự Olympic 2016. Việc cạnh tranh với nhiều đối thủ hàng đầu châu lục đã không khiến Thành Ngưng bị tâm lý. Trái lại, nhờ tinh thần thoải mái nên Ngưng chỉ biết đi và đi để về đích với thành tích 1 giờ 23 phút 29 giây, vượt qua chuẩn Olympic là 1 giờ 24 phút, đồng thời phá luôn kỷ lục quốc gia của chính mình (1 giờ 26 phút 53 giây). Đây là lần đầu tiên Thành Ngưng giành quyền tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đáng tiếc ở nội dung 20km nữ, chị gái của Thành Ngưng là Nguyễn Thị Thanh Phúc đã thi đấu không đạt kết quả như mong đợi, đã bị loại sau 3 lần phạm quy. Được biết Thanh Phúc gặp phải chấn thương ở đầu gối trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu này. Đây là kết quả đáng tiếc bởi Thanh Phúc là niềm hy vọng số một của đi bộ Việt Nam trong việc giành vé dự Olympic 2016.  Tuy nhiên, Thanh Phúc vẫn còn cơ hội giành vé đến Brazil khi tranh tài tại giải vô địch điền kinh Singapore vào cuối tháng 4 tới.

Như vậy, Thành Ngưng là VĐV thứ 8 của thể thao Việt Nam có vé dự Olympic 2016. Trước đó, chúng ta đã có 7 suất gồm 3 suất ở môn cử tạ nam, 2 suất ở môn bắn súng của các xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, 1 suất của Ánh Viên ở môn bơi và 1 suất của Nguyễn Thị Lụa ở môn vật. Ngoài ra, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền cũng đã đạt hai chuẩn B Olympic ở các nội dung 400m và 400m rào nữ, hiện đang nằm trong nhóm các VĐV có cơ hội đoạt vé chính thức.

Tin vui tiếp tục đến với thể thao Việt Nam khi chiều 20-3, nữ đô vật Vũ Thị Hằng đã giành tấm vé thứ 9 dự Olympic Rio 2016. Tại vòng loại Olympic 2016 khu vực Châu Á ở Kazakhstan, Hằng đã xuất sắc đánh bại nữ đô vật So Sim Hyang của CHDCND Triều Tiên với tỷ số 3-2 tại trận bán kết hạng cân 48 kg. Theo quy định, cặp VĐV có mặt ở chung kết của mỗi nội dung sẽ giành vé dự Olympic 2016. Ở trận chung kết, Vũ Thị Hằng sẽ gặp nữ đô vật nước chủ nhà Kazakhstan là Zhuldyz Eshimova.

Nguyễn Thành Ngưng (số đeo 511) thi đấu xuất sắc và giành vé dự Olympic.
 
Ảnh: Facebook Thành Ngưng

2. Hôm qua, chúng tôi đã nỗ lực liên lạc với Thành Ngưng ở Nhật Bản để được nghe VĐV này chia sẻ. Thành Ngưng không giấu được cảm xúc và nói rằng anh thậm chí còn không dám tin vào mắt mình khi nhìn lên bảng thông báo kết quả. 

"Mục tiêu của em khi tham dự giải đấu này chỉ là phá kỷ lục quốc gia của bản thân. Em với Võ Xuân Vĩnh tập luyện suốt thời gian qua ở Trung Quốc và tham dự giải này chỉ để dìu dắt và động viên tinh thần chị Phúc. Ngay từ đầu, mục tiêu thiết thực của đội tuyển đi bộ  trong chuyến đi này đều trông cậy vào chị Phúc cả. Mọi hy vọng đều đổ dồn lên đôi chân của chị", Thành Ngưng chia sẻ.

Nói vậy chứ Thành Ngưng luôn nuôi một khát khao cháy bỏng về tương lai, chứ không chỉ dừng lại ở mức "hỗ trợ" chị gái. Chính vì thế, trong giai đoạn cuối đợt tập huấn ở Trung Quốc, Thành Ngưng đã tăng cường độ tập luyện và cải thiện thành tích. Ngưng nói: "Đã mấy năm qua em không để lại bất cứ thành tích nào đáng kể, nhất là ở kỳ SEA Games 2015 vừa qua. Vì thế, em luôn quyết tâm tập luyện và thi đấu hết mình với phương châm không gì là không thể".

Nhờ tâm trạng thoải mái đó, Thành Ngưng đã tạo nên kỳ tích cho bản thân và mang về tấm vé thứ 8 tham dự Olympic 2016 cho thể thao Việt Nam.

Quang Hải