V.League vòng 20: Khi người ta mơ… 1 điểm!

Thứ ba, 18/10/2022 11:58
Vòng 20 V.League dự báo tiếp tục là những cuộc “leo núi” của những đội nhóm dưới khi toàn gặp những đối thủ “trên cơ”. Đồng nghĩa, nếu không có sự cố nào xảy ra, nhóm xếp trên có nhiều cơ hội tích điểm để tiếp tục hành trình đua tranh tốp 3, xa hơn là ngôi vô địch.
Lượt đi Sài Gòn FC- SLNA hòa 1-1.
Lượt đi Sài Gòn FC- SLNA hòa 1-1.

Vòng 19 khép lại với 3/6 trận hòa song trong đó có 4 đội lần lượt xếp cuối cùng kiếm được 1 điểm. Có đội hài lòng, có đội tiếc nuối, nhưng cơ bản tất cả đều chấp nhận kết quả khiêm tốn ấy vì trong tình thế “giáp hạt”, có điểm còn hơn không. Nhưng ở vòng 20, ngay cả điểm số tối thiểu ấy đã là mục tiêu trong mơ khi gặp phải những đối thủ chiếu trên.

Trên sân Vinh, SLNA tiếp đội cuối bảng Sài Gòn FC khi vừa ngắt mạch 6 trận hòa và thua với chiến thắng ngay trên sân của HAGL. Quay lại tốp 5, thầy trò HLV Huy Hoàng có quyền mơ đến tốp 3. Tuy đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đang có dấu hiệu khởi sắc, nhưng ở chảo lửa Vinh, SLNA đá “rất khác”, nên chưa nói đến tương quan lực lượng chủ nhà hơn hẳn, điều đó đã là mối nguy mà Merlo và đồng đội phải dè chừng. Nhưng, Sài Gòn FC cứ việc mơ, vì biết đâu đó cơ hội đến vào lúc không ai ngờ tới.

Đội bóng láng giềng của SLNA là H. Hà Tĩnh vừa có một hành trình quá nhọc sức 30 tiếng bằng tàu hỏa- ô-tô- tàu hỏa để đến làm khách trên sân Quy Nhơn. Đã thế, đang lúc khan điểm, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công lại gặp đội bóng cần điểm không kém để chào mừng sự kiện nhận cú đúp giải thưởng đội bóng, huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 9. Hơn nữa, do nghỉ lượt đấu 19, T. Bình Định bị Hà Nội FC tái lập khoảng cách 7 điểm nên không có chuyện để mất điểm xảy ra, trừ phi “có phương án khác”. Nếu đấu đường đường chính chính, T. Bình Định dĩ nhiên được đánh giá cao hơn đội khách dù đội trưởng Phi Sơn và Thanh Trung bất chấp cảnh báo của bác sĩ để ra sân sát cánh cùng đồng đội vượt khó. So sánh mọi phương diện, nếu kiếm được 1 điểm trước T. Bình Định đã là kết quả trên cả mong đợi với H. Hà Tĩnh ở trận này.

Không thuộc diện “quy hoạch” trụ hạng, thậm chí còn được đề cử là ứng cử viên cho chức vô địch, HAGL đến làm khách của Viettel với chỉ 22 điểm, xếp thứ 8 bảng xếp hạng, sau chuỗi 7 trận liên tiếp “không biết thắng”. Nếu mang phong độ này đấu với đương kim vô địch, số trận bết bát có thể tăng thêm là một dự báo rất thực tế. Với 30 điểm hiện có, đội bóng của Hoàng Đức chưa thể chắc chắn vị trí trong Tốp 3 nên không muốn mất điểm thêm tương tự chuyến làm khách của Sài Gòn FC mới đây. Nhưng nếu Công Phượng, Văn Toàn có một ngày bùng nổ, HAGL khắc có cơ hội.

Cũng với 7 trận không thắng, SHB Đà Nẵng trở về sân Hòa Xuân tiếp đội bóng có lối chơi khó chịu thuộc loại “Top” của V.League là Đ. Thanh Hóa. Càng khó chịu hơn khi đội khách vừa thua đau Hải Phòng trên sân nhà với bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Rimario. Vị trí thứ 10 trên bảng tổng sắp và chỉ còn cách 2 điểm so với đội chót bảng Sài Gòn FC (18 so với 16) là “nơi” mà không ai nghĩ thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại “thường trú" dài hạn đến vậy. Cổ động viên Đà thành đang rất sốt ruột, dù cũng rất thông cảm với tình cảnh nhiều trụ cột SHB Đà Nẵng đã qua thời đỉnh cao, trong lúc gần như chơi “chấp tây”. Ở trận lượt đi, Đ. Thanh Hóa thắng đậm SHB Đà Nẵng đến 3-0 nhưng xem ra đấy là món nợ khó đòi trong thời điểm này. Nhưng khó khác nghĩa với không thể, các học trò HLV Phan Thành Hùng xác định điều này để nỗ lực.

Ngày mai (19-10), Hải Phòng sẽ gặp B. Bình Dương ở Lạch Tray. Với phong độ phập phù và quá phụ thuộc vào Tiến Linh, Tô Văn Vũ, đội khách khó có khả năng “đá thay" Hà Nội FC ngăn cản thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thêm 3 điểm để duy trì vị trí thứ 2 và tiếp tục cuộc đua ngôi vương. Trong khi đó, tuy làm khách của CLB TPHCM nhưng Hà Nội FC cũng vì chuyện này mà dập tắt ước mơ giành điểm của chủ nhà?

T.S