Vì sao cô gái bị ô-tô kéo lê trên phố?

Thứ tư, 21/01/2015 11:06

(Cadn.com.vn) - 18 giờ ngày 17-1, hàng trăm người dân dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần Bệnh viện Quân y 211, P. Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai) hoảng hốt khi chứng kiến cảnh một thiếu nữ đang bám bên cánh cửa một chiếc ô-tô loại 4 chỗ bị lái xe kéo lê trên đường hơn 10m.

Cô gái bị kéo lê

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường và trụ sở CAP Đống Đa (TP Pleiku) ghi nhận vụ việc. Chị Tr. (trú đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai) chứng kiến vụ việc kể lại: "Lúc đó tôi cùng mấy người đang ngồi trước quán cà-phê thì thấy có 2, 3 thanh niên đi xe máy đuổi theo một chiếc ô-tô BKS 82B-1359 (sau này chúng tôi xác định là xe của TAND tỉnh Kon Tum) rồi chặn đầu xe lại. Một lúc sau có chiếc xe 4 chỗ, màu trắng bạc chạy tới. Lúc đó cô gái trong nhóm đi xe máy đến mở cửa phía bên người lái của chiếc xe vừa tới. Không hiểu hai bên nói gì, nhưng bất ngờ người điều khiển ô-tô này cho xe chạy, cô gái bám bên cánh cửa bị kéo lê trên đường. Xe chạy được chừng 10m, cô gái buông tay nằm giữa đường. Tôi và mọi người thấy vậy mới chạy ra đỡ cô gái vào trong".

Cùng chứng kiến, ông T. cho biết: "Tôi vẫn chỉ kịp quan sát chiếc xe màu trắng có đầu BKS 77. Vì vậy, người dân đã chặn chiếc xe BKS 82B-1359 lại và gọi điện báo CAP Đống Đa. Ngay sau đó, 2 người đàn ông trên xe BKS 82B-1359 cùng những người liên quan được mời về trụ sở CAP Đống Đa để làm việc. Sau khi điều trị vết thương, cô gái là nạn nhân bị kéo lê trên đường cũng tới CAP trình báo vụ việc và cho biết mình tên Bùi Thị M. (1993, trú P. Hoa Lư, TP Pleiku) và 2 người đàn ông đi xe BKS 82B-1359 được xác định là ông Võ Minh Hiếu (1969, trú 57-Cao Bá Quát, P. Thắng Lợi, TP Kon Tum, Kon Tum) và anh Lê Quang Khoái (1974, trú 174-Trần Đại Nghĩa, P. Nguyễn Trãi, TP Kon Tum). Lúc này ông Hiếu và anh Khoái còn nồng nặc mùi rượu". Theo ông Hiếu, ông chỉ biết tên người điều khiển ô-tô kéo lê cô M. là Bảy chứ ông không liên quan. Ông Hiếu cho biết mình là lái xe của TAND tỉnh Kon Tum và anh Khoái cũng làm trong ngành Tòa án. Ông Hiếu kể: "Sau khi chở lãnh đạo về Sân bay Pleiku (Gia Lai) để đi có việc thì tôi và anh Khoái cùng anh Bảy (bạn của anh Khoái) đi nhậu với nhóm bạn của cô M., sau đó đi hát karaoke. Khi chúng tôi đang trên đường về thì xảy ra sự việc phức tạp…".

Xe BKS 82B-1359 được đưa về làm việc tại CAP Đống Đa (TP Pleiku)
và vết thương trên chân M. do bị kéo lê trên đường.

