Vinh quang cho Bồ Đào Nha

Thứ ba, 11/06/2019 11:31

Bồ Đào Nha ăn mừng chức vô địch Nations League.

Lần thứ hai trong vòng 3 năm, Bồ Đào Nha vô địch giải đấu của châu Âu. Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và ngày hôm qua họ vô địch Nations League mới khai sinh. Trận chung kết thứ hai liên tiếp, Bồ Đào Nha giành thắng lợi mà không nhắc tới tên Cristiano Ronaldo. Chung kết Euro 2016 cách đây 3 năm, Ronaldo phải rời sân từ rất sớm nhưng cuối cùng Bồ Đào Nha vẫn thắng chủ nhà Pháp. Giờ đây gặp Hà Lan trẻ trung trên sân nhà Porto, Ronaldo 34 tuổi mờ nhạt nhưng Bồ Đào Nha giành thắng lợi tối thiểu 1-0 nhờ công của Guedes.

Ronaldo lập hattrick vào lưới Thụy Sĩ ở bán kết nhưng gần như biến mất trước sự đeo bám rất tốt của van Dijk và sự hỗ trợ của De Ligt. Tình huống dứt điểm nguy hiểm nhất của Ronaldo là pha đánh đầu ở hiệp một nhưng trợ lý trọng tài đã phất cờ việt vị. Tuy nhiên, khác với trước đây Bồ Đào Nha quá lệ thuộc vào Ronaldo thì bây giờ Bernardo Silva, Guedes, Fernandes chơi quá hay trên hàng công. Chính Silva là người kiến tạo đường bóng mở toang hàng thủ Hà Lan cho Guedes ghi bàn. Chính tiền vệ đang chơi cho Manchester City mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Bồ Đào Nha dứt điểm cả thảy 16 lần, trong đó 7 lần trúng đích. Hà Lan cần hơn nửa tiếng đồng hồ mới có được cú dứt điểm. Tuy chỉ có tổng cộng 4 cú sút trúng đích nhưng những cú ra đòn của Hà Lan nguy hiểm hơn. Thủ môn Rui Patrício có trận đấu quá hay với những pha cản phá xuất sắc. Nói tóm lại, Bồ Đào Nha giành thắng lợi ở trận đấu này chủ yếu nhờ thủ môn của Wolves, bộ ba Silva- Guedes- Fernandes. Đóng góp của Ronaldo ở trận đấu này khá mờ nhạt.

Hà Lan thua trận song chừng ấy là quá đủ để khen ngợi HLV Ronald Koeman. Cựu HLV Southampton đã cơ bản hồi sinh Hà Lan sau thất bại trong việc tìm vé dự Euro 2016 và World Cup 2018. Dàn cầu thủ trẻ của Hà Lan với sự chỉ huy của van Dijk đang chơi rất hay ở Nations League và cả vòng loại Euro 2020. Những cái tên De Ligt, Depay, De Roon được nhắc nhiều trên thị trường chuyển nhượng hè 2019.

De Ligt tiết lộ sau trận đấu anh và Ronaldo trò chuyện với nhau. Lão tướng Ronaldo thuyết phục trung vệ 19 tuổi gia nhập Juventus. Dù không vui vì bị De Ligt cùng Van Dijk khóa chặt nhưng Ronaldo vẫn muốn chơi cặp với trung vệ trẻ tuổi này ở Juventus. Ligt đang nằm trong tầm ngắm của Barcelona, PSG và các đại gia Premier League. Trong khi đó, Fernandes bên phía Bồ Đào Nha cũng đang được Manchester United và Tottenham chạy đua giành chữ ký với mức chuyển nhượng 68 triệu bảng.

HẠNH THUẦN