V.League ngày càng hấp dẫn

Thứ ba, 22/06/2021 17:28

Sau khoảng thời gian dài nghỉ dịch và tập trung cho các cấp độ đội tuyển quốc gia, trái bóng tròn V.League 2021 sẽ sớm trở lại và trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn khi câu chuyện đua vô địch không còn “của riêng Hà Nội”...

V-League ngày càng kịch tính khiến khán giả kéo đến sân ngày một đông.   Ảnh VPF 

Thanh xuân không còn để trụ hạng

Từ đầu mùa giải năm nay, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến những hợp đồng “bom tấn” từ vị trí cầu thủ đến HLV. Trong đó, sự chịu chơi của bầu Đức đối với CLB Hoàng Anh Gia Lai đã mang về những thành công nhất định. HLV nổi tiếng người Thái Lan Kiatisak đã thổi vào đội bóng phố núi làn gió mới, tươi mát và giàu sức sống hơn.

Còn nhớ, ở các mùa giải trước, Hoàng Anh Gia Lai luôn ngụp sâu dưới bảng xếp hạng và các cầu thủ của đội bóng phố núi cũng thừa nhận thanh xuân của họ là để trụ hạng. Ấy vậy mà, từ khi HLV xứ sở Chùa vàng đặt chân đến, Hoàng Anh Gia Lai đã lột xác. Kiatisak giúp Công Phượng và các đồng đội vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng và có cơ hội lớn cán đích ở vị trí số 1. Trải qua 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai đang có 29 điểm, xếp thứ nhất và hơn đội thứ 2 Viettel 3 điểm khi giai đoạn 1 chỉ còn 1 trận đấu.

Nếu không muốn nói đến thành tích, thì câu chuyện Hoàng Anh Gia Lai “kéo” khán giả phủ đầy các sân vận động ở mỗi trận đấu cũng mang đến những tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Cách đây không lâu, ở vòng đấu thứ 8 trận sân Hòa Xuân, cuộc đụng độ giữa 2 đội bóng dẫn đầu thời điểm ấy là Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng đã làm khán đài sân Hòa Xuân bùng nổ. 2 vạn khán giả kéo đến sân không chỉ giúp cho nền bóng đá Đà Nẵng “sống dậy” mà còn làm cho không khí V-League trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn. Liên tiếp những trận sau đó, ở những trận đấu có sự góp mặt của đoàn quân bầu Đức, cảnh chen lấn, xô đẩy để mua vé diễn ra khắp cả nước.

Ngoài việc cải tổ mạnh mẽ ở thượng tầng, Sông Lam Nghệ An cũng đã “trói” chân những trụ cột để đua trụ hạng ở mùa giải năm nay.   Ảnh SLNA FC

Khoảng lặng cần thiết

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại hồi đầu tháng 5 cùng với việc tập trung lực lượng cho  các cấp đội tuyển quốc gia, các đội bóng tham dự V-League 2021 từ nhóm dẫn đầu đến đua vô địch đã có những khoảng nghỉ cần thiết để cải tổ lại đội hình, lối chơi nhằm chinh phục những mục tiêu ở những trận đấu còn lại. Trong đó, có thể nhận thấy, Sông Lam Nghệ An là đội bóng có sự thay đổi mạnh mẽ nhất với quyết tâm “làm lại từ đầu”.

Đội bóng xứ Nghệ hiện đang đứng bét bảng và có nguy cơ rời V-League sau khi mùa giải năm nay khép lại. Nếu điều đó xảy ra thì chẳng khác gì “mũi dao đâm thẳng vào tim” người hâm mộ bóng đá Nghệ An khi mà họ luôn tự hào, Sông Lam Nghệ An là đội bóng duy nhất chưa từng xuống đá hạng nhất trong bề dày lịch sử hàng chục năm qua kể từ ngày được thành lập.

Để giữ được niềm tự hào đó, trước khi bước vào giai đoạn 2 đua trụ hạng, Sông Lam Nghệ An đã bắt đầu “thay máu”. Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh và HLV Ngô Quang Trường lần lượt phải từ chức vì kết quả kém chưa từng thấy của đội bóng. Thay thế tạm thời HLV Ngô Quang Trường là trợ lý Nguyễn Huy Hoàng. Không những thế, trong chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo, Sông Lam Nghệ An cũng đã “trói” chân một số trụ cột ở lại, trong đó tiêu biểu nhất là Phan Văn Đức sẽ ở lại với đội bóng xứ Nghệ trước mắt là 3 năm nữa. Ngoài ra, “ánh sáng bình minh” của hy vọng cũng đã đến với Sông Lam Nghệ An khi Tập đoàn Tân Long xuất hiện cùng khoản tài trợ hứa hẹn lên đến 100 tỷ đồng/mùa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, mối lương duyên giữa Sông Lam Nghệ An và Ngân hàng Bắc Á đã kết thúc.

SHB Đà Nẵng tụt dốc không phanh khi mùa giải dần trôi về giai đoạn 2.   Ảnh VPF

Đà Nẵng sẽ gượng dậy?

Trái bóng tròn V-League 2021 bắt đầu lăn cũng là lúc SHB Đà Nẵng dần thắp lên “ngọn lửa” bóng đá trong lòng người hâm mộ bên bờ sông Hàn khi đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức liên tiếp giành chiến thắng và leo lên đầu bảng. Những tưởng, mùa bóng năm nay, cơ hội tìm lại hào quang vô địch gần 10 năm về trước sẽ là rất lớn với Đà Nẵng. Thế mà, sau khi leo lên đến đỉnh bảng, Đà Nẵng lại dần tụt dốc không phanh và đánh mất chính mình.

Sau 12 vòng đấu, Đà Nẵng hiện đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Đây thật sự là kết quả làm “tổn thương” trái tim người hâm mộ bởi họ đã từng đặt rất nhiều hy vọng vào cửa Đà Nẵng vô địch hồi những trận đấu đầu mùa diễn ra. Cơ hội đua vô địch gần như về số 0, cơ hội vào top 6 để chắc chắn trụ hạng sớm trên thực tế vẫn còn nhưng rất mong manh. Ở trận đấu cuối cùng giai đoạn 1, Đà Nẵng không còn quyền tự quyết và chỉ biết chiến thắng và… chờ thời. Dẫu vậy, mục tiêu chiến thắng cũng cam go khi mà Đức Chinh và các đồng đội phải đến làm khách trên “chảo lửa” Thiên Trường của đội bóng Nam Định đang xếp thứ 4 và thi đấu ngày một hay.

Sau chuỗi trận đáng thất vọng với đội bóng sông Hàn, HLV Lê Huỳnh Đức và SHB Đà Nẵng đã chính thức nói lời chia tay nhau. Ngồi vào ghế nóng thay thế HLV họ Lê là HLV lão làng Phan Thanh Hùng. Dù có vào được tốp 6 hay không sau khi giai đoạn 1 khép lại, người hâm mộ bóng đá sông Hàn vẫn mong HLV Phan Thanh Hùng với tài cầm quân cũng như kiến thức và kinh nghiệm của mình sẽ giúp SHB Đà Nẵng dần dần gượng dậy và đạt đến đỉnh cao một ngày không xa lắm... 

PHI NÔNG