Vĩnh biệt một “Trái tim thắp lửa”!

Thứ hai, 26/05/2014 12:31

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian lâm bệnh, nhạc sĩ Thuận Yến–tác giả của những ca khúc nổi tiếng: Bác Hồ - một tình yêu bao la, Chia tay hoàng hôn, Tình yêu không lời, Màu hoa đỏ... đã về cõi vĩnh hằng vào tuổi 83 tại nhà riêng ở Hà Nội, vào trưa 24-5.

Nhạc sĩ Thuận Yến (tại Hội An, năm 2011).

Nhạc sĩ Thuận Yến tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15-8-1932, quê ở Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V từ năm 1949, theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Năm 1965, ông lên đường trở lại chiến trường sáng tác, lấy bút danh là Thuận Yến. Sau đó, nhạc sĩ Thuận Yến  trở lại miền Bắc theo học đại học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Với những đam mê sáng tạo trên con đường nghệ thuật âm nhạc, với trách nhiệm của một công dân, một nhạc sĩ, chiến sĩ, nhạc sĩ Thuận Yến đã say sưa sáng tác như con tằm nhả đến những sợi tơ cuối cùng của đời mình. Ông cũng là nhạc sĩ có nhiều bài hát hay nhất về Bác Hồ. Trong tuyển tập ca khúc Thuận Yến có tới 14 ca khúc viết về Hồ Chủ tịch, trong đó nhiều bài nổi tiếng, đi vào lòng biết bao thế hệ như: “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Người về thăm quê”, Đôi dép Bác Hồ, Miền Trung nhớ Bác, Vầng trăng Ba Đình...

Gần đây có dịp ra Hà Nội, tôi ghé thăm nhạc sĩ. Ông không còn nhận ra ai nữa, kể cả vợ, con, các cháu. Vậy mà   suốt ngày nhạc sĩ cứ đau đáu một ước muốn về thăm quê. Nhạc sĩ bảo người nhà cho ông ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị cặp, xách để ông về xứ Quảng thăm quê hương, thăm bạn bè, đồng nghiệp... Bây giờ thì nhạc sĩ sẽ chẳng bao giờ về quê được nữa...! Ông đã giã từ nhân gian để vĩnh viễn về với cõi vĩnh hằng. Ông ra đi nhưng những tình khúc bất hủ của người nhạc sĩ tài hoa vẫn ngân vang, vẫn thắp lửa bao trái tim người yêu nhạc.

Trần Ái Nghĩa

Lần cuối chúng tôi gặp nhạc sĩ Thuận Yến khoảng giữa năm 2011, khi ông cùng vợ (NSƯT Hồ Thanh Hương) đến thăm Hội An và nghỉ tại nhà riêng anh Lê Nuôi (người đóng vai Bernard - phim Ký ức Điện Biên).

Lần đó ông kể lại chi tiết nhiều kỷ niệm thú vị về thời thơ ấu, cho đến giai đoạn sau ngày hòa bình, về lại Quảng Nam-Đà Nẵng thâm nhập thực tế, sáng tác hàng loạt bài hát cho quê nhà như: Tượng đài mẹ Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn dáng đứng quê tôi, Em và Hội An (Thơ: Dương Thành Vũ), Khúc hát tháng ba (Thơ: Chính Ngôn), Đà Nẵng của tôi... Không lâu sau đó, chúng tôi bất ngờ nghe tin, nhạc sĩ Thuận Yến bệnh nặng tại Hà Nội.

Trong những năm còn khỏe, nhạc sĩ Thuận Yến thường xuyên về Đà Nẵng tham gia các hoạt động âm nhạc tại địa phương. Đặc biệt, ông rất quan tâm đến đội ngũ sáng tác trẻ. Ông vẫn đau đáu vì chưa hài lòng với những sáng tác về quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng. Ông bảo nếu còn thời gian, thế nào ông cũng sẽ trở lại xứ Quảng để sáng tác những bài tình ca quê hương tâm đắc nhất...

Trần Trung Sáng