Chiếc Iphone 6 biến mất

Cô M. kể lại: "14 giờ ngày 17-1, bạn của tôi là Võ Thị T. (1993, trú P. Hoa Lư, TP Pleiku, là giáo viên) gọi điện rủ tôi cùng một số bạn khác qua quán câu cá Bảy Dũng (P. Hoa Lư, TP Pleiku) chơi. Ngồi một lúc thì T. nói để gọi phụ huynh của học sinh ở lớp lên chơi. Đến 15 giờ 30 thì có 3 người đàn ông cùng một cháu trai tới quán câu cá và khi tới thì 3 người này đã có mùi rượu. Trong đó, anh Khoái giới thiệu là quen với chị T., còn 2 người đi cùng giới thiệu tên là Bảy và Hiếu. Sau đó thì 3 người rủ nhóm của M. và T. lên phòng 203 quán karaoke Tigon (đường Nguyễn Tất Thành, P. Hoa Lư, TP Pleiku). Nghĩ là phụ huynh học sinh của T. và cả 3 người đều giới thiệu là cán bộ Nhà nước nên M. vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, thấy 3 người này đã có hơi men nên T. gọi thêm 3 người bạn nam khác tới".

“Vào quán karaoke, người đàn ông tên Bảy ngồi gần tôi rồi mở bia mời nhưng tôi từ chối. Ông Bảy nhờ chị T. dùng điện thoại (Iphone 6) của tôi tìm bài hát, sau đó thì đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh tôi và ông Bảy. Khoảng 10 phút sau, chưa hát được bài nào thì nhóm ông Bảy bảo có việc phải về nên chúng tôi cũng lịch sự chào và bảo họ cứ về trước, chúng tôi ở lại hát tiếp” - M. kể tiếp. 3 người đàn ông đi được chừng 5 phút thì M. phát hiện chiếc điện thoại của mình không còn, kiểm tra trong phòng cũng không thấy, gọi thì không liên lạc được. “Tôi nghĩ có thể 3 người kia cầm nhầm điện thoại của tôi nên mới nhờ bạn lấy xe máy đuổi theo hướng TP Pleiku đi Kon Tum. Khi đến gần Bệnh viện Quân y 211 thì tôi đuổi kịp chiếc xe KBS 82B-1359 và yêu cầu dừng lại. Trên xe chỉ có anh Khoái và ông Hiếu. Nghe tôi trình bày, anh Khoái bảo chắc anh Bảy cầm nhầm, để anh điện anh Bảy lên. Một lát sau thì ông Bảy lái xe tới. Tôi tới mở cửa bên phía ông Bảy cầm lái, hỏi: Anh có cầm nhầm điện thoại của em không thì cho em xin lại! Ông Bảy cười cười rồi thò tay vào túi áo trước, bảo để anh lấy nhưng bất ngờ ông đạp tôi rồi điều khiển xe bỏ chạy. Tôi bám vào cánh cửa thì bị kéo lê trên đường. Quá đau nên tôi buông tay, còn ông Bảy vẫn để cửa xe thế bỏ chạy” - M. ôm chân bị thương đau đớn kể.

Tại trụ sở CAP Đống Đa, để xác định làm rõ vụ việc, lực lượng CAP Đống Đa cùng ông Võ Minh Hiếu tới nhà ông Bảy để tìm nhưng không thấy. “Gọi điện không hiểu sao Bảy nó tắt máy. Tôi vừa chạy lên nhà nó thì chỉ có vợ nó ở nhà, không hiểu nó đi đâu” - ông Hiếu cho biết. Mãi sau hơn 3 giờ đồng hồ (21 giờ 30 cùng ngày), người đàn ông tên Bảy mới nhờ người quen chở xe máy tới CAP Đống Đa làm việc. Tại đây, người đàn ông tên Bảy được xác định tên đầy đủ là Bạch Thanh Hiền (1974, trú hẻm 42-Phan Châu Trinh, tổ 12, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai), hiện là lái xe của một đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sau khi lấy lời khai của những người liên quan, CAP Đống Đa đã bàn giao hồ sơ cho CAP Hoa Lư (nơi xảy ra vụ việc mất điện thoại) để tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời tiến hành xác minh vụ việc kéo lê cô M. trên đường Phạm Văn Đồng đối với Bạch Thanh Hiền.

Minh Tân