Viết cho những mối tình ở Đà Lạt

Thứ tư, 10/03/2021 11:13

"Đà Lạt Anh yêu em" là tập sách thứ 13 của Khuê Việt Trường. Một tập sách anh đầu tư thật công phu, chăm chút từng chi tiết phát hành tháng 3-2021 do NXB Hội Nhà văn cấp phép và Văn Tuyển ấn hành. Ngay bìa của cuốn sách với nét vẽ về một đôi trai gái trong trang phục ấm và những bông hoa dã quỳ cách điệu đã tạo ấn tượng cho độc giả, bìa do cháu ngoại của anh, bé Dori Quỳnh Lâm năm nay lên 11 tuổi vẽ.

Bìa tập truyện "Đà Lạt Anh yêu em".

Đà Lạt là nơi tác giả từng học đại học, là mỗi năm đều lên đó đôi lần, là đủ bốn mùa Xuân- Hạ -Thu-  Đông anh đều nếm đủ. Anh cũng đã từng yêu ở đó, từng vui buồn ở đó. Và nói không ngoa rằng dấu chân của anh không bỏ sót bất cứ một nơi nào ở Đà Lạt. Đà Lạt ấn tượng trong anh với vài trăm bài báo và cả trăm truyện ngắn. Anh chọn 25 mối tình đi qua các địa danh ở Đà Lạt để gởi vào " Đà Lạt Anh yêu em", kể cho những chộn rộn hẹn hò ở Đà Lạt, kể cho những cuộc tình nở hoa và cả những cuộc tình không trọn. Ai đó từng nói rằng trong cuộc đời ít nhất một lần phải lên Đà Lạt- để rồi mới biết vì sao Đà Lạt được mệnh danh là thành phố của tình yêu. Và khi cầm trên tay tập sách " Đà Lạt Anh yêu em", ngoài việc lòng bạn sẽ bâng khuâng về những câu chuyện mà tác giả thầm thì, chợt gặp ít nhiều trong đó bóng dáng cuộc tình của mình, lại muốn xách ba lô lên mà đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt qua những truyện ngắn của Khuê Việt Trường.

Người khác bắt đầu tập truyện của mình bằng một lời giới thiệu. Khuê Việt Trường lại chọn cách khác, là một phần truyện ngắn của Tâm Storm, một người trẻ tình cờ đọc truyện "Hoa hồng trắng rụng" của anh và đi tìm. Tuyện "Hoa hồng trắng rụng" cũng đã được đưa vào tập sách để bạn đọc khỏi tò mò tại sao truyện lại có thể làm lay động trái tim cô gái ấy đến thế.

Bạn đã từng đi Đà Lạt, một hoặc nhiều lần? Chắc bạn từng mê đắm một Đà Lạt vào đông vàng cả đất trời màu vàng hoa dã quỳ? Tác giả rất yêu hoa dã quỳ, và những câu chuyện như cô gái lần đầu chạm gặp hoa, là người phụ nữ mơ ước một lần được chồng đưa đi Đà Lạt vào mùa hoa nở. Ở Đà Lạt có đỉnh Lang Biang cao 2.160m mỗi ngày có những chuyến xe đặc dụng chở khách lên, và rồi một ngày, có một chuyến xe chỉ chở có hai người (Trên đỉnh Lang Biang). Đà Lạt có gì nữa? Khi bắt đầu vào Đà Lạt, sẽ qua Phương Bối, đó là khi thấy bóng người trong rừng thông khi mây chiều giăng lối (Mây chiều Phương Bối), Đà Lạt có Nhà thờ Con Gà, và câu chuyện ấy là một cuộc tình. Đà Lạt có chùa Linh Phước, ở ngôi chùa ấy có chiếc chuông trên tầng cao, mà những người yêu nhau tin rằng  khi vọng tiếng chuông vi lòng thành sẽ gọi được người tình trở về. Còn nhiều câu chuyện nửa ở "Đà Lạt Anh yêu em".

Một danh nhân đã nói "Tình yêu làm sống sót loài người", Đà Lạt là thành phố cao nguyên, thành phố hoa, thành phố sương mù. Và ở Đà Lạt đó, bao lứa đôi từng tìm đến, để nói "Đà Lạt, Anh yêu em" Khuê Việt Trường đã lắng nghe, và viết những câu chuyện tình ở Đà Lạt.

Tống Quân