Vị khách mua cà-phê bằng tờ 500 ngàn đồng

Thứ bảy, 10/10/2015 11:52

(Cadn.com.vn) - Từ tháng 4-2015, trên địa bàn Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn manh động, bất ngờ, gây tâm lý bất an cho người dân. Thủ phạm thường đi xe máy loại Sirius đến các quán cà-phê có ít người phục vụ hỏi mua cà-phê với số lượng lớn. Trong lúc chủ quán đang làm cà-phê thì đối tượng lấy tiền có mệnh giá 500.000 đồng ra trả, buộc người của quán phải lấy tiền trong ví ra trả lại. Lúc này đối tượng quan sát số tiền trong ví, vị trí để ví rồi lợi dụng lúc người của quán sơ hở, mất cảnh giác là thực hiện hành vi trộm cắp.

Sáng 9-10, tại Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tội phạm tháng 9-2015, thay mặt Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào TDBVANTQ, Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng thưởng nóng cho Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Cẩm Lệ số tiền 5 triệu đồng về thành tích phá nhanh Chuyên án 915T, bắt giữ đối tượng gây án.

Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng (phải)
thưởng nóng cho Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Cẩm Lệ.

Trước thực trạng này, Đại tá Đặng Văn Khuôn - Trưởng CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo lực lượng CSHS khẩn trương bố trí lực lượng xác minh, truy bắt thủ phạm. Theo đó, CAQ Cẩm Lệ xác lập Chuyên án trinh sát 915T, do thượng tá Phan Minh Mẫn làm trưởng BCA, huy động toàn Đội CSĐTTP về TTXH vào cuộc. Sau nhiều ngày đêm truy tìm manh mối, đến tháng 9-2015, BCA 915T thấy Nguyễn Văn Cường (1983, trú xã Duy Trung, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đi sâu tìm hiểu nhân thân của Cường, TS, ĐTV được biết, đối tượng này nằm trong diện quản lý của CAX  Duy Trung, từng có 3 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản", vừa mãn hạn tù trở về địa phương ngày 31-3.

Từ đầu tháng 10-2015, các TS, ĐTV Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Cẩm Lệ liên tục vào Quảng Nam, phối hợp CAX Duy Trung giám sát di biến động của Cường tại nơi cư trú để củng cố chứng cứ. Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 5-10, thượng tá Phan Minh Mẫn quyết định phá án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Cường. Lúc này Cường chuẩn bị đi TPHCM nên công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Các tổ TS mật phục tại nhà Cường và địa điểm đối tượng thường xuyên lui tới đều không có kết quả. Mãi đến 16 giờ ngày 5-10, BCA nhận được thông tin Cường sắp về nhà lấy tư trang để vào TPHCM. 17 giờ cùng ngày,  khi  Cường vừa xuất hiện tại nhà thì bị các TS CAQ Cẩm Lệ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Tại Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, bước đầu Cường tỏ ra ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ hết sức thuyết phục và lập luận sắc bén của các ĐTV CAQ Cẩm Lệ, cuối cùng đối tượng đã bị khuất phục. Cường khai, sau khi ra tù trở về địa phương, không chịu cải tà quy chánh mà tiếp tục dấn thân vào con đường phạm pháp. Hằng ngày, Cường sử dụng xe máy Sirius lang thang đến các quán cà-phê ở vùng ven của TP Đà Nẵng để thực hiện hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

Bước đầu Cường thừa nhận, trong tháng 9-2015 gây ra 3 vụ trộm tại địa bàn Q. Cẩm Lệ. Cụ thể, 9 giờ 30 ngày 29-8, Cường điều khiển xe Sirius đến quán cà-phê số 281-Phù Đổng (tổ 8, P. Hòa Xuân), vào gặp Trần Thị Kim Chi (1981 - chủ quán) hỏi mua 8 ly cà-phê đen. Cường bảo chị Chi cứ thong thả chuẩn bị, một lát sẽ quay lại lấy. Nghe chị Chi hỏi thời gian quay lại thì Cường nói trả tiền trước, đồng thời móc ví lấy tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Thấy khách đưa tiền mệnh giá lớn, chị Chi vào nhà lấy ví tiền ra trả lại. Lúc này Cường mới hỏi 8 ly cà-phê giá bao nhiêu, chị Chi trả lời 40 ngàn đồng thì Cường nói có tiền lẻ và đưa 50 ngàn đồng để chị Chi trả lại 10 ngàn đồng. Thối tiền xong, chị Chi để ví trên bàn tại phòng khách, bên trong có 3,5 triệu đồng, 2 chỉ vàng 9999, 2 đôi bông tai màu bạc, 2 chiếc nhẫn màu bạc và 1 sợi dây chuyền màu bạc. Lúc này, Cường bảo chị Chi cho xin ly nước trà uống trước. Lợi dụng lúc chị Chi pha trà và làm cà-phê, Cường nhanh tay lấy ví rồi ra xe tẩu thoát.

Nguyễn Văn Cường cùng tang vật vụ án.

Cùng thủ đoạn tương tự, 8 giờ ngày 18-9, Cường đến quán cà-phê Trúc Trà (số 115-Nguyễn Nhàn, P. Hòa Thọ Đông) do chị Huỳnh Thị Diêm (1980) làm chủ, hỏi mua 6 ly cà-phê. Trong lúc chị Diêm đi pha cà-phê thì Cường đưa tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Chị Diêm cầm tiền vào phòng ngủ lấy ví ra trả lại cho khách. Cường đi theo đứng sau chị Diêm quan sát, sau đó hỏi giá cà-phê và đưa tờ tiền 50 ngàn đồng để trả. Chị Diêm trả lại cho Cường 8 ngàn đồng rồi để lại ví trong phòng ngủ, bên trong có 34 triệu đồng. Lúc này Cường bảo chị Diêm làm cho mình ly cà-phê sữa uống trước, sau đó mua thêm 2 ly nước chanh và 5 gói thuốc hiệu Con Mèo. Nghe chị Diêm bảo quán không bán thuốc Con Mèo, Cường đưa 150 ngàn đồng nói đi mua giúp vì... "sếp" thích hút loại này. Chị Diêm nghe vậy đồng ý lấy tiền, đạp xe qua quán tạp hóa bên cạnh mua thuốc. Khi quay về, phát hiện Cường từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay cầm chiếc ví, chị Diêm hô lớn: "Mi bỏ ví xuống không" thì Cường bỏ ví lại rồi lên xe tẩu thoát. Kiểm tra tài sản trong phòng ngủ, chị Diêm phát hiện mất khoảng 1 triệu đồng. Trước đó (chiều 13-9), Cường điều khiển xe máy đến quán cà-phê số 151-Trịnh Đình Thảo (P. Khuê Trung) vờ hỏi mua 3 ly nước chanh và 3 ly cà-phê, sau đó  lấy trộm 7,8 triệu đồng.

Theo BCA 915T, ngoài 3 vụ trộm trên, với phương thức, thủ đoạn này, Cường còn thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản ở các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đề nghị những ai là bị hại của đối tượng này, sớm liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Cẩm Lệ, số ĐT 05113673026 hoặc ĐTV Lê Như Thành, số ĐTDĐ 01266556979 để xác minh làm rõ.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo