Vì những ngày Tết bình yên

Thứ hai, 24/01/2022 11:41

Tết đến, xuân về là dịp để mỗi gia đình sum vầy. Thế nhưng với các chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) trong cảnh phục màu nắng, quanh năm bám đường đã trở nên quen thuộc và gần gũi với các tầng lớp nhân dân ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng), cũng như người và mọi phương tiện lưu thông qua địa bàn.

Lực lượng CSGT CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ trên đường vào nghĩa trang Gò Cà (xã Hòa Khương).

Thật vậy, không chỉ riêng đêm giao thừa mà ngay cả sáng mồng 1 Tết cổ truyền năm nào cũng vậy, lực lượng CSGT CAH Hòa Vang đều phải trực chiến trên mọi nẻo đường để phân luồng, điều tiết giao thông, nhất là tại các khu vực nghĩa trang TP nằm trên địa bàn các xã Hòa Khương, Hòa Sơn, Hòa Ninh  và Hòa Tiến với mong muốn mang đến cái tết yên bình cho người dân và hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông... 

Hơn 12 năm vào ngành cũng là ngần ấy năm Thượng úy Trần Thanh Toàn- Cán bộ Đội CSGT-TT CAH vẫn chưa một lần đón Tết cổ truyền một cách trọn vẹn với gia đình mà cùng đồng đội tham gia tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. "Vất vả, mệt nhọc nhưng không một người than vãn về sự thiệt thòi hay kể về công lao của mình. Nỗ lực vì một cái Tết yên bình không chỉ là trách nhiệm mà là một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng đối với mỗi thành viên trong đơn vị. Không chỉ riêng cho những ngày Tết, ngày xuân mà mỗi ngày trong năm đều cần có sự bình yên", Thượng úy Toàn tâm sự.

Do nhận thức được vai trò trọng trách công việc của CSGT đại diện cho hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy phục vụ nhân dân, cho nên trong công việc, các  cán bộ chiến sĩ CAGT đều nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy trình công tác, luôn giữ tác phong lịch sự, nhã nhặn, ngôn phong đúng mực cũng như luôn thân ái, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để người dân nhận thức được việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ chính là bảo vệ cho tính mạng và tài sản của bản thân họ. Khi chúng tôi đề cập đến động cơ hành động, các anh khiêm tốn: "Công việc của chúng tôi làm chính là vì cuộc sống bình yên của người dân, trong đó có gia đình và bản thân tôi. Ai ở trong trường hợp này, chắc chắn cũng đều hành động như thế để góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội".

Đêm giao thừa, khi bầu trời bừng sáng pháo hoa, khi mọi người, mọi nhà cùng hướng về thời khắc thiêng liêng của đất trời để tưởng nhớ tổ tiên và nguyện cầu hạnh phúc, thì trên những tuyến đường, cán bộ chiến sĩ CSGT vẫn âm thầm làm nhiệm vụ và hy sinh một phần hạnh phúc riêng tư của mình để giữ bình yên cho nhân dân. Nhiều năm qua, mỗi lần theo chân các anh đi làm nhiệm vụ, chúng tôi vẫn không sao giấu được cảm xúc bùi ngùi, quyến luyến trước sự cống hiến thầm lặng mà cao cả của các anh.

Trung tá Cao Nguyên Minh- Đội trưởng Đội CSGT-TT CAH Hòa Vang chia sẻ, thấm nhuần lời dạy của Bác "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", thời gian qua, lực lượng CSGT CAH không chỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo trật tự an toàn trên các tuyến đường mà còn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Những việc làm đó đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp, thân thiện về người CSGT trong lòng nhân dân.

VY HẬU