Về quê vợ “đánh quả”

Thứ sáu, 20/10/2017 18:00

Sáng 15-9, ông Lê Thành Quả (34 tuổi, trú xã Hoài Hương, H. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) phát hiện 2 chiếc ĐTDĐ, 1 sợi dây chuyền bạc và ví (bên trong có 5 triệu đồng) đã bị kẻ gian lấy mất. Kiểm tra cửa chính ra vào không thấy bị cạy, ông Quả không biết trộm đã đột nhập bằng đường nào.

Nguyễn Duy Bình khai nhận tại CQĐT...

Kết quả điều tra của CAH Hoài Nhơn cho thấy, đối tượng đột nhập từ cửa sổ ở nhà trên. Do cửa căn nhà này không có song, bị hại khi đi ngủ lại không đóng cửa nên kẻ gian dễ dàng đột nhập nhà mà không phải cạy phá gì. Tương tự như sơ hở của ông Lê Thành Quả, cũng trong sáng 15-9, bà Trần Thị Thanh Tuyền (35 tuổi, trú cùng địa phương) phát hiện bị mất 1 điện thoại và 1 xe máy Yamaha Jupiter. Gia đình bà Tuyền cũng để cửa phía sau nhà không bao giờ đóng vì nghĩ kẻ gian chỉ để ý cửa trước chứ không nhòm ngó cửa sau. Tuy nhiên, đối tượng đã đột nhập nhà bằng đường này. Sau khi lấy tài sản, đối tượng cũng tẩu thoát bằng cửa sau mà bà Tuyền đã mở sẵn.

Từ dấu vết tại hiện trường, CAH Hoài Nhơn nhận định nhiều khả năng đối tượng là người khá rành về địa phương này, biết được sơ hở của một số nhà dân nên tập trung các nhà dân sơ hở để gây án. Qua điều tra, xác minh, trưa 15-9, CAH Hoài Nhơn qua tin báo từ người dân có một khách thuê phòng ở một khách sạn tại TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn có nhiều dấu hiệu nghi ngờ. Tiến hành kiểm tra, TS phát hiện đó là Nguyễn Duy Bình (1981, trú H. Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Bình ấp úng không biết giải thích thế nào với 2 chiếc ĐTDĐ chính là tài sản mà nhà ông Lê Thành Quả vừa bị mất. Tiến hành khám xét tại phòng nghỉ, các TS phát hiện ngoài 2 ĐTDĐ nói trên còn có dây chuyền bạc, 4,7 triệu đồng và một số tài sản khác là tang vật của 2 vụ trộm đã nêu trên.

...và tang vật.

Tại CQĐT, Nguyễn Duy Bình khai nhận, xã Hoài Hương là quê vợ của Bình. Trong một vài lần về thăm, Bình thấy bà con ở vùng nông thôn này khá lơ là trong việc bảo vệ tài sản. Nhiều nhà dân tối đi ngủ cửa vẫn mở. Vì vậy, tối 14-9, trên đường đón xe khách từ Đồng Nai ra Huế, Bình quyết định ghé lại quê vợ và tìm một số nhà dân mà trước đây Bình đã để ý thấy sơ hở nhằm trộm cắp tài sản. Sau khi trộm xong, trời tối, không rành đường trở ra quốc lộ, chiếc xe máy trộm được tại nhà chị Tuyền, Bình lại không nổ máy được nên bỏ lại cách hiện trường 50m. Bình gọi taxi về TT Bồng Sơn và thuê nhà nghỉ, chờ hôm sau sẽ tiêu thụ số tài sản trộm được rồi tiếp tục ra Huế. Tuy nhiên, khi Bình chưa kịp bán tài sản để tiếp tục hành trình thì đã bị CAH Hoài Nhơn bắt giữ.

QUÝ HIỀN