Vì nụ cười trẻ thơ

Thứ ba, 31/05/2016 11:37

(Cadn.com.vn) - Trong những năm qua, với sự hỗ trợ tích cực về chuyên môn kỹ thuật của ê-kíp phẫu thuật sứt môi hở vòm của Bệnh viện Nhi đồng I, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đã phẫu thuật miễn phí gần 200 ca sứt môi hở vòm trẻ em ở TP Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, toàn bộ chi phí do Tổ chức từ thiện Smile Train tài trợ. Chương trình phẫu thuật này có ý nghĩa rất lớn, không những nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ khoa răng hàm mặt, khoa gây mê hồi sức của bệnh viện mà còn phẫu thuật số lượng đáng kể các trẻ em của khu vực bị dị tật bẩm sinh sứt môi hở vòm, các em không phải đi xa để chữa trị, giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi bị sứt môi hở vòm.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, từ ngày 29-5 đến 1-6, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng tiếp tục tổ chức phẫu thuật đợt thứ 8 cho 22 bệnh nhi sứt môi hở vòm với chủ đề “Vì nụ cười trẻ thơ”. Bác sĩ Nguyễn Minh Hằng, Trưởng đoàn phẫu thuật Bệnh viện Nhi đồng I chia sẻ: “Chương trình phẫu thuật miễn phí sứt môi hở vòm cho trẻ em ở TP Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên mỗi năm tổ chức từ 3 đến 4 đợt. Hầu hết các cháu ở đây đều bị nặng, gia đình rất khó khăn nên không có điều kiện chữa trị. Nhân ngày tết thiếu nhi, chúng tôi muốn đem đến cho các cháu món quà ý nghĩa này. Khi nhìn thấy những nụ cười lành lặn của các cháu và giọt nước mắt xúc động của phụ huynh tôi rất vui và hạnh phúc...”.

Đưa con trai là bé Bùi Quốc Khang (2 tuổi, trú Quế Sơn-Quảng Nam) đến bệnh viện một ngày trước để chờ phẫu thuật, chị Nguyễn Thị Ánh Mai không cầm được nước mắt. Với chị, các bác sĩ ở đây không chỉ giúp con mình có đôi môi lành lặn, mà còn là ân nhân, người đã mang lại nụ cười cho cả gia đình: “Đây là lần thứ 2 vợ chồng tôi đưa con ra Bệnh viện Phụ sản-Nhi để phẫu thuật, cháu bị sứt môi hở vòm bẩm sinh. Năm ngoái cháu đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng I và Bệnh viện Phụ sản-Nhi phẫu thuật miễn phí sứt môi, bây giờ môi cháu đã lành lặn. Lần này chúng tôi đưa cháu ra mổ hở vòm. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ đã tận tâm giúp đỡ cháu...”. Sau mỗi ca phẫu thuật, được nhìn thấy nụ cười các em thơ lành lặn, tươi tắn là niềm vui, niềm động lực rất lớn cho các bác sĩ làm công việc “vá nụ cười” cho các em. Mong rằng sẽ còn nhiều nữa những chương trình nhân văn và ý nghĩa như thế này đến với các bệnh nhi nghèo trên khắp mọi miền đất nước.

Thanh Hoa