Vì sao dự án nâng cấp, mở rộng đường Ngô Xuân Thu bị “ách”?

Thứ sáu, 26/02/2016 10:09

(Cadn.com.vn) - Gần 2 năm nay, người dân nằm trên tuyến đường Ngô Xuân Thu thuộc P.Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) vô cùng bức xúc, không hiểu vì sao trong khi họ nghiêm túc chấp hành bàn giao mặt bằng để nâng cấp, mở rộng đường theo chủ trương chung của thành phố, thì Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng  có trụ sở đóng tại số 19-Nguyễn Văn Cừ lại không chấp hành bàn giao mặt bằng. Vì vậy, đoạn đầu đường Ngô Xuân Thu (nằm về phía Cty này) bị... “ách” lại, không làm được vỉa hè, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường...

Dân bức xúc, công ty bình chân như vại!

Chỉ về phía tường rào của Cty Cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng đến nay vẫn chưa được tháo dỡ khiến đoạn đường Ngô Xuân Thu buộc phải bị...“ách”, tức ngay ở đầu đường, anh Bùi Tiến Anh (trú tổ 98, P. Hòa Hiệp Bắc) bức xúc: “Hồi trước, nhà tôi ra tới đầu vỉa hè bên này con đường Ngô Xuân Thu. Nhưng vì việc chung, nhà tôi chấp nhận mất trên 30 m2 đất để Nhà nước nâng cấp, mở rộng đường cho khang trang. Tiền đền bù hồi đó cũng không đủ để xây lại khuôn viên, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận chịu thiệt vì cái lợi chung. Vậy tại sao người dân thì chấp hành đúng chủ trương, còn Cty cổ phần nằm phía bên kia đường, diện tích đất rộng như thế, chỉ mất một chút xí hành lang để làm vỉa hè lại không chịu trao trả mặt bằng? Không hiểu vì sao chính quyền các cấp từ TP đến quận, phường lại không có hướng xử lý cho rốt ráo?”. Cô Trần Thị Nhàn ở gần đó tiếp lời: “Chỉ vì  đoạn này chưa làm được nên nhiều người thường đem rác đến đổ bậy, làm mất mỹ quan khu phố. Có người ngay giữa ban ngày còn đến đó... tè bậy! Chúng tôi phải thường xuyên thay phiên nhau qua dọn vệ sinh. Chỉ còn một đoạn đó thôi, đâu chừng 100m chiều dài chớ mấy mà chẳng hiểu vì lý do gì... bị “ách” gần hai năm nay rồi không làm được”...

Qua tìm hiểu, được biết, trước đây, đường Ngô Xuân Thu rất nhỏ, lại xuống cấp trầm trọng. Khi TP có chủ trương nâng cấp, cải tạo mở rộng đường, người dân nơi đây hồ hởi đồng tình. Chính vì thế, họ rất bức xúc, không hiểu vì lý do gì mà Cty Cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng  lại chây ì, không chịu bàn giao mặt bằng. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri và họp tổ dân phố, người dân đã nhiều lần kiến nghị vấn đề này nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Trao đổi với chúng tôi,  Phó Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc Bùi Nguyễn Hồng Hải, tâm tư: “Thật lòng, chúng tôi cũng mong TP quan tâm, chứ để thế này, chính quyền địa phương cũng khó ăn nói với dân...”.



Do Cty Cổ phần điện chiếu sáng Đà Nẵng không bàn giao mặt bằng nên đến nay, con đường Ngô Xuân Thu đoạn đầu đường dù đã làm xong phần lòng đường vẫn chưa thể làm được vỉa hè, làm ảnh hưởng đến mỹ quan của con đường...

Vì sao bị ách?

Được biết con đường Ngô Xuân Thu thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên của TP Đà Nẵng, vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Phần xây dựng cơ bản từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, phần đền bù vật kiến trúc là vốn đối ứng của thành phố. Theo ký kết thì vốn vay từ Ngân hàng Thế giới thực hiện đến ngày 30-6-2014, nếu quá thời hạn sẽ rút vốn... Ngày 21-9-2010, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh đã ký QĐ số 7188 về việc phê duyệt sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất xây dựng tuyến đường Ngô Xuân Thu (đoạn từ QL1A đến dự án ADB5) với tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất là 13.413m2.

