Viếng nghĩa trang liệt sĩ phải xin… giấy phép!

Thứ hai, 07/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Không tin, Bề Tui về NTLS H. Sa Thầy (Kon Tum) để kiểm chứng. Trong vai người thân đi viếng mộ liệt sĩ, ngay khi mới đặt chân vào cổng, Bề Tui đã bị ông Mai, nhân viên quản trang, chặn lại hỏi: “Chú đi đâu?” “Dạ, đến viếng, dâng hương mộ liệt sĩ ạ!”. “Không được, muốn viếng mộ liệt sĩ, mời chú lên huyện lấy giấy giới thiệu”.

Khi biết Bề Tui đi “xin giấy vào viếng mộ liệt sĩ”, cô Lan- cán bộ Phòng LĐ-TB&XH hỏi: “Anh có giấy giới thiệu không?”, Bề Tui thêm một lần ngạc nhiên: “Giấy giới thiệu gì vậy?”. “Giấy giới thiệu của nơi cư trú”. Bề Tui lại phải áp dụng “chiêu” nài nỉ: “Tui ở xa lên đây viếng mộ, đâu biết có quy định như thế này đâu. Nhưng mà ai quy định, có văn bản nào không?” “Không có văn bản, đây là quy định của đồng chí Trưởng phòng. Anh viếng mộ liệt sĩ tên gì?”. Bề Tui cho biết là chỉ đến thăm viếng mộ liệt sĩ với lòng thành kính, chứ không có thân nhân ở đây, cô Lan liền điện thoại xin ý kiến Trưởng phòng. Khi được chấp nhận, cô quay sang hỏi CMND và bảo đợi Trưởng phòng về... ký giấy.

Một lát sau, bà Trần Thị Chinh- Trưởng phòng LĐ-TB&XH H. Sa Thầy về và ký giấy giới thiệu cho Bề Tui, có đóng dấu đỏ đàng hoàng. Trong giấy giới thiệu khi rõ: ...Kính gửi: Ban quản trang NTLS H. Sa Thầy. Phòng LĐ- TB&XH H. Sa Thầy trân trọng giới thiệu ông... chức vụ: công dân... quê quán... trú quán... được cử đến NTLS H. Sa Thầy để liên hệ thăm viếng dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Đề nghị ban quản trang tạo điều kiện giúp đỡ...

Cầm tờ giấy giới thiệu trong tay, Bề Tui thật sự ngỡ ngàng, từ là người chủ động đi dâng hương, viếng liệt sĩ với lòng thành kính của mình- đã biến thành người “được cử” đến NTLS dâng hương! Nhưng rõ ràng là giấy trắng mực đen, dấu son đỏ chót, sờ sờ ra đấy thôi...

Đến lúc này thì Bề Tui quyết định “bộc lộ thân phận”. Bà Chinh thay đổi thái độ và cho rằng quản trang đã “không linh động”. Rồi bà giải thích rằng thời gian gần đây, có một số thân nhân liệt sĩ đã vào “bốc trộm” mộ đem về quê, nên đã chỉ đạo (bằng miệng) là chỉ yêu cầu giấy giới thiệu đối với những người có ý định xin chuyển, di dời mộ mà thôi, chứ không ngăn cản người đến thăm viếng...

Bà Trưởng phòng dù có giải thích gì đi nữa, Bề Tui vẫn không thể tâm phục khẩu phục. Bởi, Việt Nam có hàng ngàn NTLS, có ai làm theo kiểu trên đâu?

Giấy giới thiệu cấp cho người xin viếng NTLS. 

BỀ TUI