Vì sao Ngô Văn Công bị điều tra về hành vi giết người?
Sáng 29-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Công (1997, trú tổ 95, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thời hạn 4 tháng để điều tra về hành vi "Giết người".
|
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Công. |
Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước, ngày 7-12-2016, Ngô Văn Trung (1996, trú tổ 85, P.An Hải Bắc) và Ngô Văn Công gọi điện thoại thách thức đánh nhau. Khoảng 22 giờ 50 cùng ngày, Trung chuẩn bị một cây kiếm tự tạo rồi nhờ Nguyễn Văn Đạt (1995, trú tổ 66, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) chở đi tìm Công để đánh nhưng không nói cho Đạt biết ý định này. Khi đến trước nhà Công, Trung gọi điện thoại thông báo: "Mi ra trước nhà mi đi. Tao đứng trước nhà mi đây". Nghe vậy, Công nhìn ra thấy Trung đang cầm kiếm tự tạo đứng một mình.
Phát hiện thấy Công trong nhà, Trung mang kiếm tự tạo đến chém một nhát vào cửa sắt phía bên ngoài. Bực tức vì chuyện này, Công lấy 2 con dao đi ra ngoài đánh nhau với Trung. Công đẩy mạnh cánh cửa trúng vào người Trung và xông ra đâm đối thủ. Bị tấn công bất ngờ, Trung thụt lùi tránh đòn và ngã xuống đường. Thấy vậy, Công xông đến dùng dao đâm liên tiếp vào người Trung. Sau một hồi chống đỡ, Trung vùng đứng dậy đánh lại Công nhưng tiếp tục bị Công đâm nhiều nhát vào tay, lưng. Cùng lúc này, người nhà của Công phát hiện đánh nhau nên chạy đến lấy dao trên tay Công, còn Trung được bạn gái là Huỳnh Thảo Hạnh (1998, trú P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) chở về nhà. Ngay sau đó, cả Công và Trung được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định, Trung thương tích 24%, còn Công là 2%.
Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Văn Công về tội "Cố ý gây thương tích". Trong quá trình vụ án đưa ra xét xử, TAND Q.Sơn Trà đề nghị VKS nhân dân đồng cấp thay đổi tội danh từ "Cố ý gây thương tích" sang "Giết người". Vụ việc sau đó được chuyển cho Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Chiều 29-9, có mặt tại trụ sở CAP An Hải Bắc chứng kiến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can, chúng tôi thấy Ngô Văn Công bật khóc. Có lẽ Công không thể ngờ được rằng, hậu quả do mình gây ra lại nghiêm trọng đến vậy. Trong câu chuyện này, cũng có một phần lỗi thuộc về bị hại Ngô Văn Trung. Nếu Trung không mang kiếm đến nhà Công gây sự, nếu Công biết kiềm chế bản thân thì chắc chắn sẽ không có sự việc đáng tiếc này xảy ra. Âu đó cũng là bài học cảnh tỉnh chung về cách đối nhân xử thế cho mọi người trong cuộc sống thường nhật.
NGUYÊN THẢO