Vẻ đẹp của bóng đá

Thứ hai, 14/06/2021 07:47

Đồng đội làm lá chắn sống che chở cho Eriksen.

Bóng đá thế giới đã trải qua những tháng ngày dài “u ám” vì dịch COVID-19. Nhiều giải đấu bị hủy, một số giải nỗ lực vượt qua dịch nhưng cũng chỉ tổ chức trên những sân vắng bóng khán giả. Chính vì vậy, khi vòng bảng World Cup 2022 và EURO 2021 tái khởi động, mở cửa một phần cho khán giả vào xem, người hâm mộ thế giới hứng khới đón chào, hy vọng chứng kiến những trận cầu mãn nhãn sau hơn 1 năm dài chờ đợi.  

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã bắt đầu trong sự kỳ vọng ấy để rồi không khỏi thất vọng, ít nhất là ở khuôn khổ các trận đấu ở bàng G., bảng đấu có đội tuyển Việt Nam. “Bóng đá  xấu xí” đã xuất hiện trong 2 trận đấu Việt Nam- Indonesia và Malaysia- Việt Nam, khi các cầu thủ Indonesia và Malaysia tìm cách ngáng chân “những chiến binh rồng vàng” đang dẫn đầu bảng với lối chơi triệt hạ và sau đó có nhiều động thái phi thể thao…

Nhưng rồi, bóng đá đã xuất hiện cái đẹp vốn có. Gần cuối hiệp 1 trận đấu diễn ra giữa chủ nhà Đan Mạch và Phần Lan đêm 12 rạng sáng 13-6 trong khuôn khổ vòng đấu bảng EURO 2021, tiền vệ  Eriksen của Đan Mạch ngã xuống sân, không thể gượng dậy rất lâu sau đó. Cổ động viên của cả 2 đội đã hô vang tên anh. Thời gian trôi qua, rất lâu, Eriksen vẫn chưa hồi tỉnh. Các cầu thủ đội khách rời sân, thất thần. Những đồng đội của Eriksen vây quanh anh, làm lá chắn để các bác sĩ vào cứu chữa. Khán giả trên khán đài đã có nhiều người khóc, nhiều người cầu nguyện, nhiều người úp mặt vào vai người khác…

Ống kính tường thuật trực tiếp trận đấu cũng “đứng hình” từ giây phút ấy. Không thấy phóng viên nào cố chen vào để ghi lại những hình ảnh bất hạnh ấy. Hình như, báo chí có một quy tắc bất thành văn là không phải lúc nào cũng “chộp” lấy cơ hội sốt dẻo ấy, không phải bằng mọi giá.   

Đây chính là vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá. Vẻ đẹp của nhân văn. Chính vì lẽ đó, Đài BBC đã bị chỉ trích vì phát sóng cảnh Eriksen được hô hấp nhân tạo thay vì cắt đi. Sau đó, BBC đã phải xin lỗi trước phản ứng của dư luận.

Khán giả trên sân Parken, người hâm mộ ngồi trước màn ảnh nhỏ không ai bỏ ra về hay rời khỏi màn hình. Họ trông chờ và cầu nguyện. Rất lâu và rất căng thẳng. Phải tròm trèm 1 giờ sau, khi ban tổ chức sân thông báo Eriksen đã tỉnh và sau đó là đã có thể nói chuyện, tự thở không cần máy tại bệnh viện, một tràng vỗ tay như sấm vang dội khán đài. Cổ động viên nhà, cổ động viên đội khách ai nấy cũng thở phào…

Đó cũng là vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá.

Hy vọng, vẻ đẹp tương tự của bóng đá ngày càng lan tỏa, trước mắt là những trận đấu sắp tới của EURO, WORLD CUP… 

T.S