Viết tiếp câu chuyện phụ huynh,  nhà trường Đà Nẵng cảnh giác với  những chiêu lừa đảo

Thứ sáu, 17/03/2023 08:26
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, cùng với TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, những ngày qua, nhiều phụ huynh có con đang học tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn TP Đà Nẵng nhận được tin nhắn, cuộc gọi thông báo "con bị tai nạn" và yêu cầu chuyển tiền gấp để mổ cấp cứu. Nhờ cảnh giác cao độ và sự vào cuộc kịp thời bằng những thông báo của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp, đến nay, chưa có trường hợp phụ huynh ở Đà Nẵng bị sập bẫy lừa.

A nh N.V.Đ., có con đang học tại Trường TH Lê Lai (Q.Hải Châu) cho biết, anh bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ vào ngày 14-3, người này tự xưng là giáo viên của con anh rồi thông báo cháu bị tai nạn tại trường học, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. "Người tự xưng là giáo viên nói giọng rất gấp gáp, hoảng loạn…, thông báo bé bị chấn thương rất nặng và yêu cầu tôi chuyển khoản 50 triệu đồng để ứng viện phí thì mới được mổ. Khi hỏi về tình trạng sức khỏe của bé, ngay lập người này đã chuyển điện thoại cho một giọng nam thứ 2 tự xưng là bác sĩ khoa cấp cứu. Vị này cũng yêu cầu chuyển tiền gấp. Tuy nhiên, cảnh giác trước sự việc, tôi hỏi ở đâu để gia đình đưa tiền mặt tới thì đối tượng im lặng, sau đó không liên lạc nữa" - anh Đ. kể lại.

Tương tự, chị N.M. cũng có con học tại trường TH Lê Lai nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, báo con bị té ở trường và được đưa đến Bệnh viện Gia đình. "Nghe vậy, nhà tôi tức tốc chạy tới bệnh viện, nhưng vào tới nơi hỏi thì không có tên con, gọi về trường thì trường nói cháu không bị gì cả. Lúc đó mới vỡ lẽ mình bị lừa"- chị N.M chia sẻ.

Không riêng gì con anh Đ., chị N.M, ở lớp 4/2 trường TH Lê Lai có khoảng gần 20 phụ huynh nhận được cuộc gọi lừa đảo với thủ đoạn như trên. Khi nghe tin, một số người biết rằng đó chỉ là chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu; nhưng cũng có một số người vì quá lo lắng nên chạy tới trường hoặc tới bệnh viện để tìm hiểu. Rất may nhà trường nắm bắt thông tin kịp thời, xác minh không có bất cứ học sinh nào gặp nạn phải nhập viện. Vì vậy đã trấn an phụ huynh và không để họ chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Tương tự, một số phụ huynh có con đang học tại Trường TH Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu) cũng nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại 0769.782.944 báo tin về việc con bị tai nạn, đang nhập viện và yêu cầu nộp tiền gấp để mổ cấp cứu. Quá lo lắng, một vài phụ huynh hốt hoảng chạy tới trường để tìm hiểu mới vỡ lẽ mình bị lừa.

Qua trao đổi với Ban Giám hiệu một số trường TH, THCS trên địa bàn TP, được biết, ngay sau khi xuất hiện tình trạng các đối tượng gọi điện báo tin "học sinh bị tai nạn" yêu cầu phụ huynh chuyển tiền xảy ra ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… Ban Giám hiệu các trường học như: Trường TH Nguyễn Du, Trường TH Núi Thành (quận Hải Châu); Trường TH Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê), Trường THCS Nguyễn Công Trứ (quận Cẩm Lệ)… đã yêu cầu các GVCN thông báo đến phụ huynh tất cả các lớp trên toàn trường để cảnh báo với nội dung: "Hôm nay, có một số phụ huynh của trường học trên địa bàn quận nhận được thông tin học sinh bị chấn thương sọ não, hoặc bị gãy tay… đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng hoặc Bệnh viện Gia đình… Nhà trường kính mong phụ huynh bình tĩnh, cảnh giác, không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của đối tượng xấu. Trong thời gian học sinh ở trường, nếu có tình huống các con té ngã hay các sự cố không mong muốn khác, ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho phụ huynh học sinh. Vậy, nhà trường gửi thông tin để phụ huynh biết và cảnh giác".

"Nhà trường nhắc đi nhắc lại với phụ huynh là chỉ có GVCN và các thành viên trong Ban Giám hiệu mới phát đi thông tin về tình hình của học sinh. Thành viên Ban Giám hiệu khi điện thoại trao đổi thông tin đều phải xưng danh đầy đủ", cô Trần Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Du cho biết.

Xuân Sơn