Đến ngày 9-4-2011, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh có Quyết định số 2813 về việc thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng hạng mục Nâng cấp khu thu nhập thấp Thủy Tú trong đó có đường Ngô Xuân Thu. Đến ngày 30-6-2011, tiếp tục có Quyết định số 5507 do Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến ký về việc thu hồi đất, giao cho Sở GTVT sử dụng để đầu tư, xây dựng tuyến đường Ngô Xuân Thu. Trong tổng số diện tích đất thu hồi để nâng cấp, mở rộng đường Ngô Xuân Thu, phía Cty Cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng có trụ sở tại số 19-Nguyễn Văn Cừ bị thu hồi một phần là 341,7m2 trên tổng số diện tích đất sử dụng là 7.885,6 m2...

Sau nhiều lần làm việc nhưng công ty này vẫn không chịu bàn giao mặt bằng, ngày 10-4-2013, UBND TP đã có Công văn số 2741 do Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến ký, yêu cầu Giám đốc Cty Cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng khẩn trương triển khai công tác tháo dỡ, di dời và hoàn thành việc  bàn giao mặt bằng trước ngày 30-4-2013, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND TP về tiến độ thực hiện. Đến ngày 27-5-2013, UBND Q.Liên Chiểu có Công văn số 122 báo cáo về việc Cty Cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng không chịu chấp hành việc tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng theo nội dung công văn của UBND TP đã chỉ đạo ngày 10-4-2013...

Qua trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thiết-Phó Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu và ông Trần Quốc Phú- chuyên viên Ban Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng- lý do khiến công ty này dây dưa, không chấp hành việc bàn giao mặt bằng là do không đồng ý với giá đền bù. Theo yêu cầu của công ty này thì ngoài việc đền bù đất bị giải tỏa, phải đền bù phần di dời nhà xưởng. Đáng nói hơn, đất là công ty này thuê lại của một công ty khác. Khu vực giải tỏa ảnh hưởng đến nhà xưởng chỉ khoảng 1m chiều ngang và chỉ ảnh hưởng 1 nhịp phụ của nhà xưởng (được xây dựng theo mô hình nhà lắp ghép).

Việc xử lý phần bị giải tỏa này không phức tạp, nhưng công ty này không chịu theo mức giá đền bù được đưa ra. Ông Trần Quốc Phú cho biết thêm: “Chính quyền địa phương và Ban đã nhiều lần tiếp xúc, liên tục mời họp với công ty, nhưng công ty không hợp tác. Không chỉ có thế, còn để chúng tôi 5, 6 lần chờ và cử người không có quyền quyết định tiếp chúng tôi...”. Cuối cùng, để dự án hoàn thành đúng tiến độ, các đơn vị có liên quan đã quyết định thực hiện theo phương án làm tới đâu hoàn thành xong tới đó để có đường cho dân đi. Theo đó, phần vỉa hè phía bên phần Cty Cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng đành buộc phải chừa lại không làm, để kịp quyết toán với vốn vay từ Ngân hàng Thế giới theo hợp đồng đã ký kết trước đó.

Ông Nguyễn Hữu Thiết kiến nghị: “Con đường Ngô Xuân Thu chỉ còn một đoạn đầu đường phía Cty Cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng chưa giải tỏa được. Chúng tôi kính đề nghị TP quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn để giải tỏa luôn đoạn này để tuyến đường Ngô Xuân Thu được thông thoáng, đẹp, văn minh đô thị...”. Xin được mượn lời của một người dân nơi đây để kết thúc bài viết: “Đà Nẵng mình thời gian qua đã đầu tư xây dựng biết bao tuyến đường, cầu với quy mô hoành tráng gấp mấy lần đường Ngô Xuân Thu. Cả trăm ngàn người dân thành phố đều biết, chấp nhận hy sinh bao quyền lợi riêng tư để ủng hộ, góp sức xây dựng Đà Nẵng văn minh, giàu đẹp là điểm đến của du khách và bạn bè quốc tế. Không lẽ, những người đại diện Cty Cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng lại bàng quan, không biết, không thấu hiểu điều ấy! Và không lẽ, có một tí hành lang còn mắc lại ở chỗ Cty Cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng mà chính quyền từ TP đến địa phương không thể giải quyết được sao?”.

P.Thủy